ThíchThìNhích
New member
Sau những ngày cấp cứu căng thẳng, bé đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải theo dõi sát sao và điều trị chuyên sâu tiếp các bác ạ
Liên quan đến vụ việc "bé 2 tuổi bị bạo hành dã man" gây chấn động ở TP.HCM, tối 5/5 vừa rồi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), bé N.G.K. (SN 2024) - nạn nhân trong vụ việc này - đang được các y bác sĩ tận tâm chăm sóc tại bệnh viện. Lúc nhập viện, tình trạng của cháu thực sự nghiêm trọng với đa chấn thương nặng
Kết quả thăm khám ban đầu khiến ai cũng phải xót xa: Dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, kèm theo thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu luôn các bạn ơi Sau quá trình cấp cứu tích cực, may mắn là bé đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi sát và điều trị chuyên sâu.
Nhìn lại sự việc, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp nhận được tin báo từ người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cảnh tượng thật sự đau lòng: cháu bé K. được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ và phản ứng chậm
Bé được đưa đi cấp cứu ngay tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.
Qua điều tra, công an xác định Trúc và Chơn đang chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Riêng trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện bé chảy máu rồi mà cả 2 vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời - nghe mà tức á!
Nguồn: kenh14.vn
Liên quan đến vụ việc "bé 2 tuổi bị bạo hành dã man" gây chấn động ở TP.HCM, tối 5/5 vừa rồi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), bé N.G.K. (SN 2024) - nạn nhân trong vụ việc này - đang được các y bác sĩ tận tâm chăm sóc tại bệnh viện. Lúc nhập viện, tình trạng của cháu thực sự nghiêm trọng với đa chấn thương nặng
Kết quả thăm khám ban đầu khiến ai cũng phải xót xa: Dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, kèm theo thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu luôn các bạn ơi Sau quá trình cấp cứu tích cực, may mắn là bé đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi sát và điều trị chuyên sâu.
Nhìn lại sự việc, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp nhận được tin báo từ người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cảnh tượng thật sự đau lòng: cháu bé K. được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ và phản ứng chậm
Bé được đưa đi cấp cứu ngay tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.
Qua điều tra, công an xác định Trúc và Chơn đang chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Riêng trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện bé chảy máu rồi mà cả 2 vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời - nghe mà tức á!
Nguồn: kenh14.vn