Tình bạn của chàng trai khuyết tật khiến triệu người bật khóc nức nở

Tra00617

New member
97624dbada90e2d11c3a.jpg


Ôi trời ơi, câu chuyện tình bạn cực kỳ cảm động của 2 chàng trai Hoàng và Quang trong chương trình "Điều ước thứ 7" của VTV đã khiến cả triệu người xem phải rơi nước mắt luôn á!

Nhân vật chính trong chương trình phát sóng ngày 22/11 vừa qua là Trần Văn Hoàng (sinh viên trường Đại học Kiến trúc, Đà Nẵng), quê ở làng Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Không may mắn như các bạn cùng trang lứa, do di chứng của chất độc màu da cam từ bố, hai chân Hoàng bị teo và mất đi khả năng di chuyển từ lúc mới sinh ra đời. Đau lòng quá đi mất

Hơn 10 năm qua sau khi bố Hoàng mất (2002), cuộc sống gia đình anh gặp vô vàn khó khăn, mẹ sớm mất sức lao động, các anh chị phải bôn ba làm ăn xa nhà.

Vì hoàn cảnh gia đình và vì thương mẹ, sau khi tốt nghiệp THPT, Hoàng bỏ thi Đại học, xin làm việc tại một cơ sở thủ công mỹ nghệ ở thành phố Vinh. Nhưng mà Hoàng luôn khao khát và ao ước được tiếp tục học lên cao, anh đã quyết tâm ôn tập và thi đỗ khoa Thiết kế đồ họa, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Respect max luôn!

Rồi khi lên đại học, định mệnh đã giúp Hoàng gặp Quang - cậu em nhỏ tuổi cùng quê, cùng khóa. Trong suốt 3 năm trời, cả 2 gắn bó, giúp đỡ nhau như anh em ruột thật sự. Hàng ngày dù mưa hay nắng, Quang đều đẩy xe, cõng Hoàng tới trường khiến ai nhìn vào cũng xúc động, ngưỡng mộ tình bạn của họ cực kỳ.

2aeec1a7b63c66b9d2c4.png


Vì muốn gửi lời cảm ơn tới người bạn của mình, Hoàng đã phối hợp cùng ekip chương trình Điều ước thứ 7 và các sinh viên trường Đại học Kiến Trúc tạo dựng tình huống giả định - Hoàng sẽ giả vờ bị thương ở trường rồi bạn bè gọi điện thông báo cho Quang. Á đù, kịch bản này nghe đã thấy nghẹn ngào rồi

Về phần Quang, sau khi nhận được tin báo về tình trạng của Hoàng, cậu tức tốc chạy lên trường với vẻ mặt đầy lo lắng. Khi nhìn thấy Hoàng băng kín đầu rồi được bác sĩ cáng lên xe cứu thương, Quang thất thần vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với người anh của cậu.

Cậu tỏ ra bối rối khi liên tục đánh rơi điện thoại, hỏi những người xung quanh tại sao Hoàng bị ngã, rồi thậm chí là thầm trách 1 BTV của "Điều ước thứ 7" vì đã gọi Hoàng lên trường. Nhìn cảnh này mà nước mắt cứ tuôn ra ngoài ý muốn luôn á

Cuối cùng khi Quang đang cố chạy theo xe cứu thương thì Hoàng gọi to tên cậu và hát vang bài "Tình bạn" - như một món quà dành cho cậu em nhỏ. Trong giây phút họ nhìn thấy nhau, 2 người đàn ông ấy đã bật khóc, Quang lặng lẽ lại gần rồi cõng Hoàng mà không thể cất nên lời.... Trời ơi, đoạn này xem mà khóc sướt mướt luôn á!

bce13f583827b2cf4aee.jpg


Sau khi xem chương trình, rất nhiều khán giả đã không thể kìm được nước mắt, tình bạn đẹp của họ đã thực sự chạm vào trái tim người xem.

"Mình đã không cầm được nước mắt khi theo dõi clip nói về tình bạn đẹp của 2 cậu sinh viên này. Không phải anh em, không máu mủ ruột già. Chỉ là hai người bạn trọ chung với nhau đến từ những vùng đất nghèo và cùng chung ước mơ đại học. Thế nhưng suốt 3 năm qua, cậu sinh viên này đã không quản nề hà, cõng bạn đi học, dù ngày nắng hay ngày mưa.", thành viên Sống Lặng bình luận.

"Câu chuyện và tình bạn của họ khiến tôi quá ngưỡng mộ, tôi đã khóc khi Hoàng gọi Quang ơi và hát bài 'Tình bạn'. Tôi cầu mong cả 2 sẽ thành công và giữ mãi được tình cảm quý giá này.", Hoàng Lê bình luận.

Tình bạn như thế này mới gọi là chân thành và đáng trân trọng! Cầu mong cả 2 bạn luôn giữ được tình cảm đẹp đẽ này và thành công trên con đường phía trước nhé! ✨





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top