BinSaigon567
New member
Ai cũng nghĩ video công bố chẩn đoán ung thư sẽ khiến những tin đồn vớ vẩn về Công nương Kate biến mất. Nhưng không, thuyết âm mưu vẫn cứ ngập tràn mạng xã hội như không có gì xảy ra
Video dài hơn 2 phút quay cảnh Công nương Kate ngồi trên ghế đá nói về chẩn đoán ung thư ngày 22/3 thực sự đã chạm đến trái tim cả thế giới. Mọi người tưởng nó sẽ chấm dứt chuỗi ngày Hoàng gia Anh bị tấn công bởi vô số suy đoán hoang tưởng về nơi ở và sức khỏe của Vương phi xứ Wales.
Sau video đó, Kate đã rút về Anmer Hall ở Norfolk (Anh) cùng Hoàng tử William và các con để có thời gian yên bình trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư.
Tuy nhiên, có vẻ như người đẹp sinh năm 1982 đã hơi quá tin tưởng vào lương tâm netizen rồi Bởi vì các thuyết âm mưu kỳ lạ vẫn cứ lan tràn khắp mạng xã hội. Giờ đây, những kẻ ác ý đang rêu rao rằng video của Kate là do AI tạo ra luôn ấy chứ!
Trên X (Twitter cũ), một bộ phận người dùng đang cố chứng minh video của Cung điện Kensington sử dụng công nghệ deepfake (thay thế khuôn mặt) bằng cách ghép video khác với khuôn mặt Công nương Diana và Meghan Markle lên Kate. Họ muốn cho thấy việc ghép mặt là "chuyện nhỏ" thôi
Một số người còn chỉ ra chiếc áo Kate mặc như bị dính vào băng ghế, hay nhẫn cưới trên tay cô biến mất trong tích tắc. Họ tuyên bố Cung điện Kensington dùng video từ 7 năm trước (trong đó Kate mặc áo tương tự) để làm mẫu tạo sản phẩm AI.
Việc tin đồn mới về Công nương Kate xuất hiện khiến dư luận phẫn nộ vô cùng. Nhiều người chỉ trích thẳng vào đội ngũ quản trị X.
Bên dưới bài đăng ủng hộ Kate của Linda Yaccarino - CEO của X, cựu nhà báo BBC Simon McCoy chỉ trích: "Nền tảng của cô đã được dùng để quảng bá các thuyết âm mưu và những hành vi tồi tệ hơn thế. Sự đạo đức giả của cô thật đáng kinh ngạc"
Bruce Daisley, người từng phụ trách Twitter ở Anh và châu Âu, nói với The Sunday Times rằng vấn đề nghiêm trọng hơn là cách thuật toán của X cho phép quảng bá nội dung fake news.
"Nó trầm trọng hơn đáng kể kể từ khi Elon Musk nắm quyền. Sự thật là Musk không quan tâm. Ông ta chứng tỏ bản thân không nghĩ đến hậu quả của bất cứ điều gì mình làm", Daisley nói thẳng.
Nghị sĩ Damian Collins - trước đây là chủ tịch ủy ban kỹ thuật số, văn hóa, truyền thông và thể thao - phân tích các nền tảng mạng xã hội thường đề xuất nội dung để thu hút người dùng, giữ chân họ để kiếm tiền. Theo ông, họ quan tâm đến câu chuyện được xây dựng dựa trên thuyết âm mưu (vì có nhiều view) hơn là lan truyền tin tức chính thống.
Giữa bão tin đồn, vào ngày 24/3, biên tập viên tờ The Sun - Victoria Newton - khẳng định trên chương trình Sunday With Laura Kuenssberg (BBC1) rằng Công nương Kate lên kế hoạch cho video thông báo chẩn đoán ung thư từ khoảng 2 tuần trước đó.
Theo bà Newton, Kate quyết định công khai bệnh tình vào khoảng thời gian phải đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng trên mạng xã hội sau khi đăng bức ảnh lỗi photoshop vào ngày 10/3 (chắc các bạn còn nhớ drama này).
Lý do Kate chọn đăng video vào tối thứ 6 (22/3) là vì đó là ngày đi học cuối cùng của Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis tại trường Lambrook ở Berkshire trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh (31/3).
"Tôi biết công nương đưa ra quyết định vào khoảng 2 tuần trước đó rằng sẽ đưa ra tuyên bố chính thức. Điều quan trọng đối với cô ấy với tư cách một người mẹ là ưu tiên bảo vệ ba con lên hàng đầu. Cô ấy không muốn các con đến trường và bị hỏi quá nhiều. Ba con đã bị ảnh hưởng ở trường nên kế hoạch của cô ấy là đợi đến ngày cuối cùng của học kỳ. Rõ ràng là họ phải chịu đựng vô số lời đồn đoán trên mạng xã hội. Họ thực sự khó khăn trong việc giải quyết vấn đề đó nhưng ưu tiên hàng đầu của cô ấy luôn là những đứa trẻ", nữ biên tập viên nhấn mạnh.
Không chỉ vậy, một người bạn nói với People Sunday rằng Công nương Kate tự mình viết ra từng chữ cho bài phát biểu trong video, không có ai chuẩn bị sẵn cả. Cô chủ động gửi kịch bản cho BBC duyệt trước, đồng thời là người đưa ra quyết định thời điểm thích hợp để công bố tin tức này với thế giới
Nguồn: kenh14.vn