Tính cách của mẹ quyết định cả tương lai con, 3 kiểu mẹ này nguy hiểm nhất và để lại hậu quả không gì sửa được

TepHong7929

New member
ca6779f61a70c37de74d.png


Thật sự không ai hoàn hảo hết nha, có thể bạn chưa phải là người mẹ 10 điểm nhưng ít nhất cũng phải đạt chuẩn chứ

Ảnh hưởng của mẹ đến con cái là siêu to khổng lồ luôn, vì từ nhỏ trẻ con đã có bản năng dựa dẫm vào mẹ rồi. Từ tính cách, cách nói chuyện đến hành động của mẹ đều âm thầm "copy-paste" vào con. Một người mẹ xịn sò thì đáng cả 10 thầy giáo, nhưng thực tế vẫn có những kiểu phụ huynh gây ảnh hưởng cực xấu đến con, không chỉ hồi bé mà còn kéo dài cả khi lớn nữa

Bạn còn nhớ vụ "cậu bé 14 tuổi ở Vũ Hán nhảy lầu sau khi bị mẹ đánh" không? Nguyên nhân nghe đơn giản mà đau lòng: Cháu chơi bài với bạn ở trường, cô giáo gọi phụ huynh lên "xử", và mẹ cháu đã tát con 2 cái trong lúc đang nóng giận. Cậu bé mất bình tĩnh, xoay người nhảy từ trên cao xuống...

Đoạn video vài phút ấy shock cả triệu người. Điều đáng sợ nhất là sau khi mẹ đi, cậu bé đứng một mình ở hành lang suốt 2 phút. Không ai biết được cậu nghĩ gì trong 2 phút đó, điều gì đã cho cậu "dũng khí" để "quay đầu lại và nhảy". Dù sao thì bi kịch đã không thể cứu vãn

KIỂU MẸ #1: MẸ LUÔN NỔI GIẬN, BỐC HỎA BẤT CỨ LÚC NÀO

Nhà tâm lý học Wu Zhihong từng nói: "Con cái là nơi hứng chịu cảm xúc của bố mẹ. Khi bố mẹ bực mình, con lập tức lo lắng; khi bố mẹ thoải mái, con vui ngay".

c3d0c884d71e31439de5.jpg


Cảm xúc có tính lây lan cực mạnh, và khi mẹ emotional thì con cũng bồn chồn theo. Cứ tiếp tục như vậy, tâm lý của trẻ dần dần sẽ không healthy nữa. Các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng những đứa trẻ lớn lên với những bà mẹ hay giận dữ thường mang trong tim một cái gai, nó sẽ đâm vào khắp cơ thể trẻ

Đừng làm mẹ kiểu "bom nổ chậm" nha, hãy cố gắng bao bọc con bằng tình yêu thương, để nuôi dạy những đứa trẻ khỏe mạnh cả thân lẫn tâm ✨

KIỂU MẸ #2: MẸ LUÔN "HY SINH" VÀ KHOE CÔNG ‍


Bạn đã từng nghe những câu này chưa: "Mẹ vì con mà bỏ ra bao nhiêu, con còn không chăm học, có xứng với sự hy sinh của mẹ không?"; "Không biết kiếp trước mắc nợ gì mà kiếp này đẻ ra đứa con như vậy"; "Nếu không phải có con, mẹ đã ly hôn từ lâu rồi!"...

Trong show Sau Khi Trở Thành Mẹ, Lý Ái thẳng thắn nói rằng không người phụ nữ nào nên "hy sinh" để sinh con cả. Cô con gái của Mã Lý Ái cũng từng nói: "Nếu mẹ tôi hạnh phúc, ông bà tôi sẽ hạnh phúc và tôi cũng sẽ hạnh phúc".

Nhà tâm lý học Jung đã nói: Ảnh hưởng tệ nhất mà bố mẹ có thể gây ra cho con là khiến con cảm thấy bố mẹ đang sống không tốt. Là những người mẹ, chúng ta phải bỏ chữ "hy sinh" đi, đừng hy sinh bản thân rồi gọi đó là "trọn vẹn" cho con ‍♀️

Trong một tập của Những Bông Hoa Tuyệt Vời, Huang Zhizhong kể câu chuyện về người mẹ đầu cá. Ngày xưa, một người mẹ luôn nói thích ăn đầu cá để lấy phần thịt cho con. Nhưng trước khi chết, bà nói với con: "Thực ra mẹ không thích ăn". Điều này khiến cậu con trai áy náy suốt những năm sau đó.

Ý thức hy sinh là thứ nguy hiểm nhất trong mối quan hệ gần gũi, đặc biệt là giữa bố mẹ và con cái. Bố mẹ có đức hy sinh luôn đặt lợi ích của con lên trên, nhưng cái giá là đánh mất chính mình. Vì ý thức hy sinh càng mạnh, bạn càng muốn có nhiều "phần thưởng" từ con, và một ngày nào đó đứa trẻ sẽ không chịu nổi

b6b20d588e2b9a96bd31.jpg


KIỂU MẸ #3: MẸ KIỂM SOÁT MỌI THỨ, CON KHÔNG CÓ QUYỀN TỰ DO

Người mẹ rất quan trọng đối với con cái và gia đình, nhưng một người mẹ quản lý gia đình và con theo ý muốn của mình có thể cản trở sự trưởng thành của trẻ và hạnh phúc gia đình luôn.

Bốn hành vi phổ biến của những bà mẹ kiểu này:

1. Con phải luôn nghe lời mẹ và mẹ là người có quyền quyết định cuối cùng trong mọi việc.
2. Theo dõi chặt chẽ từng cử động của con, biết rõ con ở đâu làm gì như trong lòng bàn tay.
3. Mọi hoạt động dù nhỏ hay lớn của con phải báo cáo với mẹ, và phải xin phép trước khi làm gì đó.
4. Chỉ đạo, can thiệp một cách mù quáng vào đời sống của con, thao túng cuộc sống riêng tư của con mà không có lý do.

606abb53ee0e59408975.jpg


Tình yêu thực sự tốt dành cho trẻ em là sự quan tâm chu đáo nhưng không kiểm soát. Học cách buông tay và giao cuộc đời của con cho con, chỉ bên cạnh đồng hành, hướng dẫn, chia sẻ mới là cách giáo dục khôn ngoan của mỗi người mẹ. Vì một tính cách độc lập và lành mạnh mới là nền móng lớn nhất để đứa trẻ có thể sống một cuộc đời tốt đẹp!

Nhà giáo dục Makarenko từng nói: "Cho con tất cả, hy sinh tất cả, thậm chí hy sinh hạnh phúc của bản thân, là món quà khủng khiếp nhất mà bố mẹ có thể dành cho con". Một người mẹ thực sự yêu con sẽ không gây áp lực bằng tình cảm, cũng không kiểm soát con đến mức cực đoan.

Không ai hoàn hảo cả, có thể bạn chưa phải là người mẹ hoàn hảo nhưng ít nhất hãy là một người mẹ đủ chuẩn nha. Hãy bắt đầu từ từng chút một và tránh trở thành một trong ba kiểu mẹ trên nhé!

adeba3c509f77943213d.jpg


2a8f3f2c97766319d64d.jpg


095f43da20bf9d037f94.jpg


6355a4bee82bbcffaeda.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top