MiKitty5166
New member
Chất thật đấy! Phần còn lại của tên lửa V2 huyền thoại do Đức Quốc xã bắn ra trong Thế chiến thứ hai vừa được đào lên từ một cánh đồng ở đông nam nước Anh. Cái tên lửa này rơi và nổ tung luôn trước khi kịp tới đích nha các bạn ơi
Đây là lần đào bới lớn thứ 6 do các nhà khảo cổ và hai anh em Colin và Sean Welch thực hiện. Hai anh này mất hơn 10 năm trời để điều tra các địa điểm mà "vũ khí báo thù" của Đức Quốc xã từng tấn công vào nước Anh đó. Kiên trì ghê chưa!
Họ cũng đã đào được hàng chục địa điểm va chạm của bom bay V1 - tiền thân của tên lửa hành trình hiện đại, được bắn chủ yếu từ nước Pháp (lúc đó bị Đức Quốc xã chiếm rồi) vào năm 1944 và 1945.
Ở lần đào mới nhất gần ngôi làng Maidstone này, team nghiên cứu thu được hơn 800kg mảnh vụn kim loại nha! Trong đó có cả những mảnh to đùng của buồng đốt tên lửa luôn
Sean Welch kể rằng may mà cú va chạm khá xa khu dân cư nên không ai bị thương. Nhưng có một bà cụ kể lại tiếng nổ to đến nỗi làm hỏng luôn thính giác của bà. Khủng khiếp thật sự!
Team này dành 4 ngày vào cuối tháng 9 vừa rồi để đào cái hố bom đã bị lấp đầy. Họ dùng máy dò kim loai để tìm vị trí sâu nhất còn sót lại của vụ nổ - sâu hơn 4,3m dưới đất luôn á!
Fun fact: Một số tên lửa V2 chưa kịp bắn đã bị quân đội Mỹ thu giữ sau chiến tranh và được dùng trong chương trình không gian của Mỹ đó. Recycle đỉnh cao!
Bom bay V1 và tên lửa V2 nằm trong số "vũ khí kỳ diệu" cuối cùng mà giới lãnh đạo Đức Quốc xã hy vọng sẽ lật ngược tình thế khi Đức đang thua - nhưng tiếc là chúng đến quá muộn rồi
Theo Bảo tàng Hàng không và Không gian của Viện Smithsonian, Adolf Hitler đã ra lệnh triển khai V1 và V2 để tấn công London sau khi các thành phố của Đức bị Đồng minh ném bom tơi tả vào năm 1943 và 1944.
Nguồn: soha.vn