KhoaiSweet328
New member
Chỉ vì quá tin người, nữ sinh này đã gặp thảm kịch đau lòng ghê ơi là ghê Đây cũng là lời nhắc nhở cho team Gen Z phải cẩn thận với mấy cái "việc nhẹ lương cao" trên mạng nha!
Khi đại học không như mơ
Cuộc sống sinh viên nghe qua thì ez mode lắm: tự do giờ giấc, yêu đương thoải mái, học cũng chillax hơn, quan trọng là ai cũng glow up
Mới đây, story của Tiểu Mẫn (Trung Quốc) - một nữ sinh ĐH đã làm netizen xứ này dậy sóng. Tiểu Mẫn mới lên đại học được hơn nửa năm, nhưng visual của bạn ấy đã thay đổi không ít vì đã bắt đầu chăm chút ngoại hình hơn.
Vì đã 18+ nên bố mẹ cũng thoáng về chuyện làm đẹp của con gái. Nhưng thế là Tiểu Mẫn chi tiền siêu mạnh tay, bill quần áo và mỹ phẩm tháng nào cũng tăng. Trong khi đó, cô vẫn còn là sinh viên chưa có thu nhập ổn định gì cả.
Khi ham đồ hiệu dẫn đến bi kịch
Thấy hội bạn toàn đồ xịn, một lần Tiểu Mẫn quyết định vay tiền khắp nơi để mua túi hàng hiệu. Không ngờ sau đó, cô bắt đầu nghiện cảm giác dùng đồ sang chảnh nên tìm đủ cách kiếm tiền. Nhưng mấy công việc part-time thì vất vả mà lại không kiếm được bao nhiêu nên cô bỏ luôn.
Số tiền nợ càng chồng chất nên cô quyết tâm tìm việc lương cao hơn. Thế là Tiểu Mẫn lên mạng tìm việc, không ngờ gặp được một công việc "nhẹ nhàng lương cao", có thể làm part-time hoặc khi rảnh.
Với Tiểu Mẫn, công việc như này là perfect. Cô nhanh chóng liên hệ và hẹn lịch phỏng vấn. Nhưng khi đến nơi, phía "tuyển dụng" lại tịch thu hết điện thoại và chứng minh thư, nhưng cô nghĩ đó là để bảo mật công ty. Tuy nhiên, sau đó cô mới nhận ra mình đã bị lừa và bị nhốt trong một nhà chứa kinh hoàng
Giải cứu sau 1 năm: Cảnh tượng đau lòng
Hơn một năm sau khi bị bắt cóc, Tiểu Mẫn mới được giải cứu. Khi police đến thì Tiểu Mẫn rất yếu ớt, tinh thần không được tỉnh táo và đang mang thai 5 tháng. Trong khoảng thời gian đó, cô liên tục bị ép uống rượu, uống chất kích thích nên tinh thần rất mơ màng. Cô chỉ nhớ là mình bị hại đời và bị coi như nô lệ.
Tổ chức mà Tiểu Mẫn bị lừa là một nhóm chuyên dụ dỗ những cô gái trẻ cần tìm việc nhẹ lương cao, sau đó bắt cóc và bán đi. Không chỉ Tiểu Mẫn mà còn có rất nhiều nữ sinh khác rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thực tế không hề có công việc nào dễ dàng, nhất là với sinh viên chưa có bằng cấp. Vì vậy các bạn đừng mơ mộng quá xa để bị mắc bẫy, thay vào đó cần có những hành động cụ thể hơn.
Bài học cho team sinh viên:
- Đặt mục tiêu học tập lên hàng đầu: Với sinh viên, việc học ở ĐH có thể chillax hơn THPT nhưng lại rất quan trọng, là nền tảng để sau này ra trường kiếm được việc xịn. Khoảng thời gian này vô cùng quý báu, vì hoạt động học tập và môi trường bên ngoài sẽ giúp bạn rèn luyện nhiều skill hơn, phục vụ tốt cho tương lai.
- Tạo ra thành quả từ sức lao động của bản thân: Công việc nào cũng có khó khăn, đặc biệt với sinh viên khi chưa có kinh nghiệm, bằng cấp thì khó mà tìm được việc nhẹ lương cao. Cho nên, cần có cái nhìn thực tế về giá trị lao động, đừng ảo tưởng về bản thân mà bị cám dỗ, lợi dụng bởi những công việc mờ ám, ảnh hưởng xấu đến bản thân.
Nguồn: soha.vn