Tình bạn chính là "phanh tay" giữ cho không ích kỷ quá đà nha

0ea3efa78cb1c87d9791.webp


Nghe có vẻ khó tin nhưng mà thật đấy! Ngay cả bọn tinh tinh còn biết "nhịn" không hành bạn thân vì đồ ăn, chứng tỏ tình bạn là thứ có sức mạnh kiềm chế sự ích kỷ cực mạnh luôn

Chuyện là các nhà khoa học đang rất tò mò về cách tinh tinh đối xử với bạn bè so với người lạ, liệu có giống concept "tình bạn" và "công bằng" của con người không nè.

Theo nghiên cứu mà tờ The New York Times đưa tin ngày 23/10 (giờ địa phương), các nhà nghiên cứu đã làm thí nghiệm ở khu bảo tồn tinh tinh trên đảo Ngamba, Uganda. Mục tiêu: xem mức độ thân thiết giữa các bạn tinh tinh có ảnh hưởng đến hành vi "vị kỷ" không?

Trước tiên, team nghiên cứu phải cày hết 800 giờ video (khủng không nè!) để đánh giá xem bọn tinh tinh nào là bạn thân, bọn nào là quen sơ sơ. Xong rồi ghép cặp chúng vào các chuồng liền kề.

ed7a28619d735f2e9fef.jpg


Setup kiểu này: một chuồng có khay dứa, chuồng bên cạnh có sợi dây nối với khay đó. Vậy là con tinh tinh ở chuồng hai chỉ cần kéo dây là lấy được dứa từ mặt bạn đồng hành luôn - drama về đồ ăn bắt đầu!

Kết quả gây shock: bọn tinh tinh "ăn cướp" đồ ăn từ người lạ tới 70% các lần, nhưng khi đối tượng là bestie thì chỉ còn 61% thôi. Có nghĩa là chúng biết điều chỉnh hành vi tùy theo mối quan hệ đấy!

Đáng yêu nhất là Yoyo - một cô tinh tinh cái thậm chí còn từ chối luôn thí nghiệm khi phải lấy đồ ăn từ Pasa - người bạn thân của mình. Tình bạn thật đẹp luôn!

Còn đoạn này cũng hay nữa: khi bị bạn thân "ăn vạ", tinh tinh tuy có giận (đấm đất, la hét, gãi gãi người) nhưng lần sau thì tha thứ dễ dàng hơn. Còn bị người lạ lấy thì lần nào cũng mad max hết á!

Oded Litoff, Giáo sư Tâm lý học xã hội tại ĐH California, Berkeley - người lead nghiên cứu này cho biết: "Chúng tôi không ngờ rằng tinh tinh sẽ ít 'cướp đồ ăn' từ bạn bè của chúng hơn đến vậy". Ông giải thích rằng những phát hiện này cho thấy tinh tinh, giống con người vậy, có những kỳ vọng xã hội nhất định với nhau.

Và ông còn cho rằng những kỳ vọng này có thể là nền tảng để tiến hóa thành các khái niệm về sự công bằng và đạo đức ở con người đấy! Mind-blowing không?

Chuyện gọi mối quan hệ giữa tinh tinh và tinh tinh lùn (bonobo) là "tình bạn" từ trước đến giờ vẫn gây tranh cãi trong giới học thuật. Nhiều người chê là "nhân hóa" động vật quá đà, nhưng ngày càng nhiều nghiên cứu chứng minh rằng các loài linh trưởng thực sự có khả năng tin tưởng và support lẫn nhau đấy!

Thực tế thì những con tinh tinh thân nhau hay dành thời gian bên nhau, ngủ nắm tay, bảo vệ nhau lúc đánh nhau, thậm chí còn biết an ủi khi bạn buồn hoặc stress nữa. Ủa giống con người quá ha?

e91f15748804a9a1527b.jpg


Các nhà nghiên cứu còn bắt gặp những case tinh tinh tỏ ra ghen tị hoặc chủ động xen vào khi thấy bestie của mình đang chải lông cho con khác. Drama tình bạn đúng nghĩa luôn!

48ce23ec1d87face2466.jpg

9176ab48cf3f637fe450.jpg

e8096a2c3e8e6f73fa85.jpg

4807b6aff9bf71731f14.jpg

c4d211f3dbb96355ca88.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top