N.B.N. là cháu bé duy nhất may mắn thoát chết trong vụ án đau lòng khiến 4 người không qua khỏi tại phường Việt Yên (Bắc Ninh) hiện đang được đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục theo dõi và điều trị thêm.
Trước đó, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái của ông C.), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công chị N., cháu N.H.P. (SN 2016, con của chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con của chị N.) và cháu N.B.N. (SN 2011, con nuôi của ông C.).
Hậu quả vô cùng đau lòng: Chị N. (con gái ông C.), cháu P., cháu B. và đối tượng Tuyên đều không qua khỏi. Cháu N. (con nuôi ông C.) bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.
Ngày 22/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn T., người thân của nạn nhân cho biết tình hình sức khỏe của cháu N.B.N. (SN 2011) - cháu bé duy nhất còn sống trong vụ án đang được các bác sĩ liên tục theo dõi và chăm sóc.
Trước đó, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, cháu N.B.N. đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 để điều trị tiếp.
Theo ông T., Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 đã liên hệ với gia đình để phối hợp chuyển cháu N lên một bệnh viện tuyến Trung ương nhằm kiểm tra và theo dõi sức khỏe kỹ càng hơn.
Ông T. kể lại, trong vụ án xảy ra tối 20/6, cháu N.B.N. cũng bị đối tượng Nguyễn Văn Tuyên dùng dao tấn công. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, cháu đã kịp thời mở cửa chạy thoát ra ngoài kêu cứu
Khi nghe tiếng kêu cứu của cháu N., ông T. và hàng xóm mới biết chuyện, lập tức đưa cháu đi cấp cứu và báo cơ quan công an về vụ việc.
Nguồn: soha.vn
Trước đó, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái của ông C.), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công chị N., cháu N.H.P. (SN 2016, con của chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con của chị N.) và cháu N.B.N. (SN 2011, con nuôi của ông C.).
Hậu quả vô cùng đau lòng: Chị N. (con gái ông C.), cháu P., cháu B. và đối tượng Tuyên đều không qua khỏi. Cháu N. (con nuôi ông C.) bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.
Ngày 22/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn T., người thân của nạn nhân cho biết tình hình sức khỏe của cháu N.B.N. (SN 2011) - cháu bé duy nhất còn sống trong vụ án đang được các bác sĩ liên tục theo dõi và chăm sóc.
Trước đó, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, cháu N.B.N. đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 để điều trị tiếp.
Theo ông T., Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 đã liên hệ với gia đình để phối hợp chuyển cháu N lên một bệnh viện tuyến Trung ương nhằm kiểm tra và theo dõi sức khỏe kỹ càng hơn.
Ông T. kể lại, trong vụ án xảy ra tối 20/6, cháu N.B.N. cũng bị đối tượng Nguyễn Văn Tuyên dùng dao tấn công. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, cháu đã kịp thời mở cửa chạy thoát ra ngoài kêu cứu
Khi nghe tiếng kêu cứu của cháu N., ông T. và hàng xóm mới biết chuyện, lập tức đưa cháu đi cấp cứu và báo cơ quan công an về vụ việc.
Nguồn: soha.vn