Tin vui từ Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai: Anh chồng trong vụ án kinh hoàng đã qua cơn nguy kịch rồi!

Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, anh N.V.Q - nạn nhân bị thương nặng trong vụ thảm án gây chấn động ở xã Bình Minh (TP Đồng Nai) đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất rồi.

Hiện tại, anh Q. đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được, tuy nhiên chưa thể nói nhiều lắm. Các bác sĩ đang theo dõi sát và điều trị tích cực cho anh ấy.

Nhắc lại chút, anh Q. là người bị thương nặng trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra lúc khoảng 1h30 ngày 3/9 tại nhà của gia đình. Vụ việc đau lòng này đã cướp đi sinh mạng của vợ anh là chị H.T.M. (sinh năm 1990) cùng hai con là N.T.H. (sinh năm 2015) và N.N.H. (sinh năm 2025).

5199f86a9c3fb7f6764d.jpg


Nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai). Hiện tại đối tượng này cũng đang được điều trị do bị nhiều vết thương và được lực lượng chức năng giám sát cực kỳ nghiêm ngặt.

Theo khai báo ban đầu với Công an TP Đồng Nai, Nguyễn Đức Anh là bạn trai của Đ.T.P.A. (sinh năm 2009). Do gần đây bị người yêu "đá", hắn ta nảy sinh ý định giết bạn gái.

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu với lũ bạn, Đức Anh mang dao đến nhà Đ.T.P.A. Thấy nhà khóa cửa, hắn trèo lên mái nhà, cạy cửa giếng trời để đột nhập.

Lúc này, anh Đ.V.R. (bố của Đ.T.P.A.) nghe thấy động tĩnh nên bật đèn lên nói chuyện với Đức Anh. Nhưng mà hắn ta vẫn tiếp tục cạy cửa và dọa sẽ giết cả nhà Đ.T.P.A. luôn. Sợ quá, anh Đ.V.R. đành chốt chặt tất cả các cửa lại.

Không vào được nhà Đ.T.P.A., Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q. (sinh năm 1986) nằm sát bên, rồi mở cửa tầng 2 để đột nhập vào.

0b4ddedeec31179aaec9.jpg


Nghe thấy tiếng động, anh N.V.Q. ra kiểm tra thì thấy Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Kẻ này cầm dao lao vào tấn công anh Q. ngay lập tức.

Bị tấn công bất ngờ, anh Q. chạy xuống bếp lấy dao để chống trả nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương. Anh Q. vứt dao, mở cửa chạy ra đường, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục đuổi theo tấn công cho đến khi anh Q. gục xuống.

Sau đó, hắn ta quay vào nhà, chốt cổng rồi xông vào phòng ngủ sát hại chị H.T.M. cùng hai con của anh Q.

May mắn là anh Đ.V.R. đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh kịp thời. Khi lực lượng công an có mặt, Đức Anh mở cổng ra và bị khống chế, bắt giữ ngay.

Điều đáng nói là kẻ này khai nhận không hề quen biết, không có mâu thuẫn gì với gia đình các nạn nhân cả.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.

60c7336a2897bae0fa67.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top