BiNgoan8548
New member
Sau 6 ngày mất tích khiến ai cũng lo lắng thấy mất, thi thể của em Nguyễn Thị Huệ (SN 1998, học sinh lớp 10A1 – Trường PTTH Mỹ Đức C, Hà Nội) cuối cùng đã được tìm thấy vào trưa nay
Plot twist là trong lúc mọi người đang cố gắng tìm kiếm theo hướng Bắc thì thi thể em Huệ lại bất ngờ nổi lên về phía hạ lưu, hướng Nam, hoàn toàn không đúng như những gì mọi người dự đoán...
Vào khoảng 11h sáng nay, khi gia đình đang nỗ lực tìm kiếm ở khu vực cầu Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, thì thi thể em Huệ nổi lên. Ngay sau đó, gia đình đã làm lễ nhập quan và đưa em đi an táng vào trưa cùng ngày.
Trong tang lễ, người thân cùng thầy cô giáo và bạn bè không ai cầm được nước mắt, ai cũng xót xa tiếc thương cho em học trò xấu số này
Flashback lại chút thì vào khoảng 14h10 ngày 14/2/2014, nhiều người đã chứng kiến cảnh em Huệ nhảy xuống cầu Đục Khê thuộc xã Hương Sơn. Một số anh công an đang làm nhiệm vụ kiểm soát vé thắng cảnh Chùa Hương gần đó có phát hiện sự việc và vội chạy ra cứu nhưng đáng tiếc là không kịp nữa.
Anh Tấn – bố của em nạn nhân cho biết, Huệ vốn là một em học sinh rất chăm ngoan, học giỏi, không hề có vướng mắc hay mâu thuẫn gì với gia đình cả. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình và cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm liên tục trong suốt những ngày qua.
Nguồn: soha.vn