Tìm thấy nữ sinh lớp 7 mất tích sau cuộc gọi khóc nấc bí ẩn rồi nói "đi làm xa"

Sau bao ngày tìm kiếm căng thẳng, cuối cùng em Lê Kim Bảo Ngọc cũng đã về nhà an toàn rồi nè các bạn ơi!

Liên quan đến vụ việc "Thiếu nữ lớp 7 mất tích sau khi lên xe của 1 nam thanh niên, gọi điện về khóc nấc nói 'đi làm xa'" từng gây xôn xao mấy ngày qua, mới đây ngày 20/6, Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Tây Ninh) phối hợp cùng gia đình đã tìm thấy em Lê Kim Bảo Ngọc (SN 2013, ngụ ấp Thái Quang, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh). Đây chính là em nữ sinh được thông báo truy tìm từ trước đó.

Trước đó vào ngày 11, gia đình em Ngọc đã đến Công an xã Khánh Hưng trình báo việc con gái mình rời khỏi nhà từ khoảng 5h sáng cùng ngày và mất liên lạc luôn. Ngay lập tức, công an đã huy động lực lượng xác minh, phối hợp với người thân và bà con để tổ chức tìm kiếm.

c8310b643af4d0d520ab.jpg


3b0b5c4b4023f2e06953.jpg


Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian "đi dạo chơi xa", em Ngọc đã đến khu vực thuộc xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và phụ bán nước sâm cho một hộ dân ven đường. Trong lúc tìm kiếm, gia đình, người dân và công an đã nhiều lần gọi điện động viên, thuyết phục em quay về nhà.

Sau khi được vận động, em Ngọc đã đồng ý trở về và đi xe ôm đến xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, với ý định tiếp tục bắt xe về quê. Khi dừng chân tại một quán ăn trên địa bàn xã Mỹ Yên, may mắn là em được chủ quán quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn liên hệ phương tiện để trở về nhà.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top