Tìm thấy "tàu ma" sau 132 năm mất tích cùng gia đình triệu phú và hàng chục người trong chuyến du lịch hè định mệnh

Dạo gần đây, dân mạng được phen xôn xao khi xác một con tàu đắm cách đây hơn 100 năm cuối cùng cũng được tìm thấy ở hồ Superior - hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, nằm trong cụm Ngũ Đại Hồ nổi tiếng ở Bắc Mỹ nha các bạn ơi!

4b5e8fb3c088eb4b20c0.png


Câu chuyện bắt đầu từ năm 1892, khi con tàu thép Western Reserve đang lướt sóng trên hồ Superior, hướng đến Two Harbors, Minnesota. Con tàu dài tầm 91 mét này chở theo 28 người, trong đó có cả gia đình triệu phú Peter G. Minch. Nhưng mà plot twist là... họ không bao giờ đến được đích đến nữa

Lúc đầu mọi thứ vẫn còn vibe chill lắm nha, khi đến vịnh Whitefish thì thời tiết đẹp phết, thuỷ thủ đoàn còn quyết định thả neo luôn. Nhưng mà đến khoảng 9 giờ tối ngày 30/8/1892, drama xảy ra - tàu Western Reserve bắt đầu chìm do thời tiết đột nhiên xấu đi.

1a4a66718c6cb6abe518.png


Mọi người trên tàu đã cố hết sức rời khỏi bằng xuồng cứu sinh, nhưng thảm họa vẫn không tha. Xuồng tiếp tục bị lật, khiến nhiều người biến mất trong vùng nước tối om. Kết cục là chỉ có duy nhất một người sống sót - Harry W. Stewart, được tìm thấy vài giờ sau đó. Quá đau lòng luôn

Fast forward đến 132 năm sau, Hội Lịch sử Đắm tàu vùng Great Lakes (GLSHS) đã tìm thấy xác tàu Western Reserve rồi nè! Họ lần đầu định vị được con tàu bằng công nghệ sonar năm ngoái, nhưng mãi gần đây mới xác định chắc chắn đây chính là tàn tích của con tàu huyền thoại.

b2139e600bef3940807a.png


Giám đốc điều hành GLSHS - Bruce Lynn chia sẻ: "Mỗi vụ đắm tàu đều có câu chuyện riêng, nhưng một số vụ thì bi thảm hơn nhiều. Triệu phú Peter G. Minch chẳng thể tưởng tượng đến thảm hoạ có thể xảy ra khi ông đưa vợ, hai đứa con nhỏ cùng những người thân khác lên con tàu trong chuyến du ngoại mùa hè."

Giám đốc điều hành hàng hải Darryl Ertel và anh trai kiêm thuyền phó Dan Ertel đã dành tận hai năm để săn lùng vụ đắm tàu nổi tiếng này nè: "Chúng tôi đã dành ra nửa năm chỉ để chụp được hình ảnh phía trái mạn tàu thôi á. Con tàu chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Có vẻ như nó đã bị vỡ làm hai nửa và đè lên nhau luôn. Khi đo bằng máy quét và tính tổng kích thước, nó hoàn toàn trùng khớp với con tàu Western Reserve nên chúng tôi biết chắc chắn đây là thứ mình đang tìm kiếm rồi."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top