BanhTeen4573
New member
Ơ mà sao lại "trúng số" mà càng nghèo? Một anh ở Gia Lai vừa "bay" hơn 368 triệu đồng vì tin vào chiêu vé cào trúng thưởng online siêu lừa đảo!
Ngày 15-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ lừa đảo với số tiền hơn 368 triệu đồng qua hình thức trúng thưởng vé cào online trên mạng xã hội. Nghe mà thấy đau lòng luôn á!
Theo Công an tỉnh Gia Lai, dạo này trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube... cứ lướt là thấy toàn quảng cáo xổ số cào online. Nhưng cẩn thận nha mọi người, đa phần là lừa đảo đó!
Câu chuyện là thế này: Ngày 7-4, ông N.C.M (49 tuổi, trú tại Gia Lai) vô tình thấy một chương trình "mua vé trúng thưởng" do tài khoản Facebook tên "Cty Vé Cào Thần Tài 88888" quảng bá. Nghĩ sao mà cái tên nghe hoành tráng vậy? Ông M. đã chuyển 299.000 đồng để mua vé thử vận may.
Plot twist là đây nè: Sau đó, bọn lừa đảo liên hệ qua Messenger, hướng dẫn ông M. xem livestream cào vé và thông báo ông đã trúng thưởng... 1,872 tỷ đồng luôn! Nghe mà muốn nhảy lên trời đúng không? Nhưng khoan đã!
Để nhận giải, ông M. bị yêu cầu nộp đủ thứ phí: phí hồ sơ, phí quy đổi ngoại tệ... Nói chung là chồng chất lên nhau như chơi game cày thuê vậy đó.
Kinh điển nhất là bọn lừa đảo còn liên tục nói "anh ghi sai nội dung chuyển khoản rồi, chuyển lại đi" để ông M. chuyển tiền nhiều lần. Mà họ còn cam kết sẽ cộng dồn vào tổng giải thưởng nữa chứ! Nghe thật là ngon lành cành đào nhỉ?
Chưa dừng đó đâu! Ông M. tiếp tục bị đòi nộp 5% thuế thu nhập cá nhân (93,6 triệu đồng) và phí chuyển tiền quốc tế hơn 190 triệu đồng nữa. Tin tưởng vào kịch bản dàn dựng công phu này, nạn nhân đã chuyển khoản tổng cộng 6 lần vào các tài khoản do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền lên tới 368,622 triệu đồng.
Để tạo lòng tin cho nạn nhân, bọn lừa đảo còn gửi hình ảnh giả mạo chuyển khoản thành công 1,872 tỷ đồng, kèm theo thông báo "hệ thống đang xử lý do số tiền lớn, chờ 24 giờ nhé". Nghe chuyên nghiệp ghê ha!
Mãi đến khi không nhận được tiền và bị cắt liên lạc (chắc bị chặn luôn rồi ), ông M. mới tỉnh ra là mình bị lừa. Ôi thôi, muộn rồi bạn ơi!
Từ vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo mọi người: Nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò trúng thưởng trên mạng xã hội nha! Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 15-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ lừa đảo với số tiền hơn 368 triệu đồng qua hình thức trúng thưởng vé cào online trên mạng xã hội. Nghe mà thấy đau lòng luôn á!
Theo Công an tỉnh Gia Lai, dạo này trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube... cứ lướt là thấy toàn quảng cáo xổ số cào online. Nhưng cẩn thận nha mọi người, đa phần là lừa đảo đó!
Câu chuyện là thế này: Ngày 7-4, ông N.C.M (49 tuổi, trú tại Gia Lai) vô tình thấy một chương trình "mua vé trúng thưởng" do tài khoản Facebook tên "Cty Vé Cào Thần Tài 88888" quảng bá. Nghĩ sao mà cái tên nghe hoành tráng vậy? Ông M. đã chuyển 299.000 đồng để mua vé thử vận may.
Plot twist là đây nè: Sau đó, bọn lừa đảo liên hệ qua Messenger, hướng dẫn ông M. xem livestream cào vé và thông báo ông đã trúng thưởng... 1,872 tỷ đồng luôn! Nghe mà muốn nhảy lên trời đúng không? Nhưng khoan đã!
Để nhận giải, ông M. bị yêu cầu nộp đủ thứ phí: phí hồ sơ, phí quy đổi ngoại tệ... Nói chung là chồng chất lên nhau như chơi game cày thuê vậy đó.
Kinh điển nhất là bọn lừa đảo còn liên tục nói "anh ghi sai nội dung chuyển khoản rồi, chuyển lại đi" để ông M. chuyển tiền nhiều lần. Mà họ còn cam kết sẽ cộng dồn vào tổng giải thưởng nữa chứ! Nghe thật là ngon lành cành đào nhỉ?
Chưa dừng đó đâu! Ông M. tiếp tục bị đòi nộp 5% thuế thu nhập cá nhân (93,6 triệu đồng) và phí chuyển tiền quốc tế hơn 190 triệu đồng nữa. Tin tưởng vào kịch bản dàn dựng công phu này, nạn nhân đã chuyển khoản tổng cộng 6 lần vào các tài khoản do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền lên tới 368,622 triệu đồng.
Để tạo lòng tin cho nạn nhân, bọn lừa đảo còn gửi hình ảnh giả mạo chuyển khoản thành công 1,872 tỷ đồng, kèm theo thông báo "hệ thống đang xử lý do số tiền lớn, chờ 24 giờ nhé". Nghe chuyên nghiệp ghê ha!
Mãi đến khi không nhận được tiền và bị cắt liên lạc (chắc bị chặn luôn rồi ), ông M. mới tỉnh ra là mình bị lừa. Ôi thôi, muộn rồi bạn ơi!
Từ vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo mọi người: Nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò trúng thưởng trên mạng xã hội nha! Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nguồn: kenh14.vn