Khoảng cách giữa nam và nữ đôi khi thân thiết đến mức "đánh lừa" cả chính mình – tưởng là bạn bè nhưng lại gần như người yêu. Vậy thật sự có hay không tình bạn "trong sáng" giữa hai giới? Câu hỏi này đã được tranh luận suốt mấy chục năm rồi mà vẫn chưa có đáp án chuẩn luôn
Có người khẳng định là CÓ nha! Lấy ví dụ như Trương Nhất Sơn và Dương Tử – hai người quan tâm nhau, chúc phúc khi đối phương tìm được "nửa kia", và sẵn sàng an ủi lúc buồn. Nghe có vẻ lý tưởng phết đúng không?
Nhưng rồi sau này mình mới ngộ ra: thực ra rất khó để có tình bạn "thuần khiết 100%" giữa nam và nữ. Đằng sau mối quan hệ "trong sáng" đó thường là trạng thái "trên mức tình bạn, nhưng chưa đủ liều lượng để gọi là yêu". Giống như Từ Tịnh Lôi từng nói: "Tình bạn nam nữ gần như luôn bắt đầu từ những cảm xúc tích cực. Chỉ cần đủ thân thiết, chuyện 'lên level' sang tình cảm khác là chuyện bình thường lắm. Một bên thích, rồi hai bên thành đôi – vậy thôi."
Vấn đề "nóng bỏng" nhất của tình bạn khác giới?
Chính là sự "vướng víu" tình cảm nảy sinh trong mối quan hệ này đó! Để giữ tình bạn, nhiều người chọn cách giấu kín trong lòng, vì bạn thân khác giới luôn là "đối thủ ngầm" đáng sợ nhất trong chuyện tình yêu
Bao nhiêu bạn nữ hay nói: "Ơ tụi mình chỉ là bạn thôi, chơi thân vậy thôi, không có gì đâu!" Và bao nhiêu bạn nam cũng chia sẻ: "Đừng nghĩ bậy, tụi tao với nó là tri kỷ, thỉnh thoảng chia sẻ tâm tư vậy thôi."
Có bạn khác giới là chuyện thường
Thực tế ai cũng có "hội bạn" riêng, và có bạn khác giới giỏi là điều bình thường. Nhưng bình thường không có nghĩa là không có gì "kỳ kỳ" cả nha
Ví dụ: Một số người nói "tụi mình chỉ là bạn bình thường" nhưng lại đi ăn cùng nhau, đi shopping, xem phim, tâm sự, có thể ôm ấp nắm tay, thậm chí ngủ chung giường, nhưng "không có gì xảy ra" – thế mới gọi là bạn tốt. Ơ hay, nghĩ lại thì sao sao ấy
Tình bạn là về "thước đo và khoảng cách hợp lý", không phải làm hết mọi thứ mà không nhận được phản hồi rồi gọi là "tình bạn trong sáng" đâu. Một khi đã vượt "ranh giới", liệu bạn thân khác giới còn muốn làm bạn với bạn nữa không?
Nhiều người cho rằng nam nữ hút nhau trước rồi mới trở thành bạn. Và đàn ông thường có ham muốn về mặt thể xác với phụ nữ, nên không có tình bạn thuần túy. Nghe có vẻ logic, nhưng không hẳn vậy! Giữa nam và nữ VẪN có tình bạn trong sáng, và điểm mấu chốt nằm ở cách bạn xử lý và duy trì mối quan hệ đó. Đừng quên rằng ngoài sức hút thể xác, con người còn có sức hút tinh thần nữa nhé!
Lấy ví dụ như chính mình với một anh chàng. Tụi mình quen nhau từ cấp 2, anh hơn mình 2 tuổi. Hay cùng nhau về nhà sau giờ học, hẹn nhau dậy sớm leo núi mỗi kỳ nghỉ Hè. Nhiều người hỏi: "Các bạn đang 'mơ hồ' à?" Không nhé, tụi mình là sự hấp dẫn tâm hồn trong sáng, coi nhau như "người bạn hoàn chỉnh".
Đến bây giờ, tụi mình vẫn lắng nghe, động viên và luôn tử tế với nhau dù khó khăn hay vui vẻ. Đã cùng nhau trải qua những nỗi niềm, niềm vui trong mọi mối quan hệ, vượt qua quãng thời gian đau khổ khi tình yêu tan vỡ và cũng mừng cho nhau khi gặp đúng người. Mỗi năm vào dịp Tết, tụi mình vẫn cùng nhau đi dạo hoặc ăn khuya, tâm sự. Và cả hai đều đồng ý rằng chúng mình là đại diện của "tình bạn trong sáng". Không cần thường xuyên liên lạc, nhưng bất cứ khi nào cần, sẽ làm hết sức mình!
Tình bạn khác giới "chân chính" cũng có giới hạn
Không có nghĩa là phải cùng đi ăn, xem phim, du lịch, ngủ chung giường mà không làm gì thì mới gọi là "trong sáng". Tình bạn đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn đến "quy mô và ranh giới".
Đừng dễ dàng test mọi mối quan hệ, dù là gia đình, tình yêu hay tình bạn. Đừng cố tình "vượt biên" chỉ để verify mối quan hệ bạn bè trong sáng, vì bản chất con người không chịu được thử thách đâu! Chú ý tỷ lệ và ranh giới – đó mới là tình bạn. Nó không giống tình yêu với sự chiếm hữu và không có ranh giới, mà giống như "một gia đình không có quan hệ huyết thống" ấy.
Đừng đưa ra những gợi ý "mập mờ", đừng gây hiểu lầm và đừng hành động như một cặp đang yêu. Không phải ai cũng gặp được tình bạn trong sáng đâu. Nếu người kia thực sự thích bạn mà bạn không thích thì hãy để họ đi. Đừng cố "mơ hồ", sau khi đã thân thiết như bạn thực sự, hãy nói rõ bạn muốn là tình bạn trong sáng.
Tình bạn trong sáng sẽ có những "cái thích", nhưng là "thích về tâm hồn". Và có một người bạn khác giới tốt như vậy đơn giản là wonderful luôn! Vì đối phương có thể đứng từ góc độ người khác phái, cung cấp góc nhìn khác về mọi vấn đề, mở rộng tầm nhìn và đưa ra ý kiến về quản lý cảm xúc.
Chỉ những ai tin vào tình bạn trong sáng mới có được tình bạn trong sáng. Hãy trân trọng người bạn thân khác giới của mình nhé!
Nhưng có bao nhiêu tình bạn khác giới bắt đầu từ sự quan tâm lẫn nhau, lại rơi vào trạng thái mơ hồ và không rõ bản thân muốn gì? Chính vì "sự thích" từ một phía mà "hủy hoại" tình bạn. Vì vậy chỉ có thể giấu trong lòng – một bên không nói, một bên "giả ngu đến cùng", tự khắc cả hai sẽ ngầm định là "tình bạn thuần khiết"
Bạn nữ cùng phòng mình thời ĐH có bạn thân khác giới "xịn" nhất hành tinh. Anh ấy làm bữa trưa, tặng son môi và skincare vào dịp lễ, dành cả đêm nghe điện thoại khi cô ấy thất tình, thậm chí đi nửa thành phố chỉ để mua một cốc trà sữa cô ấy thích uống.
Anh biết cô bị đau bụng và hay bỏ bữa tối để giảm cân, nên luôn bắt cô đến canteen sau giờ học cuối buổi chiều. Anh biết cô yêu gia đình nên luôn đồng hành trên đường về nhà mỗi chiều thứ Hai. Anh biết cô buồn chán sau giờ học, nên chạy lên vài tầng để trò chuyện bất cứ khi nào rảnh.
Họ có thể cùng nhau trốn học, đi shopping, xem phim vui vẻ và cùng nhau hát karaoke đến rơi nước mắt mỗi khi thất tình. Về cơ bản họ làm mọi thứ một cặp đôi có thể làm, và mối quan hệ còn thân thiết hơn cả couple thật sự. Mọi người đều cảm thấy họ nên "về một nhà", nhưng họ chỉ thiếu một cơ hội để phá vỡ mối quan hệ bạn bè đó.
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Có người khẳng định là CÓ nha! Lấy ví dụ như Trương Nhất Sơn và Dương Tử – hai người quan tâm nhau, chúc phúc khi đối phương tìm được "nửa kia", và sẵn sàng an ủi lúc buồn. Nghe có vẻ lý tưởng phết đúng không?
Nhưng rồi sau này mình mới ngộ ra: thực ra rất khó để có tình bạn "thuần khiết 100%" giữa nam và nữ. Đằng sau mối quan hệ "trong sáng" đó thường là trạng thái "trên mức tình bạn, nhưng chưa đủ liều lượng để gọi là yêu". Giống như Từ Tịnh Lôi từng nói: "Tình bạn nam nữ gần như luôn bắt đầu từ những cảm xúc tích cực. Chỉ cần đủ thân thiết, chuyện 'lên level' sang tình cảm khác là chuyện bình thường lắm. Một bên thích, rồi hai bên thành đôi – vậy thôi."
Vấn đề "nóng bỏng" nhất của tình bạn khác giới?
Chính là sự "vướng víu" tình cảm nảy sinh trong mối quan hệ này đó! Để giữ tình bạn, nhiều người chọn cách giấu kín trong lòng, vì bạn thân khác giới luôn là "đối thủ ngầm" đáng sợ nhất trong chuyện tình yêu
Bao nhiêu bạn nữ hay nói: "Ơ tụi mình chỉ là bạn thôi, chơi thân vậy thôi, không có gì đâu!" Và bao nhiêu bạn nam cũng chia sẻ: "Đừng nghĩ bậy, tụi tao với nó là tri kỷ, thỉnh thoảng chia sẻ tâm tư vậy thôi."
Có bạn khác giới là chuyện thường
Thực tế ai cũng có "hội bạn" riêng, và có bạn khác giới giỏi là điều bình thường. Nhưng bình thường không có nghĩa là không có gì "kỳ kỳ" cả nha
Ví dụ: Một số người nói "tụi mình chỉ là bạn bình thường" nhưng lại đi ăn cùng nhau, đi shopping, xem phim, tâm sự, có thể ôm ấp nắm tay, thậm chí ngủ chung giường, nhưng "không có gì xảy ra" – thế mới gọi là bạn tốt. Ơ hay, nghĩ lại thì sao sao ấy
Tình bạn là về "thước đo và khoảng cách hợp lý", không phải làm hết mọi thứ mà không nhận được phản hồi rồi gọi là "tình bạn trong sáng" đâu. Một khi đã vượt "ranh giới", liệu bạn thân khác giới còn muốn làm bạn với bạn nữa không?
Nhiều người cho rằng nam nữ hút nhau trước rồi mới trở thành bạn. Và đàn ông thường có ham muốn về mặt thể xác với phụ nữ, nên không có tình bạn thuần túy. Nghe có vẻ logic, nhưng không hẳn vậy! Giữa nam và nữ VẪN có tình bạn trong sáng, và điểm mấu chốt nằm ở cách bạn xử lý và duy trì mối quan hệ đó. Đừng quên rằng ngoài sức hút thể xác, con người còn có sức hút tinh thần nữa nhé!
Lấy ví dụ như chính mình với một anh chàng. Tụi mình quen nhau từ cấp 2, anh hơn mình 2 tuổi. Hay cùng nhau về nhà sau giờ học, hẹn nhau dậy sớm leo núi mỗi kỳ nghỉ Hè. Nhiều người hỏi: "Các bạn đang 'mơ hồ' à?" Không nhé, tụi mình là sự hấp dẫn tâm hồn trong sáng, coi nhau như "người bạn hoàn chỉnh".
Đến bây giờ, tụi mình vẫn lắng nghe, động viên và luôn tử tế với nhau dù khó khăn hay vui vẻ. Đã cùng nhau trải qua những nỗi niềm, niềm vui trong mọi mối quan hệ, vượt qua quãng thời gian đau khổ khi tình yêu tan vỡ và cũng mừng cho nhau khi gặp đúng người. Mỗi năm vào dịp Tết, tụi mình vẫn cùng nhau đi dạo hoặc ăn khuya, tâm sự. Và cả hai đều đồng ý rằng chúng mình là đại diện của "tình bạn trong sáng". Không cần thường xuyên liên lạc, nhưng bất cứ khi nào cần, sẽ làm hết sức mình!
Tình bạn khác giới "chân chính" cũng có giới hạn
Không có nghĩa là phải cùng đi ăn, xem phim, du lịch, ngủ chung giường mà không làm gì thì mới gọi là "trong sáng". Tình bạn đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn đến "quy mô và ranh giới".
Đừng dễ dàng test mọi mối quan hệ, dù là gia đình, tình yêu hay tình bạn. Đừng cố tình "vượt biên" chỉ để verify mối quan hệ bạn bè trong sáng, vì bản chất con người không chịu được thử thách đâu! Chú ý tỷ lệ và ranh giới – đó mới là tình bạn. Nó không giống tình yêu với sự chiếm hữu và không có ranh giới, mà giống như "một gia đình không có quan hệ huyết thống" ấy.
Đừng đưa ra những gợi ý "mập mờ", đừng gây hiểu lầm và đừng hành động như một cặp đang yêu. Không phải ai cũng gặp được tình bạn trong sáng đâu. Nếu người kia thực sự thích bạn mà bạn không thích thì hãy để họ đi. Đừng cố "mơ hồ", sau khi đã thân thiết như bạn thực sự, hãy nói rõ bạn muốn là tình bạn trong sáng.
Tình bạn trong sáng sẽ có những "cái thích", nhưng là "thích về tâm hồn". Và có một người bạn khác giới tốt như vậy đơn giản là wonderful luôn! Vì đối phương có thể đứng từ góc độ người khác phái, cung cấp góc nhìn khác về mọi vấn đề, mở rộng tầm nhìn và đưa ra ý kiến về quản lý cảm xúc.
Chỉ những ai tin vào tình bạn trong sáng mới có được tình bạn trong sáng. Hãy trân trọng người bạn thân khác giới của mình nhé!
Nhưng có bao nhiêu tình bạn khác giới bắt đầu từ sự quan tâm lẫn nhau, lại rơi vào trạng thái mơ hồ và không rõ bản thân muốn gì? Chính vì "sự thích" từ một phía mà "hủy hoại" tình bạn. Vì vậy chỉ có thể giấu trong lòng – một bên không nói, một bên "giả ngu đến cùng", tự khắc cả hai sẽ ngầm định là "tình bạn thuần khiết"
Bạn nữ cùng phòng mình thời ĐH có bạn thân khác giới "xịn" nhất hành tinh. Anh ấy làm bữa trưa, tặng son môi và skincare vào dịp lễ, dành cả đêm nghe điện thoại khi cô ấy thất tình, thậm chí đi nửa thành phố chỉ để mua một cốc trà sữa cô ấy thích uống.
Anh biết cô bị đau bụng và hay bỏ bữa tối để giảm cân, nên luôn bắt cô đến canteen sau giờ học cuối buổi chiều. Anh biết cô yêu gia đình nên luôn đồng hành trên đường về nhà mỗi chiều thứ Hai. Anh biết cô buồn chán sau giờ học, nên chạy lên vài tầng để trò chuyện bất cứ khi nào rảnh.
Họ có thể cùng nhau trốn học, đi shopping, xem phim vui vẻ và cùng nhau hát karaoke đến rơi nước mắt mỗi khi thất tình. Về cơ bản họ làm mọi thứ một cặp đôi có thể làm, và mối quan hệ còn thân thiết hơn cả couple thật sự. Mọi người đều cảm thấy họ nên "về một nhà", nhưng họ chỉ thiếu một cơ hội để phá vỡ mối quan hệ bạn bè đó.
Nguồn: svvn.tienphong.vn