Suốt 15 năm qua, 2 anh em thợ lặn này phải "khoá môi" về phát hiện của mình nha mọi người ơi!
Theo The Guardian, 2 anh em Lincoln và Julian Barwell đã tìm ra xác con tàu chiến HMS Gloucester từng bị đắm khi đang chở một nhân vật "xịn sò" là Công tước xứ York James Stuart - người về sau lên làm Vua James II luôn nè!
Để có được phát hiện này, 2 anh em đã phải miệt mài tìm kiếm suốt 4 năm trời, "quét" khắp vùng biển rộng tới 5.000 hải lý. Tưởng tượng đi, mỏi tay chưa!
Tuy nhiên kể từ năm 2007 (lúc phát hiện con tàu) cho đến gần đây, tức là cả 15 năm trời, họ phải giữ kín "bí mật khủng" này. Lý do là sao? Đọc tiếp nha!
2 anh em Lincoln và Julian đã dành nhiều năm để tìm kiếm con tàu, với sự giúp đỡ của ba Michael (đã mất rồi ️) và một cựu thợ lặn của Hải quân Hoàng gia Anh tên James Little. Con tàu mắc cạn ở vị trí cách bờ biển khoảng 45km ngoài khơi thị trấn Great Yarmouth.
Vào thời điểm phát hiện xác tàu, vị trí của nó phải được giữ bí mật tuyệt đối luôn á! Lý do là vì các chuyên gia, nhà sử học cần thời gian để xác định chính xác danh tính con tàu. Đồng thời đây là một địa điểm "nhạy cảm" cần được bảo vệ trong vùng biển quốc tế nữa!
Lincoln kể lại rằng 2 anh em phải lặn xuống biển đến 4 lần mới xác định chính xác đó là một con tàu bị đắm đó.
Anh nói: "Đã có lúc chúng tôi muốn bỏ cuộc vì lặn nhiều mà chỉ toàn thấy cát thôi. Nhưng khi lặn sâu hơn xuống đáy biển, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là những khẩu pháo lớn nằm trên cát trắng. Cảnh tượng đó kinh ngạc và đẹp ơi là đẹp! Tôi cảm thấy như được ban phước vậy". Ủa chị ơi, nghe hồi hộp quá đi!
Một cuộc triển lãm các món đồ thu thập từ con tàu đắm sẽ được trưng bày tại Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Lâu đài Norwich vào mùa xuân năm 2023 nha!
Trong số những vật dụng được vớt lên có cả những chai rượu... vẫn chưa mở luôn á!
Giáo sư Claire Jowitt, chuyên gia lịch sử hàng hải tại Đại học East Anglia, cho biết đây là phát hiện hàng hải quan trọng nhất kể từ khi tàu chiến Tudor Mary Rose được trục vớt lên từ đáy biển vào năm 1982. Khám phá này có thể sẽ "đổi game" hoàn toàn hiểu biết về lịch sử xã hội, hàng hải và chính trị thế kỷ 17 luôn đó!
HMS Gloucester là một khinh hạm 50 súng được chế tạo vào những năm 1650. Con tàu này từng tham gia nhiều trận chiến chống lại các hạm đội Tây Ban Nha và Hà Lan nữa đó.
Con tàu đang trên đường đến Edinburgh vào năm 1682 thì va vào một bãi cát ngoài khơi Great Yarmouth, và bắt đầu chìm dần khiến 130 đến 250 người tử nạn. Buồn quá đi mất...
Trên con tàu lúc đó có cả Vua James II tương lai nữa nha - lúc ấy còn là Công tước xứ York, James Stuart. Ông đang trên đường đến Edinburgh để đón vợ đang mang thai về.
Tai nạn xảy ra sau khi James tranh cãi với người lái tàu James Ayres về chuyện điều hướng. Cuối cùng con tàu gặp nạn và chìm dần. May mắn là James Stuart sống sót và về sau trở thành Vua James II trị vì nước Anh và Ireland. Còn người lái tàu James Ayres thì... "gánh team" chịu mọi tội lỗi và bị kết án tù luôn. Ối drama quá!
Giáo sư Claire Jowitt, người chuyên về lịch sử hàng hải tại Đại học East Anglia, cho biết khi được phát hiện, con tàu dường như đã bị tách đôi, phần còn lại của thân tàu đã bị chìm sâu dưới đáy biển rồi.
Nguồn: kenh14.vn