MamTutu7966
New member
Chắc không gì "sốc" bằng việc con bạn vừa nhận phong bao lì xì đỏ chót, bóc ra xong là chê "ít thế" luôn á
Với bất kỳ bố mẹ nào cũng vậy, việc con cái ngoan ngoãn, vâng lời là điều quý giá vô cùng và tất nhiên cũng là đích đến của mọi phương pháp giáo dục rồi. Nhưng mà, lũ trẻ như tờ giấy trắng, đôi khi hồn nhiên đến mức thành "nỗi xấu hổ" của bố mẹ luôn. Chúng chẳng bị trách cứ gì đâu nhưng cha mẹ thì ngượng chín mặt
Mùa Tết này, khi mà các bé được tặng những chiếc lì xì chứa tiền bên trong như phong tục gieo lộc đầu năm, lại có những tình huống "khó đỡ" xảy ra vãi. Đặc biệt là khi có vài đứa trẻ hồn nhiên bóc phong bao lì xì rồi "chê ít" thẳng mặt
Vậy bố mẹ nên làm sao trong những tình huống này? Chuyên gia tâm lý đã đưa ra một vài lời khuyên có thể hữu ích đây nè.
Có phải bạn muốn nuôi dạy con cái trở thành những đứa trẻ lương thiện? Tất nhiên rồi, ai mà chẳng muốn vậy!
Nick Leighton, người đồng dẫn chương trình và nhà sản xuất podcast "Were You Raised by Wolves?" (tạm dịch: Bạn có được nuôi dưỡng bởi sói không?), cho rằng việc khuyến khích con mình nói dối (xấu mà cố khen đẹp) để bảo vệ cảm xúc của người tặng quà không hẳn là lý tưởng.
Nick nói: "Hãy suy nghĩ về điều này: Không ai bắt buộc người nhận phải nhận xét cụ thể về món quà họ nhận được, đặc biệt nếu họ không thích nó".
Vì vậy, thay vì dạy con cái chúng ta nói dối trái với cảm xúc thực tế, ông đề nghị bố mẹ khuyến khích các con chân thành nhận những món quà, dù thích hay không, bằng cách xác định điều gì đó mà chúng biết ơn - chẳng hạn như việc tự nhủ rằng người tặng đã rất chu đáo và hào phóng khi tặng món quà đó rồi. Đặc biệt, hãy dạy con để ý đến cách cư xử của mình nhé!
Việc nhận lì xì cũng tương tự như vậy. Nếu bóc phong bao lì xì ra, đứa trẻ nhìn thấy tờ 10.000 đồng rồi nhăn mặt chê người tặng "ki bo" thì thật sự là xấu hổ vô cùng luôn á
Tuy nhiên, nếu bố mẹ giải thích cho con rằng lì xì chỉ là một hình thức để lấy may mắn đầu năm và dù nhiều hay ít cũng là tấm lòng của người tặng thì sẽ khác hẳn đó.
Tiến sĩ Aliza Pressman, nhà tâm lý học phát triển và đồng sáng lập Trung tâm Nuôi dạy Con cái Mount Sinai tại Trường Y Icahn của Bệnh viện Mount Sinai, tác giả của cuốn sách "5 nguyên tắc nuôi dạy con cái", nói rằng lòng biết ơn không phải là vấn đề nói thật hay nói dối.
Cô nói: "Đó là việc biết ơn một người đã tặng quà cho mình, bất kể món quà đó là gì hay chúng ta thích hay không thích nó đến mức nào.
Ngoài ra, bằng cách nói 'Cảm ơn, con thích nó' chứng tỏ con bạn đang dành tình cảm cho người khác. Không có bất kỳ ác ý nào ở đó cả!
Nếu chúng ta muốn nuôi dạy những đứa trẻ trung thực, chúng ta phải đảm bảo rằng những lời nói dối của chúng ta mang tính xã hội và được dùng trong từng hoàn cảnh cần thiết".
Nguồn: soha.vn
Với bất kỳ bố mẹ nào cũng vậy, việc con cái ngoan ngoãn, vâng lời là điều quý giá vô cùng và tất nhiên cũng là đích đến của mọi phương pháp giáo dục rồi. Nhưng mà, lũ trẻ như tờ giấy trắng, đôi khi hồn nhiên đến mức thành "nỗi xấu hổ" của bố mẹ luôn. Chúng chẳng bị trách cứ gì đâu nhưng cha mẹ thì ngượng chín mặt
Mùa Tết này, khi mà các bé được tặng những chiếc lì xì chứa tiền bên trong như phong tục gieo lộc đầu năm, lại có những tình huống "khó đỡ" xảy ra vãi. Đặc biệt là khi có vài đứa trẻ hồn nhiên bóc phong bao lì xì rồi "chê ít" thẳng mặt
Vậy bố mẹ nên làm sao trong những tình huống này? Chuyên gia tâm lý đã đưa ra một vài lời khuyên có thể hữu ích đây nè.
Có phải bạn muốn nuôi dạy con cái trở thành những đứa trẻ lương thiện? Tất nhiên rồi, ai mà chẳng muốn vậy!
Nick Leighton, người đồng dẫn chương trình và nhà sản xuất podcast "Were You Raised by Wolves?" (tạm dịch: Bạn có được nuôi dưỡng bởi sói không?), cho rằng việc khuyến khích con mình nói dối (xấu mà cố khen đẹp) để bảo vệ cảm xúc của người tặng quà không hẳn là lý tưởng.
Nick nói: "Hãy suy nghĩ về điều này: Không ai bắt buộc người nhận phải nhận xét cụ thể về món quà họ nhận được, đặc biệt nếu họ không thích nó".
Vì vậy, thay vì dạy con cái chúng ta nói dối trái với cảm xúc thực tế, ông đề nghị bố mẹ khuyến khích các con chân thành nhận những món quà, dù thích hay không, bằng cách xác định điều gì đó mà chúng biết ơn - chẳng hạn như việc tự nhủ rằng người tặng đã rất chu đáo và hào phóng khi tặng món quà đó rồi. Đặc biệt, hãy dạy con để ý đến cách cư xử của mình nhé!
Việc nhận lì xì cũng tương tự như vậy. Nếu bóc phong bao lì xì ra, đứa trẻ nhìn thấy tờ 10.000 đồng rồi nhăn mặt chê người tặng "ki bo" thì thật sự là xấu hổ vô cùng luôn á
Tuy nhiên, nếu bố mẹ giải thích cho con rằng lì xì chỉ là một hình thức để lấy may mắn đầu năm và dù nhiều hay ít cũng là tấm lòng của người tặng thì sẽ khác hẳn đó.
Tiến sĩ Aliza Pressman, nhà tâm lý học phát triển và đồng sáng lập Trung tâm Nuôi dạy Con cái Mount Sinai tại Trường Y Icahn của Bệnh viện Mount Sinai, tác giả của cuốn sách "5 nguyên tắc nuôi dạy con cái", nói rằng lòng biết ơn không phải là vấn đề nói thật hay nói dối.
Cô nói: "Đó là việc biết ơn một người đã tặng quà cho mình, bất kể món quà đó là gì hay chúng ta thích hay không thích nó đến mức nào.
Ngoài ra, bằng cách nói 'Cảm ơn, con thích nó' chứng tỏ con bạn đang dành tình cảm cho người khác. Không có bất kỳ ác ý nào ở đó cả!
Nếu chúng ta muốn nuôi dạy những đứa trẻ trung thực, chúng ta phải đảm bảo rằng những lời nói dối của chúng ta mang tính xã hội và được dùng trong từng hoàn cảnh cần thiết".
Nguồn: soha.vn