Teen1b68dfb9
New member
Càng nghĩ chị càng thấy mình sa lầy vào tình huống khó xử đến tận cổ
Từ bé đến lớn, em gái chị đã là niềm tự hào của cả gia đình luôn á. Trong khi chị học hành chỉ ở mức trung bình khá, cố gắng hết sức mới theo kịp lũ bạn thì em thì em luôn là "con nhà người ta" đích thực - đứng đầu lớp như cơm bữa. Thi đại học, em đỗ vào một trường đỉnh của chóp mà chỉ cần nghe tên thôi là mọi người đã "ơ" lên vì biết đó là người giỏi giang lắm rồi
Tốt nghiệp xong, em làm cho một công ty nước ngoài xịn sò với mức lương mà hồi đó chị nghe xong còn há hốc mồm luôn á. Sau này em job hopping vài lần, mỗi lần đều thăng chức như diều gặp gió. Mỗi dịp về quê, họ hàng lại lôi em ra làm "tấm gương sáng ngời" cho lũ nhóc. Chị luôn cảm thấy em hiểu biết hơn mình nhiều lắm á. Chuyện gì em nói chị cũng thấy hợp lý cả. Có khi vợ chồng chị cãi nhau về một vấn đề gì đó, chị còn lấy ý kiến của em ra làm "bằng chứng" để thắng luôn
Đầu năm nay, em gọi điện cho chị, bảo đang có kế hoạch đầu tư kinh doanh riêng song song với công việc chính. Em kể cơ hội xịn sò lắm, chỉ cần thêm vốn để xoay vòng trong thời gian đầu thôi. Chị không hỏi han gì nhiều. Một là vì không hiểu lĩnh vực em làm. Hai là vì chị tin em mù quáng luôn á.
Lần đầu em xin vay 150 triệu. Chị chuyển ngay không suy nghĩ. Vài tuần sau, em xin thêm 80 triệu, rồi 100 triệu nữa.
Có lần em chỉ nhắn tin ngắn gọn rằng đang cần gấp để chốt hợp đồng. Chị lại chuyển liền tay. Cứ thế, từ đầu năm đến giờ, tổng số tiền chị "chảy máu" cho em đã lên tới khoảng 400 triệu đồng
Điểm đáng nói là chồng chị hoàn toàn không hề hay biết về chuyện này. Số tiền đó là tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng đó nha. Mỗi lần chuyển cho em, chị đều tự an ủi bản thân rằng chỉ vài tháng nữa em trả lại thôi mà. Người giỏi như em thì làm sao có chuyện thất bại được, đến khi em giàu có, người được lợi đầu tiên chẳng phải là chị hay sao
Nhưng giờ đã gần nửa năm trôi qua rồi. Em chưa nhắc gì đến chuyện trả tiền luôn. Không chỉ thế, tuần trước em còn gọi điện hỏi xem chị có thể "support" thêm một khoản nữa không nè?
Lúc đó chị thực sự hoang mang tột độ. Chị không dám từ chối ngay vì sợ em nghĩ chị không tin tưởng em. Nhưng chị cũng không dám đồng ý như những lần trước nữa. Tối hôm đó, chị nằm suy nghĩ mãi không ngủ được. Điều làm chị lo không hẳn là 400 triệu. Chị lo vì bản thân bắt đầu không biết chính xác số tiền đó đang ở đâu, đang được dùng vào việc gì và bao giờ mới quay về
Có lúc chị muốn hỏi thẳng em tình hình kinh doanh thế nào rồi nhưng rồi lại thấy ngại ngùng. Chị sợ em nghĩ mình đang "đòi nợ", sợ em cho rằng mới nửa năm đã nóng ruột đòi tiền, làm ăn kinh doanh đâu phải cứ bỏ vốn ra là có lãi ngay được đâu.
Thế nhưng mỗi lần mở sổ tiết kiệm, nhìn số dư đã "bay màu" rất nhiều, chị lại thấy bất an từng giây từng phút. Lỡ một ngày nào đó chồng phát hiện chuyện này, anh ấy vốn là người rất cẩn thận về tiền bạc, nếu biết chị tự ý cho em gái vay tới 400 triệu mà không bàn bạc gì, chắc chắn anh sẽ nổi điên luôn á
Nguồn: soha.vn
Từ bé đến lớn, em gái chị đã là niềm tự hào của cả gia đình luôn á. Trong khi chị học hành chỉ ở mức trung bình khá, cố gắng hết sức mới theo kịp lũ bạn thì em thì em luôn là "con nhà người ta" đích thực - đứng đầu lớp như cơm bữa. Thi đại học, em đỗ vào một trường đỉnh của chóp mà chỉ cần nghe tên thôi là mọi người đã "ơ" lên vì biết đó là người giỏi giang lắm rồi
Tốt nghiệp xong, em làm cho một công ty nước ngoài xịn sò với mức lương mà hồi đó chị nghe xong còn há hốc mồm luôn á. Sau này em job hopping vài lần, mỗi lần đều thăng chức như diều gặp gió. Mỗi dịp về quê, họ hàng lại lôi em ra làm "tấm gương sáng ngời" cho lũ nhóc. Chị luôn cảm thấy em hiểu biết hơn mình nhiều lắm á. Chuyện gì em nói chị cũng thấy hợp lý cả. Có khi vợ chồng chị cãi nhau về một vấn đề gì đó, chị còn lấy ý kiến của em ra làm "bằng chứng" để thắng luôn
Đầu năm nay, em gọi điện cho chị, bảo đang có kế hoạch đầu tư kinh doanh riêng song song với công việc chính. Em kể cơ hội xịn sò lắm, chỉ cần thêm vốn để xoay vòng trong thời gian đầu thôi. Chị không hỏi han gì nhiều. Một là vì không hiểu lĩnh vực em làm. Hai là vì chị tin em mù quáng luôn á.
Lần đầu em xin vay 150 triệu. Chị chuyển ngay không suy nghĩ. Vài tuần sau, em xin thêm 80 triệu, rồi 100 triệu nữa.
Có lần em chỉ nhắn tin ngắn gọn rằng đang cần gấp để chốt hợp đồng. Chị lại chuyển liền tay. Cứ thế, từ đầu năm đến giờ, tổng số tiền chị "chảy máu" cho em đã lên tới khoảng 400 triệu đồng
Điểm đáng nói là chồng chị hoàn toàn không hề hay biết về chuyện này. Số tiền đó là tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng đó nha. Mỗi lần chuyển cho em, chị đều tự an ủi bản thân rằng chỉ vài tháng nữa em trả lại thôi mà. Người giỏi như em thì làm sao có chuyện thất bại được, đến khi em giàu có, người được lợi đầu tiên chẳng phải là chị hay sao
Nhưng giờ đã gần nửa năm trôi qua rồi. Em chưa nhắc gì đến chuyện trả tiền luôn. Không chỉ thế, tuần trước em còn gọi điện hỏi xem chị có thể "support" thêm một khoản nữa không nè?
Lúc đó chị thực sự hoang mang tột độ. Chị không dám từ chối ngay vì sợ em nghĩ chị không tin tưởng em. Nhưng chị cũng không dám đồng ý như những lần trước nữa. Tối hôm đó, chị nằm suy nghĩ mãi không ngủ được. Điều làm chị lo không hẳn là 400 triệu. Chị lo vì bản thân bắt đầu không biết chính xác số tiền đó đang ở đâu, đang được dùng vào việc gì và bao giờ mới quay về
Có lúc chị muốn hỏi thẳng em tình hình kinh doanh thế nào rồi nhưng rồi lại thấy ngại ngùng. Chị sợ em nghĩ mình đang "đòi nợ", sợ em cho rằng mới nửa năm đã nóng ruột đòi tiền, làm ăn kinh doanh đâu phải cứ bỏ vốn ra là có lãi ngay được đâu.
Thế nhưng mỗi lần mở sổ tiết kiệm, nhìn số dư đã "bay màu" rất nhiều, chị lại thấy bất an từng giây từng phút. Lỡ một ngày nào đó chồng phát hiện chuyện này, anh ấy vốn là người rất cẩn thận về tiền bạc, nếu biết chị tự ý cho em gái vay tới 400 triệu mà không bàn bạc gì, chắc chắn anh sẽ nổi điên luôn á
Nguồn: soha.vn