GauBong137
New member
"Nằm trên bàn mổ lúc đó tui như cá nằm trên thớt, họ nói gì cũng nghe hết á" - anh Trương chia sẻ đầy bất lực.
Câu chuyện éo le của chàng trai 24 tuổi sống ở tỉnh An Huy, Trung Quốc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến netizen xứ Trung dậy sóng phát sợ luôn á! Và đáng lo hơn, đây không phải case hiếm gặp đâu nha. Chỉ bằng vài chiêu trò đánh đúng tâm lý những anh em đang gặp vấn đề "tế nhị" mà đã khiến không biết bao nhiêu người sập bẫy tương tự rồi. Vậy rốt cuộc những mánh lới này là gì? Làm sao để các bạn nam tự bảo vệ mình trước những lời mời gọi đầy cám dỗ như này?
Với các bạn nam nói chung, việc gặp phải những vấn đề về sinh lý luôn là chuyện nhạy cảm, khó mở lòng hay tâm sự với ai lắm. Nắm bắt được tâm lý này, một phòng khám chui ở An Huy, Trung Quốc đã chạy chiến dịch "gỡ rối" giúp nam giới lấy lại sự tự tin (nghe thì hay nhưng thực chất là bẫy đó nha).
Tin lời quảng cáo, lại sợ đến bệnh viện lớn dễ gặp người quen (tâm lý ai cũng hiểu mà ), chàng trai 24 tuổi họ Trương đã tới phòng khám này để được "giúp đỡ".
Trước khi tới khám, anh phải đăng ký điền thông tin trên website với mức phí khám là 120 tệ (khoảng 400k đồng) - nghe cũng okela phải không?
Tại cơ sở thăm khám, anh Trương cho biết bản thân mới có bạn gái. Cả hai có quan hệ nhưng anh Trương thường rơi vào tình huống "chưa ra đến chợ đã hết tiền" (hiểu không giải thích ). Người bạn gái tuy chưa nói gì nhưng anh luôn cảm thấy rất tự ti vì vấn đề này. Đúng lúc này thì anh Trương bắt gặp được quảng cáo từ phòng khám nọ. Như người chết đuối vớ được cọc, anh Trương nhanh chóng đăng ký khám và tới phòng khám theo yêu cầu. Cũng chính tại đây, anh từng bước từng bước bị dẫn vào "bẫy" lúc nào không hay luôn á!
Tại đây, người khám cho anh Trương chẩn đoán anh gặp vấn đề khá nghiêm trọng, nghi ngờ bị viêm tuyến tiền liệt nhưng có thể chữa được (câu này nghe đã thấy sus rồi đó). Tuy nhiên, để xác định cụ thể hơn, anh Trương phải tiến hành các xét nghiệm khác nhau để xem vấn đề nằm ở đâu.
Tin lời bác sĩ Cao, anh Trương đóng ngay khoản tiền 388 tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng) cho các khoản xét nghiệm khác nhau. Thời gian chờ đợi chưa tới 30 phút (nhanh ghê), kết quả đã chỉ ra anh Trương bị bất lực và viêm tuyến tiền liệt mãn tính. Bác sĩ Cao chỉ định anh làm phẫu thuật điều trị rối loạn cương bằng cách cắt dây thần kinh cảm giác "cậu nhỏ" (nghe đau rồi).
Thấy Trương đang phân vân, bác sĩ Cao nói rằng đây là phẫu thuật nhỏ, hạn chế tối thiểu xâm lấn và không gây đau đớn, chi phí lại rất "hạt dẻ". Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt từ bác sĩ, Trương quyết định thực hiện phẫu thuật.
"Tôi cứ nghĩ mình đã tìm được 'lối thoát' cho mình nhưng hình như tôi đã sai rồi" - anh Trương chia sẻ (đau lòng quá đi ).
Ngay sau khi tiến hành phẫu thuật được một nửa, người chủ trì nói rằng phát hiện anh Trương bị vỡ hang vật. Đây là phần quan trọng dẫn máu có nhiệm vụ chứa đầy máu trong quá trình cương cứng, nếu không được xử lý ngay thì sẽ rất nghiêm trọng. Anh Trương khi đó tái mặt luôn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thái độ của bác sĩ càng gay gắt khiến anh Trương vô cùng hoảng loạn, ai đưa giấy gì cũng ký vì làm phẫu thuật gấp (tâm lý sợ hãi bị họ lợi dụng triệt để).
"Tôi khi đó như cá nằm trên thớt, họ nói gì cũng nghe" - anh Trương bất lực cho biết.
Toàn bộ quá trình phẫu thuật diễn ra trong 40 phút, sau khi phẫu thuật xong, anh Trương được đưa thêm đề xuất "nâng cấp" cậu nhỏ. Lời mời gọi quá hấp dẫn (đọc đến đây mà thấy toàn red flag ), anh Trương lại một lần nữa ký giấy đồng ý. Sau khi làm xong các thủ thuật, phòng khám yêu cầu anh Trương chiếu ánh sáng đỏ 1 giờ phí 1200 tệ (khoảng 4 triệu đồng) để xử lý vi khuẩn.
Khi thanh toán anh Trương phải chi trả thêm hơn 10.000 NDT (hơn 36 triệu đồng - giật mình luôn!) cho 40 phút làm phẫu thuật, thêm vào đó là khoản tiền tăng kích thước và khoản tiền chiếu ánh sáng đỏ. Để có tiền chi trả, anh Trương đã phải gấp rút vay mượn thêm 5000 tệ (khoảng 17 triệu đồng) để thanh toán.
Sau khi thực hiện phẫu thuật, tư vấn viên căn dặn anh Trương kiêng khem, tĩnh dưỡng trong khoảng 1 tháng là có thể "lấy lại bản lĩnh đàn ông".
Tuy nhiên, suốt 3 tháng sau đó anh Trương liên tục bị đau ở phần tế nhị. Chỗ phẫu thuật thậm chí mãi không liền khiến anh vô cùng sợ hãi và lo lắng
Anh Trương quay lại phòng khám đòi phân định thì phòng khám đưa giấy tờ anh Trương tự nguyện ký tên. Biết mình bị lừa, tiền mất tật mang anh Trương không còn cách nào khác phải tới bệnh viện lớn để giải quyết hậu quả (đáng lẽ đầu tiên đã nên đi bệnh viện lớn rồi á ).
Cuối cùng, Trương và bạn gái chia tay, chàng trai trẻ 24 tuổi còn phải gánh thêm một khoản viện phí lớn cùng nỗi đau thể xác lẫn nỗi xấu hổ, tự ti về tinh thần (kết cục quá đau lòng).
Sự việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Không ít người để lại bình luận thương cảm cho chàng trai trẻ:
"Có một người bạn của tôi cũng bị lừa như vậy, khổ thân thật sự luôn ấy. Người ta thực sự rất là tự ti rồi còn lại dụng để lừa đảo".
"Trường hợp như này không phải hiếm, bao nhiêu người tiền mất tật mang rồi. Tôi vẫn không hiểu tại sao, phụ nữ thì ngại không dám đi khám phụ khoa, nam giới thì tự ti không dám tới khám vấn đề sinh lý. Đây là sức khỏe của chúng ta mà, có gì mà phải ngại chứ?"
"Mọi người nên tỉnh táo, mấy chiêu trò lừa đảo như này đầy rẫy, sơ hở là tiền mất tật mang ngay lập tức. Nhiều người biết bị lừa nhưng vì tế nhị nên cũng chẳng ai dám làm ầm hay kiện tụng này kia mà cứ âm thầm chịu đựng thôi".
Nguồn: soha.vn