Tỉnh dậy mà quên luôn mặt vợ con, 20 năm ký ức bay màu không thương tiếc

BanhLovely1805

New member
5aa951bb9e44176693ca.jpg


Tưởng tượng đi ngủ bình thường, sáng dậy mà quên sạch vợ, con, bạn bè 20 năm qua, thậm chí cả kiến thức chuyên môn học hành công phu bao năm luôn á

ff21cf931ccf373a6b51.jpg


Cách đây không lâu, anh Daniel Porter, 36 tuổi ở Texas, Mỹ bỗng dưng mắc phải căn bệnh mất trí nhớ kinh dị vãi.

Sáng tháng 7 năm ngoái, Daniel tỉnh dậy và hoảng hồn nghĩ mình bị bắt cóc luôn á. Nằm bên cạnh là một chị không biết ai, xung quanh toàn thứ xa lạ.

Daniel tưởng đến giờ đi học rồi, mà không biết là mình đã tốt nghiệp gần 20 năm rồi Anh cũng chẳng nhận ra "người phụ nữ lạ" trên giường chính là vợ mình - người đã sinh cho anh đứa con gái 10 tuổi.

"Chồng tôi không biết tôi là ai hay mình đang ở đâu. Anh ấy tỏ ra rất bối rối, nghĩ mình say rượu và về nhà một phụ nữ lạ hoặc đã bị bắt cóc. Anh ấy vùng khỏi chăn và cố tìm đường thoát thân", Ruth, vợ Daniel kể lại.

Trong tình trạng panic mode bật lên, Daniel đã lao ra cửa chạy trốn luôn. May quá, bố mẹ anh nhìn thấy và giải thích tất tần tật cho con trai. Daniel tin lời cha mẹ, nhưng vẫn không nhận ra con gái và sợ hai con chó cưng nữa Anh càng tức giận khi nhìn vào gương thấy mình là một ông chú trung niên "vừa già vừa béo".

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán Daniel mắc chứng đãng trí thoáng qua - kiểu trí nhớ ngắn hạn bị gián đoạn đột ngột - và sẽ nhớ lại trong vòng 24 giờ. Thế mà tròn 1 năm sau, anh vẫn chẳng nhớ gì về 20 năm qua luôn

54084f39774ca353c8be.jpg


Không chỉ quên vợ con và đám bạn thân 20 năm, Daniel còn quên luôn kiến thức chuyên môn học hồi đại học lẫn đi làm nữa.

Để chồng tìm lại ký ức, Ruth đã đưa Daniel đi khắp nơi, giới thiệu lại với đám bạn cũ. Nhưng mọi việc càng trở nên khó khăn hơn khi không chỉ mất trí nhớ, tính cách của người chồng cũng thay đổi luôn. Daniel có sở thích ăn uống khác, thái độ sống khác, thích đi chơi trong khi trước đây thì không

Các chuyên gia y tế không biết chính xác nguyên nhân gây ra chứng hay quên trầm trọng của Daniel. Tuy nhiên, họ cho rằng đó là tác dụng phụ của căng thẳng cảm xúc.

Daniel mắc phải chứng lo âu và hoảng sợ hàng ngày kể từ khi anh bị thất nghiệp vì dịch Covid-19, phải bán nhà và một số tài sản vào tháng 1/2021. Mỗi khi rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ, Daniel lại bị động kinh.

Ruth cho biết thêm, sau khi chồng chị mất việc năm ngoái, họ buộc phải bán nhà để kiếm sống và từng chuyển đến Missouri để tìm việc nhưng quá trình này không suôn sẻ khiến Daniel bị ảnh hưởng nặng nề về thể chất, tinh thần.

"Giống như bộ não của anh ấy không muốn làm điều đó nữa nên chỉ xóa đi 20 năm ký ức. Tôi biết khi ai đó trải qua chấn thương, họ có thể quên đi mảng ký ức gây nên chấn thương đó, nhưng không biết có thể gây mất trí nhớ 20 năm", Ruth nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top