Sau 72 năm nằm im lìm dưới đáy đại dương, tàu ngầm HMS Saracen của Hải quân Hoàng gia Anh – từng là "cơn ác mộng" kinh hoàng của phát xít Đức và lực lượng hải quân Ý trong Thế chiến II, cuối cùng đã được các nhà khảo cổ tìm thấy rồi!
Chiếc tàu ngầm HMS Saracen huyền thoại này vừa được phát hiện ngoài khơi vịnh Corsia (biển Địa Trung Hải) sau hành trình tìm kiếm dai dẳng suốt 2 năm. Xác tàu đang nằm ở độ sâu khoảng 300m dưới đáy biển.
Hồi đó, Saracen đã quá đỉnh tại vùng biển Địa Trung Hải với thành tích hạ gục vô số tàu của phát xít Đức và Ý trong các trận hải chiến ác liệt
Đến ngày 13/8/1943, con tàu bị hư hỏng nặng sau khi dính đòn từ các tàu của hải quân Ý vây đánh.
Nhưng plot twist là thuyền trưởng Michael Lumby kiên quyết không cho thủy thủ đoàn rời tàu ngay lập tức... vì đó là thứ Sáu ngày 13! Do mê tín, ông đã đợi đến 2 giờ sáng thứ Bảy, 14/8 mới ra lệnh mở cửa thoát hiểm để nước tràn vào và mọi người bơi ra ngoài.
Thật không may, có 2/48 thành viên thủy thủ đoàn đã bị chết đuối khi cố gắng thoát ra. Vì vậy, tàu Saracen giờ được coi là một ngôi mộ chiến tranh chính thức và sẽ tiếp tục yên nghỉ dưới đáy đại dương, không được trục vớt lên nữa ️
Phần lớn các bộ phận của con tàu đã được san hô phủ kín sau bao năm tháng.
Những người còn lại sau khi nổi lên mặt nước đã bị quân Ý bắt giữ, nhưng may mắn được thả ra khi Ý đầu hàng trong chiến tranh.
Thân nhân của các thành viên thủy thủ đoàn đã được thông báo về việc tìm thấy xác tàu Saracen. Ngoài ra, những chiếc mề đay bằng đồng để tôn vinh các anh hùng từng phục vụ trên tàu cũng sẽ được đặt xuống xác tàu nữa ️
Nguồn: soha.vn