SuMimi8757
New member
Ơ kìa, chỉ vì nghĩ "eo ôi có ai rảnh lừa mấy chục ngàn đâu" mà lại được bọn lừa đảo tâng bốc là "tinh nhanh, lão làng", bác 74 tuổi đã sa bẫy nhanh như chớp luôn á
Trong vòng 6 tiếng đồng hồ tám chuyện online với "người bán vịt quay thân thiện" gặp trên Facebook, bác Loh giật mình nhận ra số tiền cày cuốc cả đời... bay màu sạch sẽ ngay sau đó
Bác Loh mất khoảng 70.000 SGD (hơn 1,2 tỷ đồng nha mọi người ơi) trong thẻ tín dụng lẫn tài khoản ngân hàng vào tay bọn lừa đảo do nhiễm phần mềm độc hại trên điện thoại Android. Đau quá đau
## Plot twist từ con vịt quay 23 đô
Câu chuyện bắt đầu khi bác thấy quảng cáo trên Facebook về món vịt quay Bắc Kinh từ nhà cung cấp tên "Xiao Xiao Ya Zi" vào ngày 26/8.
Bị hớp hồn bởi giá chỉ 23,80 SGD cho 1 con vịt quay Bắc Kinh 1,5kg + ship 5 SGD, bác Loh inbox luôn người bán trên Facebook.
Người bán nhắn tin cho bác trên WhatsApp, rồi qua tin nhắn thoại hướng dẫn tải app bên thứ ba tên Grab&Go xuống điện thoại. App này bảo bác phải trả trước 5 SGD (khoảng 90k VND thôi) qua PayNow làm "tiền cọc" trước khi đặt hàng.
Bác Loh, người từng làm công việc nhập khẩu (tức là có kinh nghiệm đấy nha), ban đầu nghi nghi nhưng rồi... thả phanh khi người bán thuyết phục: "Không phải scam đâu bác ơi!"
"Tôi hỏi anh ấy: Đây có phải lừa đảo không? Anh ta nói làm gì có ai đi lừa có 5 SGD (khoảng 90k). Anh ta còn khen tôi tinh nhanh và có kinh nghiệm. Tôi nghĩ ờ thì cũng chỉ có 5 đô thôi mà, cứ thử đi", bác kể lại với The Straits Times.
## Thảm họa ập đến không báo trước
Chỉ vài phút sau, trong khi vẫn đang chat với người bán, bác phát hiện màn hình điện thoại mình... trắng bệch luôn á. Điện thoại tự reset liên tục trong 30 phút, bác cố tắt app bên thứ ba đó đi nhưng máy không nghe lời.
Hoảng quá, bác Loh liên hệ lại với tên lừa đảo, và hắn ta trấn an: "Bình thường thôi bác ơi, máy đang reset đó"
May mà vợ bác, người tình cờ nghe được cuộc nói chuyện, thấy sus sus nên gọi con gái. Con gái lại nhờ anh trai gọi cho ngân hàng gấp.
Nhân viên ngân hàng báo tin sét đánh: bọn lừa đảo đã tăng hạn mức giao dịch của bác lên 3.000 SGD. Chúng chuyển mất 59.000 SGD từ tài khoản vãng lai và tiết kiệm của bác. Còn rút thêm 11.000 SGD từ thẻ tín dụng nữa chứ
Bác Loh cho biết đó là tiền dành cho lúc về hưu và khám chữa bệnh sau này cơ mà...
"Tôi không thể tin được. Tôi nghĩ: Sao mình ngu thế này? Tôi giận bản thân mình lắm vì bị mất hết tiền tiết kiệm cả đời. Gia đình thất vọng, tôi còn cãi nhau với vợ nữa", bác Loh - người có 3 đứa con - tâm sự
Con gái bác cho biết đã nhắc nhở bố mẹ về mấy trò lừa đảo kiểu này rồi mà.
"Tụi con đau lòng lắm vì bố bị lừa dù đã cảnh báo trước. Tụi con nghĩ mình đã làm đủ để phòng tránh rồi", cô nói.
Sau đó gia đình đã báo cảnh sát và trình báo với ngân hàng.
## Câu hỏi lớn: Tại sao không có cảnh báo?
Bác Loh đặt câu hỏi tại sao không nhận được bất kỳ thông báo nào khi hạn mức giao dịch bị tăng lên.
"Tôi biết có ngân hàng yêu cầu thời gian cân nhắc 12 tiếng khi nâng giới hạn chuyển tiền. Nhưng hạn mức của tôi đã bị đổi ngay lập tức mà không cần cho phép hay báo trước gì cả", bác nói thêm.
Từ đó, bác đã đổi điện thoại mới và xóa sạch Facebook, Internet Banking.
"Bài học là đừng dễ dàng tin người trên mạng. Tôi không am hiểu công nghệ nên tốt nhất nên nhờ con mua đồ online thay vì tự làm".
## Lời cảnh báo đỏ cho anh em
Tại Singapore, trong 6 tháng đầu năm 2023, hơn 750 nạn nhân đã mất tổng cộng ít nhất 10 triệu SGD do các giao dịch ngân hàng trái phép từ phần mềm độc hại.
Từ bánh trung thu, vé tham quan đến sầu riêng, bọn lừa đảo giả làm người bán hàng trên mạng xã hội, dụ người mua click vào link để tải app bên thứ ba, rồi sau đó điều khiển điện thoại nạn nhân từ xa luôn.
Nguồn: soha.vn