Tình hình "gắt" tại mặt trận: Lữ đoàn tiền tuyến Ukraine đang vật lộn sinh tồn

BongSao2k8

New member
f5b660ca69ef14a3e322.jpg


Nói thật là tình hình đang khá căng đét! Có thể tới hàng trăm anh em binh lính Ukraine đang gần như bị "bao vây" sát nút bên ngoài làng Prohes ở phía Đông rồi. Đây được xem là bước lùi mới nhất của các lực lượng Ukraine tại khu vực đang được đánh giá là "dễ tổn thương nhất" khi cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 29

Mấy ngày gần đây, tình hình ở chiến trường phía Tây Avdiivka đang có những dấu hiệu đáng lo ngại vô cùng. Chỉ trong vòng 1 tuần, một nhóm các trung đoàn súng trường cơ giới của Nga đã "tiến công" được 6,4km về phía Tây - một bước tiến siêu nhanh so với những diễn biến thường thấy trong cuộc xung đột hiện nay.

Khi tiến về phía Prohes - một ngôi làng nhỏ chỉ có khoảng 100 ngôi nhà, đội hình của Nga đã chia làm hai và chủ yếu bao vây 2 tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Cơ giới 31 của Ukraine.

52ba5ccdc1dfb9d86783.jpg


Hiện tại các binh lính hỗ trợ đang ở cách đó không xa và quân đội Ukraine gần như bị bao vây vẫn đang cố thủ hết sức. Theo nhóm phân tích Ukraine Deep State thì cho đến giờ vẫn "chưa có lệnh rút lui".

Tuy nhiên, lệnh này có thể sẽ được đưa ra sớm thôi. Đây là chính sách của Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi - người từng nói rõ rằng các lực lượng của ông sẽ không chiến đấu đến người cuối cùng đâu.

"Việc bảo toàn mạng sống cho các binh lính là điều rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bảo vệ những đống đổ nát đến chết", ông Syrskyi chia sẻ với The Guardian.

Từ bỏ một vài cánh đồng bên ngoài ngôi làng nhỏ này thì chưa phải là thảm họa với Ukraine. Nhưng điều đáng lo hơn chính là những tình huống dẫn đến tổn thất. Có vẻ như lữ đoàn tiền tuyến của Ukraine đã sụp đổ giữa bối cảnh sự chỉ huy và kiểm soát của Ukraine đang đối mặt với "núi vấn đề".

"Tình hình chiến thuật và chiến lược đã trở nên nguy cấp trong cuối tuần qua do sự rút lui hỗn loạn của một trong các lữ đoàn bộ binh", Deep State giải thích, có lẽ đang nói tới Lữ đoàn Cơ giới 110 và Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất 111.

Phóng viên Ukraine Yuriy Butusov đã cảnh báo về tình trạng thiếu tổ chức giữa các lữ đoàn của Ukraine quanh Prohes.

"Vấn đề chủ yếu là về quản lý và tổ chức các hoạt động", ông Butusov nhận định. Theo ông: "Khi một nhóm binh lính tổ chức kém bị tấn công, họ sẽ không thể cầm cự được".

Sau sự sụp đổ này, Lữ đoàn Cơ giới 47 tinh nhuệ của quân đội Ukraine - lực lượng chính vận hành các phương tiện bọc thép do Mỹ cung cấp đã vội vàng tiến vào nơi phòng tuyến bị xuyên thủng để cố gắng ngăn chặn đột phá sâu hơn của Nga.

Tuy nhiên, lữ đoàn này bị áp đảo về quân số và đã "không thể ngăn chặn được đối phương", Deep State cho hay. Hiện giờ, Lữ đoàn Cơ giới 47 và một phần của Lữ đoàn Cơ giới 31 vẫn chưa bị bao vây bên ngoài Prohes và đang giữ phòng tuyến ở phía Tây của ngôi làng.

Việc các tiểu đoàn bị cô lập của Ukraine làm thế nào để sinh tồn đã không còn là bí mật gì nữa. Các lực lượng của Moscow và Kiev thường tái cung cấp cho các lực lượng bị cô lập lương thực, nước uống và đạn dược bằng các máy bay không người lái (drone).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top