Tit2k63479
New member
Sau 6 ngày lùng sục trong mưa gió, các chú bộ đội cuối cùng cũng tìm thấy thi thể nghi là anh tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi lúc cố vượt cầu tràn ở xã La Lay (Quảng Trị)
Lãnh đạo UBND xã La Lay (Quảng Trị) xác nhận, sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với mưa gió lạnh cắt da cắt thịt, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi là anh Nguyễn Văn T. (SN 1977, quê tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị - tài xế xe đầu kéo vượt cầu tràn bị lũ cuốn mất tích).
Thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực gần đập thủy điện trên sông Đakrông, cách vị trí gặp nạn khá xa luôn. Các đơn vị chức năng đang phối hợp để đưa thi thể vào bờ, đồng thời hỗ trợ gia đình nhận diện để thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Diễn biến vụ việc khiến ai cũng xót xa
Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị), lúc 12h ngày 17/11, tại khu vực cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay), ô tô tải mang biển kiểm soát 75H - 00713 do anh Nguyễn Văn T. lái đã cố đi vào giữa cầu tràn trong lúc nước lũ đang chảy xiết, mực nước khoảng 50-60 cm.
Khi xe di chuyển đến giữa cầu tràn, dòng chảy mạnh như có ma lực đã làm phần cabin bị cuốn trôi xuống dưới cầu, chỉ còn phần thùng xe nằm trên mặt cầu. Lúc này, anh tài xế kịp thời leo lên và đứng trên thùng xe để chờ cứu nạn.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc nguy cấp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp.
Nhưng đến khoảng 12h25 cùng ngày thì điều tệ hại nhất đã xảy ra - chiếc xe bị nước đẩy lật và trôi cách vị trí cầu tràn khoảng 10 mét, cuốn theo anh tài xế mất tích luôn Sáng 18/11, khi nước rút, chiếc xe bị lũ cuốn được xác định nằm cách cầu tràn khoảng 100 mét; còn anh tài xế thì không rõ tung tích.
Nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ
Khoảng 100 người thuộc Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, lực lượng xã và người dân được điều động, chia nhóm tìm kiếm hết mình.
Phạm vi tìm kiếm được mở rộng xuống hạ lưu, ca nô quần thảo dưới nước, lực lượng trên bờ men theo hai bên sông không bỏ sót bất kỳ điểm nào. Chính quyền xã La Lay cũng thông báo cho các xã Tà Rụt và Đakrông phối hợp tìm kiếm.
Riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay triển khai 3 tổ chốt với 6 cán bộ, chiến sĩ ở điểm cầu tràn để hướng dẫn bà con không qua lại khu vực nguy hiểm; bố trí 2 tổ công tác với 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Tính đến 17h chiều nay, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 85 người chết và mất tích, trong đó 72 người đã tử vong
Nguồn: soha.vn
Lãnh đạo UBND xã La Lay (Quảng Trị) xác nhận, sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với mưa gió lạnh cắt da cắt thịt, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi là anh Nguyễn Văn T. (SN 1977, quê tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị - tài xế xe đầu kéo vượt cầu tràn bị lũ cuốn mất tích).
Thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực gần đập thủy điện trên sông Đakrông, cách vị trí gặp nạn khá xa luôn. Các đơn vị chức năng đang phối hợp để đưa thi thể vào bờ, đồng thời hỗ trợ gia đình nhận diện để thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Diễn biến vụ việc khiến ai cũng xót xa
Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị), lúc 12h ngày 17/11, tại khu vực cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay), ô tô tải mang biển kiểm soát 75H - 00713 do anh Nguyễn Văn T. lái đã cố đi vào giữa cầu tràn trong lúc nước lũ đang chảy xiết, mực nước khoảng 50-60 cm.
Khi xe di chuyển đến giữa cầu tràn, dòng chảy mạnh như có ma lực đã làm phần cabin bị cuốn trôi xuống dưới cầu, chỉ còn phần thùng xe nằm trên mặt cầu. Lúc này, anh tài xế kịp thời leo lên và đứng trên thùng xe để chờ cứu nạn.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc nguy cấp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp.
Nhưng đến khoảng 12h25 cùng ngày thì điều tệ hại nhất đã xảy ra - chiếc xe bị nước đẩy lật và trôi cách vị trí cầu tràn khoảng 10 mét, cuốn theo anh tài xế mất tích luôn Sáng 18/11, khi nước rút, chiếc xe bị lũ cuốn được xác định nằm cách cầu tràn khoảng 100 mét; còn anh tài xế thì không rõ tung tích.
Nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ
Khoảng 100 người thuộc Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, lực lượng xã và người dân được điều động, chia nhóm tìm kiếm hết mình.
Phạm vi tìm kiếm được mở rộng xuống hạ lưu, ca nô quần thảo dưới nước, lực lượng trên bờ men theo hai bên sông không bỏ sót bất kỳ điểm nào. Chính quyền xã La Lay cũng thông báo cho các xã Tà Rụt và Đakrông phối hợp tìm kiếm.
Riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay triển khai 3 tổ chốt với 6 cán bộ, chiến sĩ ở điểm cầu tràn để hướng dẫn bà con không qua lại khu vực nguy hiểm; bố trí 2 tổ công tác với 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Tính đến 17h chiều nay, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 85 người chết và mất tích, trong đó 72 người đã tử vong
Nguồn: soha.vn