BiNana2519
New member
Sự thật về việc chia suất ăn cho các bé
Ngày 27/5, ông Phạm Hải Ninh - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hải Dương đã có buổi trao đổi với Phóng viên Thời báo VTV về drama gây xôn xao cõi mạng mấy ngày nay. Story là một phụ huynh tố con mình không được tham gia liên hoan lớp vì không đóng quỹ, phải ngồi nhìn bạn bè ăn uống
Theo báo cáo từ Trường tiểu học Gia Lương và Phòng GD&ĐT huyện Gia Lộc, chiều 24/5, ban đại diện phụ huynh cùng cô giáo Nguyễn Thị Huyền (GVCN lớp 1C) đã tổ chức buổi liên hoan cuối năm cho các bé.
Trước đó 2 ngày, ban đại diện và cô chủ nhiệm đã thông báo lên nhóm Zalo lớp 1C về việc tổ chức party này. Dựa trên sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, ban đại diện đã quyết định tổ chức liên hoan với menu gồm bánh gatô, bánh kẹo, đùi gà, xúc xích và khoai tây chiên.
Tuy nhiên, plot twist ở chỗ: "Riêng đùi gà, xúc xích và khoai tây chiên, ban đại diện phụ huynh chỉ chuẩn bị 31 suất cho 31 em, trong khi lớp có tổng cộng 32 học sinh. Lý do họ đưa ra là gia đình em Đ.T.K.N. không có ý kiến gì trên nhóm Zalo của lớp.
Trong buổi liên hoan, em N. vẫn được ăn bánh gatô và bánh kẹo cùng các bạn. Còn đùi gà, xúc xích và khoai tây chiên thì bé không có suất riêng, nhưng có ăn chung với các bạn", báo cáo cho hay.
Sau buổi liên hoan, mẹ em Đ.T.K.N. là bà V.T.S. (sống ở thôn Cộng Hòa, xã Gia Lương) đã đăng bài lên Facebook cá nhân cho rằng con mình "không được suất ăn" trong buổi liên hoan. Bài đăng này nhanh chóng được nhiều tài khoản share rần rần.
Nhà trường và giáo viên cần rút kinh nghiệm
Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết, ngay khi nhận được thông tin trên Facebook của phụ huynh, hiệu trưởng Trường tiểu học Gia Lương, đại diện phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm lớp 1C đã trực tiếp đến tận nhà để gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh nhằm làm rõ sự việc. Và bà S. cũng đã cơ bản đồng ý với lời giải thích của nhà trường rồi.
Nhà trường cũng đã yêu cầu cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C báo cáo chi tiết về sự việc này.
Sau khi đánh giá, nhà trường nhận thấy cô giáo còn thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống, dẫn đến phản ứng không vui từ phụ huynh như vừa rồi.
Đến sáng 26/5, Trường tiểu học Gia Lương đã tổ chức họp phụ huynh các lớp cuối năm học, trong đó có lớp 1C. Tại buổi họp, cô giáo chủ nhiệm lớp 1C đã giải thích và thừa nhận thiếu sót của bản thân trước toàn bộ phụ huynh.
Qua vụ việc này, nhà trường đã yêu cầu rút kinh nghiệm nghiêm túc trong toàn trường cũng như với cô giáo chủ nhiệm lớp 1C để đảm bảo không để xảy ra những tình huống tương tự nữa.
Ông Phạm Hải Ninh - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hải Dương nhận định đây là vụ việc đáng tiếc xảy ra vào cuối năm học, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Sở GD&ĐT đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Gia Lộc chỉ đạo Trường tiểu học Gia Lương làm việc với phụ huynh để được chia sẻ, thông cảm; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm chung trong công tác quản lý.
Nguồn: soha.vn
Ngày 27/5, ông Phạm Hải Ninh - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hải Dương đã có buổi trao đổi với Phóng viên Thời báo VTV về drama gây xôn xao cõi mạng mấy ngày nay. Story là một phụ huynh tố con mình không được tham gia liên hoan lớp vì không đóng quỹ, phải ngồi nhìn bạn bè ăn uống
Theo báo cáo từ Trường tiểu học Gia Lương và Phòng GD&ĐT huyện Gia Lộc, chiều 24/5, ban đại diện phụ huynh cùng cô giáo Nguyễn Thị Huyền (GVCN lớp 1C) đã tổ chức buổi liên hoan cuối năm cho các bé.
Trước đó 2 ngày, ban đại diện và cô chủ nhiệm đã thông báo lên nhóm Zalo lớp 1C về việc tổ chức party này. Dựa trên sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, ban đại diện đã quyết định tổ chức liên hoan với menu gồm bánh gatô, bánh kẹo, đùi gà, xúc xích và khoai tây chiên.
Tuy nhiên, plot twist ở chỗ: "Riêng đùi gà, xúc xích và khoai tây chiên, ban đại diện phụ huynh chỉ chuẩn bị 31 suất cho 31 em, trong khi lớp có tổng cộng 32 học sinh. Lý do họ đưa ra là gia đình em Đ.T.K.N. không có ý kiến gì trên nhóm Zalo của lớp.
Trong buổi liên hoan, em N. vẫn được ăn bánh gatô và bánh kẹo cùng các bạn. Còn đùi gà, xúc xích và khoai tây chiên thì bé không có suất riêng, nhưng có ăn chung với các bạn", báo cáo cho hay.
Sau buổi liên hoan, mẹ em Đ.T.K.N. là bà V.T.S. (sống ở thôn Cộng Hòa, xã Gia Lương) đã đăng bài lên Facebook cá nhân cho rằng con mình "không được suất ăn" trong buổi liên hoan. Bài đăng này nhanh chóng được nhiều tài khoản share rần rần.
Nhà trường và giáo viên cần rút kinh nghiệm
Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết, ngay khi nhận được thông tin trên Facebook của phụ huynh, hiệu trưởng Trường tiểu học Gia Lương, đại diện phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm lớp 1C đã trực tiếp đến tận nhà để gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh nhằm làm rõ sự việc. Và bà S. cũng đã cơ bản đồng ý với lời giải thích của nhà trường rồi.
Nhà trường cũng đã yêu cầu cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C báo cáo chi tiết về sự việc này.
Sau khi đánh giá, nhà trường nhận thấy cô giáo còn thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống, dẫn đến phản ứng không vui từ phụ huynh như vừa rồi.
Đến sáng 26/5, Trường tiểu học Gia Lương đã tổ chức họp phụ huynh các lớp cuối năm học, trong đó có lớp 1C. Tại buổi họp, cô giáo chủ nhiệm lớp 1C đã giải thích và thừa nhận thiếu sót của bản thân trước toàn bộ phụ huynh.
Qua vụ việc này, nhà trường đã yêu cầu rút kinh nghiệm nghiêm túc trong toàn trường cũng như với cô giáo chủ nhiệm lớp 1C để đảm bảo không để xảy ra những tình huống tương tự nữa.
Ông Phạm Hải Ninh - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hải Dương nhận định đây là vụ việc đáng tiếc xảy ra vào cuối năm học, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Sở GD&ĐT đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Gia Lộc chỉ đạo Trường tiểu học Gia Lương làm việc với phụ huynh để được chia sẻ, thông cảm; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm chung trong công tác quản lý.
Nguồn: soha.vn