MeoBong7981
New member
Sáng hôm đó, khi tiếng chuông báo thức vang lên, người bạn tỉnh giấc và chuẩn bị gọi anh Cường dậy đi làm như mọi ngày. Thế nhưng khi vừa chạm vào người anh để đánh thức, người bạn đã hoảng loạn tột độ khi phát hiện anh Cường đã mất từ lúc nào không hay
Theo thông tin, nạn nhân là anh Cường (23 tuổi, quê Nghệ An) đang thuê trọ tại căn phòng ở hẻm 97, đường ĐHT 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng công an quận 12 đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Cường.
Chia sẻ từ một số người thân, anh Cường được mọi người biết đến là người hiền lành, chăm chỉ làm công nhân tại một xưởng mộc trên địa bàn quận 12.
Tối hôm trước đó, anh Cường có đi nhậu cùng mấy người đồng nghiệp, sau đó về nhà trọ nghỉ ngơi trên gác lửng cùng người bạn.
Hiện tại, công an đang tích cực điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc này.
Nguồn: soha.vn