Sáng nay 22/9 lúc 8h15, Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) thông báo tin buồn: lực lượng cứu hộ và bà con địa phương đã tìm thấy thi thể em Vũ Thảo Uyên (sinh năm 2001, sống ở khu phố Long Điền 1, phường Long Phước) cách miệng cống nơi em bị cuốn trôi khoảng 500m. Em Uyên đã bị nước cuốn mất lúc 4h30 chiều ngày 20/9 khi đang trên đường tan học về
Ngay chiều và đêm 20/9 khi nhận tin, công an phường Long Phước đã lập tức có mặt tại hiện trường để tìm kiếm ban đầu. Sau đó Đội Cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh cũng được huy động cùng chính quyền và đông đảo người dân địa phương tham gia tìm kiếm.
Tuy nhiên việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn: dòng nước xoáy mạnh, trời tối, khu vực hồ chứa nước cách miệng cống gần 1km với cây cỏ mọc um tùm và đầy rác thải. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến hơn 10h đêm mới phải tạm dừng.
Sáng 21/9, lực lượng công an tỉnh phối hợp cùng công an thị xã và gia đình tiếp tục lội bùn, men theo mương thoát nước nhưng vẫn chưa có kết quả. Lực lượng cứu hộ đã huy động tận 4 xe máy múc để đắp đập ngăn nước, các chiến sĩ phải dùng bình ôxy lặn mò tìm kiếm.
Suốt cả ngày 21/9 đến tận đêm, mọi người vẫn nỗ lực hết mình nhưng chỉ tìm được chiếc cặp của em do trời mưa to, nước lũ dâng cao.
Trung tá Dương Thới (Trưởng Công an phường Long Phước) và Thiếu tá Phạm Văn Thép (Đội trưởng CSGT) có mặt từ chiều 20/9 cho hay: "Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời tối nhưng lực lượng công an cùng chính quyền và người dân đã tích cực dùng mọi biện pháp để tìm kiếm. Qua 2 ngày đêm, ai cũng kiệt sức nhưng vẫn quyết tâm tìm bằng được em Uyên để vơi bớt nỗi đau cho gia đình.
Lực lượng CSGT cũng phải túc trực để phân luồng và giữ trật tự vì có hàng nghìn người dân đến xem, gây tắc đường và mất an toàn giao thông khu vực này."
Sáng 22/9, lực lượng tìm kiếm vẫn kiên trì dọn dẹp từng lớp cỏ và rác trên mặt hồ. Đến khoảng 8h15, thi thể em Uyên đã nổi lên sau khi một lớp rác được dẹp đi. Thi thể em được trục vớt và công an nhanh chóng làm thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về an táng
Theo thông tin trước đó, vào khoảng 4h30 chiều 20/9, trên đường tan học về qua đoạn đường ĐT759 thuộc khu phố 6, phường Long Phước (đang ngập nước do mưa lớn), em Uyên đi cùng bạn là Đinh Thị Tuyết Phương (cũng sinh năm 2001, cùng khu phố) phải dắt bộ vì xe chết máy.
Uyên dắt xe, Phương đẩy phía sau. Khi đến đoạn nước ngập sâu, Uyên bất ngờ bị ngã xuống miệng cống. Phương kịp nắm tay kéo lại, một số người dân gần đó cũng chạy đến giúp đỡ và đỡ xe.
Nguồn: soha.vn