Tin GPS mà cũng "toang": Ô tô chở 5 người lao thẳng xuống hố sâu 7m lúc nửa đêm

Ối dồi ôi, lại thêm một vụ tai nạn "đau tim" vì... quá tin GPS! Vụ việc xảy ra tại Malaysia khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

Nửa đêm đi theo GPS, ai ngờ... rơi thẳng xuống hố công trường

Câu chuyện được World Of Buzz đăng tải cho biết, vào khoảng 11 rưỡi đêm ngày 1/7 vừa rồi tại km41 đường Kota Bharu–Kuala Krai thuộc huyện Machang, Malaysia, một chiếc Toyota Prius chở 5 người quốc tịch Trung Quốc đã lao thẳng xuống hố công trình sâu hơn 7m tại bang Kelantan. Nguyên nhân là do xe đi nhầm vào công trường đang thi công cống thoát nước.

Hình ảnh chiếc xe lật ngửa dưới hố toàn bùn đất nhìn mà xót xa quá trời luôn

0238de952c25e761595a.jpg


Tài xế 66 tuổi tin GPS "nhầm to"

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh tài xế 66 tuổi người Trung Quốc đang lái xe từ Temangan (Machang) về hướng Tok Bali (Pasir Puteh) cùng 4 hành khách khác. Plot twist là anh đã dựa hoàn toàn vào ứng dụng GPS trước khi lao vào khu vực công trường – nơi vẫn đang thi công và chưa mở cửa cho ai cả.

Rồi thế là... "bay" thẳng xuống hố đào công trường luôn! Cảnh sát nhận tin báo từ người dân lúc 00:01 sáng và lực lượng cứu hộ đã phản ứng cực nhanh.

5d12f5c7936799b99ce3.jpg


Cả 5 người trên xe (3 nam, 2 nữ, độ tuổi 40-66) đều bị thương và đã được đưa đến Bệnh viện Machang cấp cứu. Tuy nhiên mức độ thương tích của họ vẫn chưa được công bố cụ thể.

Theo ông Azuhar, vụ việc đang được điều tra theo Khoản 43(1) của Đạo luật Giao thông Đường bộ năm 1987 của Malaysia về hành vi lái xe thiếu cẩn trọng và thiếu quan sát.

Cảnh sát nhắc nhở: Đừng tin GPS một cách mù quáng nhé! ⚠️

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở các tài xế cần siêu cảnh giác khi di chuyển, đặc biệt là vào ban đêm. Phải chú ý kỹ các biển báo, cọc tiêu và rào chắn an toàn tại khu vực đang thi công.

Quan trọng nhất: ĐỪNG CHỈ PHỤ THUỘC VÀO GPS, vì thông tin về đường đóng tạm thời hay công trình xây dựng không phải lúc nào cũng được cập nhật kịp thời đâu các bạn ơi! ❌

Các cơ quan chức năng cũng cảm ơn người dân đã kịp thời báo tin, giúp đội cứu hộ có thể hành động nhanh chóng. Nếu ai có thông tin gì thêm thì liên hệ với cảnh sát gần nhất nhé!

Nhớ lại vụ 3 người tử vong vì tin Google Maps

Chuyện tương tự từng xảy ra tại Ấn Độ cách đây 2 năm và hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Vào sáng 24/11/2024, một chiếc xe chở 3 người đàn ông đang trên đường đến dự đám cưới ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Xuất phát từ Gurugram đến Bareilly, họ đi theo chỉ dẫn của Google Maps và lao vào một đoạn cầu vượt chưa hoàn thiện (phần trước đã sập do lũ lụt từ đầu năm 2024).

Chiếc xe rơi thẳng xuống sông Ramganga từ độ cao 15m lúc rạng sáng, khiến cả 3 nạn nhân là anh Nitin (30 tuổi), Ajit (30 tuổi) và Amit (40 tuổi) tử vong tại chỗ

f0c5847a1869b1aac40c.png


Hindustan Times dẫn nguồn cảnh sát cho biết tài xế đã hoàn toàn tin theo Google Maps và đi vào cây cầu này. Theo hãng tin Press Trust of India, cảnh sát đã thẩm vấn quản lý của ứng dụng và những người liên quan thuộc Sở Công trình công cộng.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng và hỗ trợ để điều tra vụ việc", phát ngôn viên của Google cho biết.

Theo cảnh sát địa phương, một phần cầu đã hư hỏng trong trận lũ năm trước đó. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và Google cũng xác nhận hợp tác chặt chẽ để xử lý vụ việc.

---

Nguồn: autopro.com.vn
 
Back
Top