Tin buồn từ giới giáo dục khiến nhiều người bàng hoàng TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, đã xác nhận thông tin PGS. TS Nguyễn Hội Nghĩa qua đời đêm 10/4 ở bệnh viện do bệnh tim.
Theo thông tin, PGS. TS Nguyễn Hội Nghĩa bị nhồi máu cơ tim và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ông Nghĩa có tiền sử bệnh tim từ trước.
Dù không còn làm công tác quản lý từ năm 2018, nhưng PGS. TS Nguyễn Hội Nghĩa vẫn cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục với vai trò giảng viên tại Trường ĐH Kinh tế Luật, ĐHQG TP.HCM. Ông có 40 năm gắn bó với ĐHQG TP.HCM - một con số thật ấn tượng!
Sự nghiệp đáng nể phục của một thầy giáo mẫu mực
PGS. TS Nguyễn Hội Nghĩa sinh năm 1958, là sinh viên ngành toán tại trường ĐH Tổng hợp TP.HCM giai đoạn 1976-1981. Từ năm 1981-1986, thầy đã bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại chính ngôi trường này.
Giai đoạn 1986-1991, thầy Nghĩa từng là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belorussia (Liên Xô) trước khi trở về làm giảng viên Khoa Toán - Tin học và Trưởng phòng Sau đại học trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM).
Từ 1996 đến năm 2011, ông Nguyễn Hội Nghĩa trải qua nhiều vị trí quan trọng như Phó Trưởng ban Sau Đại học rồi Trưởng ban Sau Đại học; Trưởng ban Đại học và Sau Đại học, ĐHQG TP.HCM.
Đỉnh cao trong sự nghiệp của thầy là vị trí Phó giám đốc ĐHQG TP.HCM từ năm 2012 đến khi thôi công tác quản lý năm 2018.
Một nhà giáo uyên thâm đã ra đi, để lại nhiều tiếc nuối cho giới giáo dục. RIP thầy Nghĩa ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn