Tìm thấy nguồn nước cổ nhất Trái Đất, nữ giáo sư uống thử luôn và cái kết gây shock

fd083415efaba68138ba.png


Chị em ơi, năm 2016 có một nữ giáo sư hardcore tên Barbara Sherwood Lollar đã làm một việc mà nghe xong ai cũng phải "what the..." Bà và team địa chất của mình đang nghiên cứu tại một mỏ sâu hun hút ở Canada thì phát hiện ra nguồn nước cổ xưa nhất từng có trên Trái Đất. Và guess what? Sau khi xác nhận tuổi đời, bà quyết định... uống thử luôn dòng nước "tỷ năm tuổi" này!

10890cf6f787e47b8a61.png


Phân tích xong thì các nhà khoa học choáng váng: dòng nước này nằm sâu tận 3km dưới lòng đất, có tuổi đời từ 1,5 tỷ đến 2,6 tỷ năm (tức là từ hồi Trái Đất còn baby luôn đó các bạn). Đây chính là nguồn nước già nhất từng được ghi nhận đến giờ, xứng đáng là "cụ tổ" của mọi nguồn nước

d8a16f0ea6e4e36606cd.png


Giáo sư Sherwood Lollar chia sẻ rằng nhiều người tưởng "nước cổ đại" chỉ là vài giọt nước mắc kẹt trong khe đá thôi. Nhưng thực tế sốc hơn nhiều: dòng nước này liên tục trào lên với lưu lượng lên tới hàng lít mỗi phút! Khối lượng nước nhiều đến mức team nghiên cứu cũng phải "ơ kìa"

Còn về vị thế nào? Bà mô tả nước này "rất mặn và đắng", mặn hơn cả nước biển nữa là nước biển! Nhưng đối với các nhà địa chất thì đây lại là tin vui, vì nước càng mặn = càng già đời. Với "tuổi thọ" hàng tỷ năm thì mặn gắt là chuyện bình thường rồi.

"Với một nhà địa chất học làm việc cùng đá, việc... liếm đá thực ra không có gì lạ đâu", Giáo sư Sherwood Lollar nói đùa. Vibe nghề nghiệp quá trời

Plot twist: team nghiên cứu còn phát hiện dấu vết sự sống từng tồn tại trong môi trường này nữa! Bằng cách phân tích sulfate (thành phần của các muối hòa tan trong nước), các nhà khoa học nhận ra có tín hiệu hóa học chỉ do vi sinh vật mới tạo ra được.

Theo Giáo sư Sherwood Lollar, những vi sinh vật này đã hoạt động liên tục trong khoảng thời gian siêu dài trên thang địa chất, chứng minh các dạng sống đã tồn tại trong môi trường nước ngầm này suốt hàng tỷ năm. Tưởng tượng được không?

May quá là sau khi uống thử nước cổ đại, không có chuyện gì kinh dị như trong phim sci-fi xảy ra cả. Giáo sư Sherwood Lollar vẫn khỏe re và tiếp tục nghiên cứu bình thường. Phew!

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top