Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 9 tháng: cái kết ai cũng thở phào ‍

57f31c3a6ff7dfbc2092.jpg


Sau 9 tháng mất liên lạc, cuối cùng công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tìm thấy em Nguyễn Thị H. (14 tuổi, ở thôn Liên Kết 3, xã Buôn Tría, huyện Lắk) rồi! Gia đình và cộng đồng ai cũng bớt lo lắng

Ngày 20-6, đại tá Đoàn Quốc Thư - phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận thông tin này.

Câu chuyện bắt đầu từ đâu?

Hồi đầu năm 2014, em H. bỏ học và đi làm xa nhà tại tỉnh Bình Dương. Tuổi Trẻ từng đưa tin trong bài "Cò về buôn dụ học sinh bỏ học đi làm" về trường hợp này. Sau đó gia đình hoàn toàn mất liên lạc với em.

Ngay khi phát hiện mất liên lạc, gia đình đã tích cực tìm kiếm và báo công an. Nhưng dù rất cố gắng, trong một thời gian dài vẫn không có tin tức gì về em H.

Hành trình tìm kiếm "không bỏ cuộc"

Tháng 5-2015, sau khi Tuổi Trẻ đăng bài về việc em H. mất tích, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an huyện Lắk cùng công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh quyết tâm tìm kiếm.

Công an đã vào cuộc xác minh kỹ lưỡng các mối quan hệ người thân của em H. Và đến ngày 19-6, cuối cùng cũng có kết quả!

Đại tá Thư cho biết ngày 19-6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp gặp em H.

Em H. hiện giờ ra sao? ✨


Hiện tại, em H. đang sống với mẹ đẻ và hàng ngày làm giúp việc trong gia đình của một cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar.

Theo đại tá Thư, mẹ của em H. là bà Nguyễn Thị D. (40 tuổi) đã ly dị với ông Nguyễn Đức T. (bố đẻ của em H.) từ lâu. Hiện hai mẹ con em đang sống chung với một người đàn ông khác tại huyện Ea Kar.

Plot twist đáng tiếc

Bà Nguyễn Thị C. - bà nội của em H. - chia sẻ rằng cô cháu từng là một học sinh xuất sắc, liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở. Thật đáng tiếc khi một em học sinh tài năng như vậy lại bỏ học đi lao động sớm quá





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top