Cứ tưởng Google Maps là "chân ái" không bao giờ sai, ai ngờ cô nàng này lại dính phốt cực mạnh luôn! 
Theo NYP, một clip đang hot rần rần trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng cô Wiktoria Guzenda, du khách đến từ Ba Lan, đang mải mê dán mắt vào điện thoại dò đường thì bỗng dưng... trượt chân và "đánh đu" xuống kênh đào tận Venice luôn á!
Trong clip, bạn Wiktoria đang bước xuống mấy bậc thang đá ven kênh, mắt cứ dính chặt vào màn hình điện thoại như có nam thần nhắn tin ấy. Chưa kịp nhận ra phía trước toàn nước, cô nàng đã mất thăng bằng và "bổ nhào" xuống kênh luôn rồi. Phần cuối video thì thấy nữ du khách ngồi trên bậc cao hơn, lau vết trầy xước ở chân, hậu quả của cú "té sấp mặt" bất ngờ này.
{{IMG_objRef0}}
Chia sẻ sau sự cố "dở khóc dở cười" này, Wiktoria cho biết cô đi theo chỉ dẫn của Google Maps – ứng dụng bản đồ quen thuộc cung cấp tính năng chỉ đường và tìm lộ trình. Trên Instagram, cô còn đăng lại video kèm caption cực "meme": "Khi Google Maps bảo bạn đi thẳng… nhưng bạn lại đang ở Venice." Relate vãi nồi luôn!
Đoạn video nhanh chóng viral với hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số bình luận trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự "wtf" khi cô gái vẫn mải đi thẳng xuống bậc thang dẫn xuống nước mà không ngẩng đầu lên.
Một người bình luận: "Có lẽ đã đến lúc nên bớt tin vào GPS và ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút." Thẳng thắn quá đi bạn ơi!
Người khác lại nói đùa: "Google chỉ đường đúng, chỉ là không tính chuyện bạn... không biết bơi." Roasted!
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến "bênh vực" cho rằng Google Maps không hẳn là "thủ phạm" trong vụ việc. Một số người nghĩ có thể Wiktoria chỉ bị trượt chân trong lúc định dừng lại chụp ảnh sống ảo thôi.
Tuy nhiên, Venice từ lâu đã nổi tiếng là nơi "troll" các ứng dụng bản đồ điện tử cực mạnh. Người dân địa phương cho biết Google Maps thường không nhận diện chính xác các cây cầu, lối hẹp hoặc khu vực ngập nước, khiến du khách dễ bị lạc lối như ma trận. Ngoài ra, mực nước ở Venice thay đổi liên tục, làm cho nhiều tuyến đường có thể "biến mất" tạm thời. Ảo ma quá trời!
Nguồn: kenh14.vn
Theo NYP, một clip đang hot rần rần trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng cô Wiktoria Guzenda, du khách đến từ Ba Lan, đang mải mê dán mắt vào điện thoại dò đường thì bỗng dưng... trượt chân và "đánh đu" xuống kênh đào tận Venice luôn á!
Trong clip, bạn Wiktoria đang bước xuống mấy bậc thang đá ven kênh, mắt cứ dính chặt vào màn hình điện thoại như có nam thần nhắn tin ấy. Chưa kịp nhận ra phía trước toàn nước, cô nàng đã mất thăng bằng và "bổ nhào" xuống kênh luôn rồi. Phần cuối video thì thấy nữ du khách ngồi trên bậc cao hơn, lau vết trầy xước ở chân, hậu quả của cú "té sấp mặt" bất ngờ này.
{{IMG_objRef0}}
Chia sẻ sau sự cố "dở khóc dở cười" này, Wiktoria cho biết cô đi theo chỉ dẫn của Google Maps – ứng dụng bản đồ quen thuộc cung cấp tính năng chỉ đường và tìm lộ trình. Trên Instagram, cô còn đăng lại video kèm caption cực "meme": "Khi Google Maps bảo bạn đi thẳng… nhưng bạn lại đang ở Venice." Relate vãi nồi luôn!
Đoạn video nhanh chóng viral với hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số bình luận trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự "wtf" khi cô gái vẫn mải đi thẳng xuống bậc thang dẫn xuống nước mà không ngẩng đầu lên.
Một người bình luận: "Có lẽ đã đến lúc nên bớt tin vào GPS và ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút." Thẳng thắn quá đi bạn ơi!
Người khác lại nói đùa: "Google chỉ đường đúng, chỉ là không tính chuyện bạn... không biết bơi." Roasted!
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến "bênh vực" cho rằng Google Maps không hẳn là "thủ phạm" trong vụ việc. Một số người nghĩ có thể Wiktoria chỉ bị trượt chân trong lúc định dừng lại chụp ảnh sống ảo thôi.
Tuy nhiên, Venice từ lâu đã nổi tiếng là nơi "troll" các ứng dụng bản đồ điện tử cực mạnh. Người dân địa phương cho biết Google Maps thường không nhận diện chính xác các cây cầu, lối hẹp hoặc khu vực ngập nước, khiến du khách dễ bị lạc lối như ma trận. Ngoài ra, mực nước ở Venice thay đổi liên tục, làm cho nhiều tuyến đường có thể "biến mất" tạm thời. Ảo ma quá trời!
Nguồn: kenh14.vn