TepNgoan6530
New member
Sáng sớm tỉnh giấc mà bỗng thấy miệng méo, nửa người yếu lịm - chú N.Q.H. (50 tuổi, ở Sài Gòn) đã trải qua khoảnh khắc sinh tử đáng sợ! Các bác sĩ gọi đây là "đột quỵ thức giấc" - tức là khi ngủ dậy mới phát hiện mình bị đột quỵ nhưng chẳng ai biết chính xác cơn đột quỵ đã "ghé thăm" từ lúc nào
Ngày 24/11, BS Đỗ Quốc Vĩnh từ khoa Sọ não Cột sống 1, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á kể lại trường hợp gay cấn này. Khi nhập viện, chú H. trong tình trạng yếu nửa người bên phải, lơ mơ, nói đớ và còn nôn nữa.
Hóa ra, tối hôm trước chú H. vẫn khỏe re, ngủ bình thường. Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện mình yếu liệt nửa người, méo miệng, nói không ra hơi. Thế nhưng nghĩ có khi tự khỏi, gia đình để chú ở nhà theo dõi thay vì đưa đi cấp cứu ngay (đừng bao giờ làm vậy nha các bạn ơi! ). Hơn 1 tiếng sau, tình trạng càng nặng hơn, lúc này gia đình mới hoảng hốt đưa đi bệnh viện.
Các bác sĩ thăm khám và khẳng định ngay: đây là triệu chứng điển hình của đột quỵ đó!
Chụp MRI cấp tốc, kết quả cho thấy chú H. bị nhồi máu vùng tiểu não và vùng đồi thị bên trái. BS Quốc Vĩnh giải thích, "đột quỵ thức giấc" siêu nguy hiểm vì bác sĩ không xác định được thời điểm chính xác bệnh nhân bị đột quỵ - có thể chỉ vài phút trước khi tỉnh hoặc đã xảy ra từ nhiều giờ lúc đang ngủ say.
Mà các bạn biết không, yếu tố "thời gian" trong cấp cứu đột quỵ quan trọng lắm! Nó quyết định việc người bệnh có được tiêm thuốc tiêu sợi huyết hay lấy huyết khối không. "Thời gian vàng" để dùng thuốc tiêu sợi huyết chỉ có 4-5 giờ đầu thôi đó!
Rất may, sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ áp dụng chương trình điều trị đột quỵ mở rộng - cho phép sử dụng thuốc tiêu sợi huyết hiệu quả lên đến 24 giờ với những trường hợp đặc biệt. Nhận định vùng não của chú H. vẫn cứu vãn được, ekip quyết định tiêm thuốc ngay!
Sau khi tiêm xong, chụp CTA kiểm tra thì phát hiện chú bị tắc động mạch thân nền luôn - đây là động mạch chính cấp máu nuôi phần não kiểm soát tri giác, hệ tim mạch, hô hấp và mọi hoạt động vận động, cảm giác.
Nguy cấp thiệt đó! Nếu không tái thông kịp thời, người bệnh sẽ nhanh chóng hôn mê, liệt tứ chi, rối loạn tim mạch và hô hấp dẫn đến tử vong luôn các bạn ạ
Các bác sĩ đã khẩn trương can thiệp mạch lấy huyết khối để tái thông mạch máu. May quá, ekip đã thành công hút và kéo huyết khối ra khỏi động mạch thân nền, giúp chú H. qua cơn nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe chú đang hồi phục tốt rồi!
BS Đỗ Quốc Vĩnh nhắn nhủ mọi người: "Đừng chủ quan mà để người nhà ở nhà chờ tự khỏi nhé! Khi phát hiện ai đó có dấu hiệu yếu liệt, méo miệng, nói đớ... phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất có đầy đủ phương tiện cấp cứu đột quỵ ngay. Việc này giúp bác sĩ đánh giá chính xác thời gian khởi phát và đưa ra phương pháp điều trị kịp thời, cứu sống được người bệnh đó!"
Nguồn: soha.vn
Ngày 24/11, BS Đỗ Quốc Vĩnh từ khoa Sọ não Cột sống 1, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á kể lại trường hợp gay cấn này. Khi nhập viện, chú H. trong tình trạng yếu nửa người bên phải, lơ mơ, nói đớ và còn nôn nữa.
Hóa ra, tối hôm trước chú H. vẫn khỏe re, ngủ bình thường. Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện mình yếu liệt nửa người, méo miệng, nói không ra hơi. Thế nhưng nghĩ có khi tự khỏi, gia đình để chú ở nhà theo dõi thay vì đưa đi cấp cứu ngay (đừng bao giờ làm vậy nha các bạn ơi! ). Hơn 1 tiếng sau, tình trạng càng nặng hơn, lúc này gia đình mới hoảng hốt đưa đi bệnh viện.
Các bác sĩ thăm khám và khẳng định ngay: đây là triệu chứng điển hình của đột quỵ đó!
Chụp MRI cấp tốc, kết quả cho thấy chú H. bị nhồi máu vùng tiểu não và vùng đồi thị bên trái. BS Quốc Vĩnh giải thích, "đột quỵ thức giấc" siêu nguy hiểm vì bác sĩ không xác định được thời điểm chính xác bệnh nhân bị đột quỵ - có thể chỉ vài phút trước khi tỉnh hoặc đã xảy ra từ nhiều giờ lúc đang ngủ say.
Mà các bạn biết không, yếu tố "thời gian" trong cấp cứu đột quỵ quan trọng lắm! Nó quyết định việc người bệnh có được tiêm thuốc tiêu sợi huyết hay lấy huyết khối không. "Thời gian vàng" để dùng thuốc tiêu sợi huyết chỉ có 4-5 giờ đầu thôi đó!
Rất may, sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ áp dụng chương trình điều trị đột quỵ mở rộng - cho phép sử dụng thuốc tiêu sợi huyết hiệu quả lên đến 24 giờ với những trường hợp đặc biệt. Nhận định vùng não của chú H. vẫn cứu vãn được, ekip quyết định tiêm thuốc ngay!
Sau khi tiêm xong, chụp CTA kiểm tra thì phát hiện chú bị tắc động mạch thân nền luôn - đây là động mạch chính cấp máu nuôi phần não kiểm soát tri giác, hệ tim mạch, hô hấp và mọi hoạt động vận động, cảm giác.
Nguy cấp thiệt đó! Nếu không tái thông kịp thời, người bệnh sẽ nhanh chóng hôn mê, liệt tứ chi, rối loạn tim mạch và hô hấp dẫn đến tử vong luôn các bạn ạ
Các bác sĩ đã khẩn trương can thiệp mạch lấy huyết khối để tái thông mạch máu. May quá, ekip đã thành công hút và kéo huyết khối ra khỏi động mạch thân nền, giúp chú H. qua cơn nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe chú đang hồi phục tốt rồi!
BS Đỗ Quốc Vĩnh nhắn nhủ mọi người: "Đừng chủ quan mà để người nhà ở nhà chờ tự khỏi nhé! Khi phát hiện ai đó có dấu hiệu yếu liệt, méo miệng, nói đớ... phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất có đầy đủ phương tiện cấp cứu đột quỵ ngay. Việc này giúp bác sĩ đánh giá chính xác thời gian khởi phát và đưa ra phương pháp điều trị kịp thời, cứu sống được người bệnh đó!"
Nguồn: soha.vn