BongDeThuongQuay
New member
Các nhà khảo cổ vừa "đào" được kho báu siêu đỉnh với toàn đồ cổ giá trị, trong đó có cả đầu tượng tạc từ pha lê nguyên khối luôn á!
Theo Dailymail đưa tin, dạo gần đây hội anh chị khảo cổ học Ai Cập vừa phát hiện được xác ba con tàu đắm cổ lỗ sĩ tận 2.000 năm tuổi, bên trong chứa toàn đồng tiền vàng và đầu tượng pha lê xịn sò nằm ngủ yên dưới biển khơi thành phố Alexandria ở phía Bắc Ai Cập.
Nghe nói trong đống xác tàu này, team nghiên cứu đã lụm được cả kho báu chứa nhiều đồ cổ siêu xịn được chế tạo từ thời La Mã luôn nha!
Đào sâu thêm thì hội khảo cổ còn choáng hơn khi phát hiện 3 đồng xu vàng được làm từ thời Augustus (hay còn gọi là Augustus Caesar Octavian) - ông hoàng đế đầu tiên của đế chế La Mã huyền thoại, cai trị từ năm 27 TCN đến năm 14 sau Công nguyên đó nha.
Augustus lên ngôi sau khi Julius Caesar bị "unalive", bác ấy đã mang về hòa bình và sự ổn định cho thế giới Hy Lạp - La Mã suốt 40 năm trị vì của mình luôn á!
Ngoài 3 đồng xu vàng xịn xò kia ra, đội chuyên gia còn tìm được một bức tượng điêu khắc hình đầu người được tạc từ pha lê (xịn như pha lê Swarovski á), cùng mấy mảnh gốm sứ vỡ vụn và những mảnh gỗ to đùng có lẽ rơi ra từ con tàu.
Bức tượng đầu người bằng pha lê này được cho là miêu tả danh tướng La Mã Marcus Antonius - crush huyền thoại và cũng là người tình tài ba của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra đấy! Mối tình này đỉnh thật sự
Mostafa Waziri, sếp của Hội đồng Cổ vật Tối cao xác nhận phát hiện này là thành quả từ dự án hợp tác giữa Phòng khảo cổ dưới nước của Bộ Cổ vật và Viện khảo cổ dưới nước châu Âu.
Osama Al-Nahas - trưởng Phòng khảo cổ dưới nước tin chắc rằng khu vực Al-Ahram ở phía Đông Alexandria chắc chắn vẫn còn chôn nhiều cổ vật lắm.
Ông chia sẻ luôn: "Xác tàu thứ tư có thể được tìm thấy khi các chuyên gia tiến hành tiếp dự án hợp tác vào năm 2018"
Theo các chuyên gia thì vẫn còn nhiều báu vật khác đang nằm sâu thẳm, ẩn mình dưới đáy biển và chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ họ khám phá phía trước nè!
Nguồn: Dailymail
Nguồn: kenh14.vn