NangSaigon8518
New member
Drama "gia đấu" đỉnh cao của 2 gia tộc Hàn Quốc đang sở hữu doanh nghiệp chiếm 12% sản lượng kẽm, 5% chì và 9% bạc trên thế giới (ngoài Trung Quốc) đang khiến cả giới công nghệ dậy sóng!
Theo Nikkei Asian Review, 2 gia tộc từng cùng nhau thành lập Korea Zinc - công ty cung cấp axit sunfuric nguyên chất siêu quan trọng để làm sạch các tấm bán dẫn cho Samsung Electronics và SK Hynix (2 "ông lớn" chip của xứ kim chi) - giờ đây đang "quay xe" với nhau chỉ vì một quỹ 30 tỷ USD. Mức độ căng thẳng: tột bậc!
Nói cho chuẩn thì 2 gia tộc này đang "giành giật" quyền kiểm soát Korea Zinc vì có quan điểm đối lập hoàn toàn về hướng đi tương lai của tập đoàn - một mắt xích cực kỳ quan trọng trong ngành bán dẫn và ô tô của Hàn Quốc.
Phải nhấn mạnh luôn là hậu quả của cuộc chiến giành quyền kiểm soát Korea Zinc không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc đâu nhé! Tập đoàn này cùng các đối tác đang kiểm soát tới 12% sản lượng kẽm, 5% chì và 9% bạc trên toàn thế giới (ngoại trừ Trung Quốc). Cực kỳ bự!
Plot twist: Từ "bestie" 75 năm thành kẻ thù không đội trời chung
Korea Zinc (trước đây là Young Poong) được thành lập năm 1949 bởi 2 người bạn thân là Chang Byung Hee và Choi Ki Ho. Tuy nhiên đến năm 1974, gia tộc Choi tách ra thành lập và kiểm soát Korea Zinc, còn gia tộc Chang tiếp tục quản lý Young Poong.
Dù vậy, cả 2 gia tộc vẫn nắm cổ phần ngang nhau ở Korea Zinc. Hiện tại, Chủ tịch Choi Yun Beom và team của ông đang kiểm soát 33,99% Korea Zinc, trong khi nhà đầu tư tư nhân MBK Partner cùng Young Poong của gia tộc Chang nắm 33,13% cổ phần (tính đến ngày 4/9/2024). Tỉ số sát nút cực kỳ!
Với công suất sản xuất 280.000 tấn axit sunfuric nguyên chất mỗi năm, Korea Zinc là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng chế tạo niken sunfat - nguyên liệu đầu vào quan trọng cho pin xe điện. Hơn nữa đây còn là nguyên liệu chủ chốt cho ngành bán dẫn của Hàn Quốc luôn!
Trong bối cảnh cơn sốt AI đang bùng nổ khiến ngành chip hot hơn bao giờ hết thì tầm quan trọng của Korea Zinc cũng tăng vọt theo!
Giữa tháng 9/2024, MBK và Young Poong của gia tộc Chang bất ngờ công bố chào mua cổ phiếu Korea Zinc. "Boom" - giá cổ phiếu lập tức tăng vọt hơn 30%!
Gia tộc Chang đã đồng ý trao quyền kiểm soát Korea Zinc cho MBK và cả 2 còn tăng giá chào mua từ 660.000 Won ban đầu lên 750.000 Won (khoảng 752 USD) cho mỗi cổ phiếu. Kế hoạch của họ là mua tới 3 triệu cổ phiếu (tương đương 14,6% cổ phần) vào ngày 6/10/2024 và sẵn sàng rút ví 2,3 nghìn tỷ Won (khoảng 1,8 tỷ USD) cho thương vụ này. Chơi lớn thật sự!
Nhưng plot twist: gia tộc Choi phản đối gay gắt! Họ cho rằng đây là vụ sáp nhập mang tính "thù địch, săn mồi" của công ty tư nhân. Hiện Korea Zinc đã nộp đơn khiếu nại lên ban điều hành thị trường chứng khoán Hàn Quốc rồi đó!
Thế là tình bạn 75 năm giữa gia tộc Choi và Chang chính thức "toang" khi con cháu của 2 nhà sáng lập có quan điểm trái ngược về tương lai Korea Zinc. Buồn thật sự...
Bóng dáng bí ẩn của Trung Quốc?
Theo các chuyên gia, gia tộc Chang và MBK đang có lợi thế nhờ "ví dày". Quỹ MBK hiện đang quản lý hơn 30 tỷ USD tài sản - con số khủng khiếp!
"Xét về sức mạnh tài chính của Young Poong và MBK thì Korea Zinc khó lòng chống đỡ. Liên minh MBK-Young Poong sẽ mua được nhiều cổ phần nhờ chào mua công khai, trong khi Korea Zinc có lẽ chỉ mua thêm được ít cổ phần thông qua các nhà đầu tư thân thiện", chuyên gia Jang Jae Hyeok của Meritz Securities nhận định.
Phó Chủ tịch Korea Zinc - ông Lee Je Joong cho biết công ty đã rất bất ngờ trước động thái của MBK, nhưng Chủ tịch Choi (từng là luật sư tại New York) đang chuẩn bị "quân bài pháp lý" để phản công mạnh mẽ!
"Ông ấy không chỉ là giám đốc bình thường mà còn là luật sư. Mọi thứ vẫn đang ổn và rõ ràng là chúng ta sẽ thắng", ông Lee tự tin khẳng định. Lạc quan quá đi!
Ngoài ra, Chủ tịch Choi cũng đang đàm phán với các nhà đầu tư trung lập để giành thêm cổ phần.
"Một số thỏa thuận đã hoàn tất, một số khác còn đang bỏ ngỏ", phát ngôn viên Korea Zinc chia sẻ về nỗ lực của Chủ tịch Choi.
Nhưng đây mới là điểm nóng nhất: Phó Chủ tịch Lee nghi ngờ MBK có thể bán công nghệ luyện kim và dây chuyền sản xuất trị giá hàng trăm triệu USD của Korea Zinc cho Trung Quốc nếu họ thành công mua lại công ty!
"Trên quan điểm nhà đầu cơ thì quyết định bán công ty là hợp lý", ông Lee nhận định, cho rằng người mua Trung Quốc là ứng viên sáng giá nhất vì nước này đang nhập khẩu một nửa lượng kẽm mà Korea Zinc sản xuất.
Theo Phó Chủ tịch Lee, động thái này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia. Drama càng căng!
Tuy nhiên MBK và Young Poong đã lập tức phủ nhận kế hoạch bán lại Korea Zinc cho nước ngoài, đồng thời cam kết doanh nghiệp sẽ vẫn ở lại Hàn Quốc sau khi bị mua lại.
"Korea Zinc sẽ ở lại Hàn Quốc mãi mãi cùng người dân. Tất cả nhân viên và giám đốc điều hành sẽ giữ nguyên công việc", phía Young Poong đã đăng tuyên bố trên trang nhất các tờ nhật báo Hàn Quốc để thanh minh. Chơi PR đỉnh cao!
Nguồn: Nikkei
Nguồn: soha.vn
Theo Nikkei Asian Review, 2 gia tộc từng cùng nhau thành lập Korea Zinc - công ty cung cấp axit sunfuric nguyên chất siêu quan trọng để làm sạch các tấm bán dẫn cho Samsung Electronics và SK Hynix (2 "ông lớn" chip của xứ kim chi) - giờ đây đang "quay xe" với nhau chỉ vì một quỹ 30 tỷ USD. Mức độ căng thẳng: tột bậc!
Nói cho chuẩn thì 2 gia tộc này đang "giành giật" quyền kiểm soát Korea Zinc vì có quan điểm đối lập hoàn toàn về hướng đi tương lai của tập đoàn - một mắt xích cực kỳ quan trọng trong ngành bán dẫn và ô tô của Hàn Quốc.
Phải nhấn mạnh luôn là hậu quả của cuộc chiến giành quyền kiểm soát Korea Zinc không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc đâu nhé! Tập đoàn này cùng các đối tác đang kiểm soát tới 12% sản lượng kẽm, 5% chì và 9% bạc trên toàn thế giới (ngoại trừ Trung Quốc). Cực kỳ bự!
Plot twist: Từ "bestie" 75 năm thành kẻ thù không đội trời chung
Korea Zinc (trước đây là Young Poong) được thành lập năm 1949 bởi 2 người bạn thân là Chang Byung Hee và Choi Ki Ho. Tuy nhiên đến năm 1974, gia tộc Choi tách ra thành lập và kiểm soát Korea Zinc, còn gia tộc Chang tiếp tục quản lý Young Poong.
Dù vậy, cả 2 gia tộc vẫn nắm cổ phần ngang nhau ở Korea Zinc. Hiện tại, Chủ tịch Choi Yun Beom và team của ông đang kiểm soát 33,99% Korea Zinc, trong khi nhà đầu tư tư nhân MBK Partner cùng Young Poong của gia tộc Chang nắm 33,13% cổ phần (tính đến ngày 4/9/2024). Tỉ số sát nút cực kỳ!
Với công suất sản xuất 280.000 tấn axit sunfuric nguyên chất mỗi năm, Korea Zinc là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng chế tạo niken sunfat - nguyên liệu đầu vào quan trọng cho pin xe điện. Hơn nữa đây còn là nguyên liệu chủ chốt cho ngành bán dẫn của Hàn Quốc luôn!
Trong bối cảnh cơn sốt AI đang bùng nổ khiến ngành chip hot hơn bao giờ hết thì tầm quan trọng của Korea Zinc cũng tăng vọt theo!
Giữa tháng 9/2024, MBK và Young Poong của gia tộc Chang bất ngờ công bố chào mua cổ phiếu Korea Zinc. "Boom" - giá cổ phiếu lập tức tăng vọt hơn 30%!
Gia tộc Chang đã đồng ý trao quyền kiểm soát Korea Zinc cho MBK và cả 2 còn tăng giá chào mua từ 660.000 Won ban đầu lên 750.000 Won (khoảng 752 USD) cho mỗi cổ phiếu. Kế hoạch của họ là mua tới 3 triệu cổ phiếu (tương đương 14,6% cổ phần) vào ngày 6/10/2024 và sẵn sàng rút ví 2,3 nghìn tỷ Won (khoảng 1,8 tỷ USD) cho thương vụ này. Chơi lớn thật sự!
Nhưng plot twist: gia tộc Choi phản đối gay gắt! Họ cho rằng đây là vụ sáp nhập mang tính "thù địch, săn mồi" của công ty tư nhân. Hiện Korea Zinc đã nộp đơn khiếu nại lên ban điều hành thị trường chứng khoán Hàn Quốc rồi đó!
Thế là tình bạn 75 năm giữa gia tộc Choi và Chang chính thức "toang" khi con cháu của 2 nhà sáng lập có quan điểm trái ngược về tương lai Korea Zinc. Buồn thật sự...
Bóng dáng bí ẩn của Trung Quốc?
Theo các chuyên gia, gia tộc Chang và MBK đang có lợi thế nhờ "ví dày". Quỹ MBK hiện đang quản lý hơn 30 tỷ USD tài sản - con số khủng khiếp!
"Xét về sức mạnh tài chính của Young Poong và MBK thì Korea Zinc khó lòng chống đỡ. Liên minh MBK-Young Poong sẽ mua được nhiều cổ phần nhờ chào mua công khai, trong khi Korea Zinc có lẽ chỉ mua thêm được ít cổ phần thông qua các nhà đầu tư thân thiện", chuyên gia Jang Jae Hyeok của Meritz Securities nhận định.
Phó Chủ tịch Korea Zinc - ông Lee Je Joong cho biết công ty đã rất bất ngờ trước động thái của MBK, nhưng Chủ tịch Choi (từng là luật sư tại New York) đang chuẩn bị "quân bài pháp lý" để phản công mạnh mẽ!
"Ông ấy không chỉ là giám đốc bình thường mà còn là luật sư. Mọi thứ vẫn đang ổn và rõ ràng là chúng ta sẽ thắng", ông Lee tự tin khẳng định. Lạc quan quá đi!
Ngoài ra, Chủ tịch Choi cũng đang đàm phán với các nhà đầu tư trung lập để giành thêm cổ phần.
"Một số thỏa thuận đã hoàn tất, một số khác còn đang bỏ ngỏ", phát ngôn viên Korea Zinc chia sẻ về nỗ lực của Chủ tịch Choi.
Nhưng đây mới là điểm nóng nhất: Phó Chủ tịch Lee nghi ngờ MBK có thể bán công nghệ luyện kim và dây chuyền sản xuất trị giá hàng trăm triệu USD của Korea Zinc cho Trung Quốc nếu họ thành công mua lại công ty!
"Trên quan điểm nhà đầu cơ thì quyết định bán công ty là hợp lý", ông Lee nhận định, cho rằng người mua Trung Quốc là ứng viên sáng giá nhất vì nước này đang nhập khẩu một nửa lượng kẽm mà Korea Zinc sản xuất.
Theo Phó Chủ tịch Lee, động thái này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia. Drama càng căng!
Tuy nhiên MBK và Young Poong đã lập tức phủ nhận kế hoạch bán lại Korea Zinc cho nước ngoài, đồng thời cam kết doanh nghiệp sẽ vẫn ở lại Hàn Quốc sau khi bị mua lại.
"Korea Zinc sẽ ở lại Hàn Quốc mãi mãi cùng người dân. Tất cả nhân viên và giám đốc điều hành sẽ giữ nguyên công việc", phía Young Poong đã đăng tuyên bố trên trang nhất các tờ nhật báo Hàn Quốc để thanh minh. Chơi PR đỉnh cao!
Nguồn: Nikkei
Nguồn: soha.vn