Quay phim tài liệu mà phát hiện "di tích" khủng, hai nhà làm phim này may mắn thật đấy!
Câu chuyện bắt đầu khi hai nhà làm phim Yvonne Drebert và Zach Melnick đang quay phim tài liệu về vẹm quagga - loài xâm lấn đang phủ kín các xác tàu đắm và máy bay bị bắn rơi dưới đáy Ngũ Hồ ở Bắc Mỹ. Plot twist là họ vô tình phát hiện một con tàu hơi nước chở than 130 tuổi từ Ohio (Mỹ) đến Ontario (Canada) nằm im lìm dưới đó!
Theo lời Yvonne Drebert, lúc đó cô và Melnick đang quay phim thì phải dừng vì thời tiết xấu. Nhưng mà máy bay không người lái dưới nước của họ lại bắt được tín hiệu lạ, nên quyết định thả camera robot xuống độ sâu khoảng 85m để check xem có gì.
"Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều loài trai, vẹm và đó là những gì chúng tôi thường thấy ở dưới đáy hồ. Nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu nhìn thấy cái bóng này ở phía xa và chúng tôi tự hỏi rằng đó cái gì" - Yvonne kể lại với FOX Weather.
Càng lại gần, hai người càng choáng váng khi phát hiện một con tàu đắm hùng vĩ đang nằm yên dưới đáy hồ. Điều đỉnh nhất là dù đã bị các sinh vật bao phủ, con tàu vẫn trong tình trạng khá ngon lành!
"Nó ngày càng rõ ràng hơn khi chúng tôi đến gần và đột nhiên chúng tôi có thể nhận thấy rằng trước mắt là một con tàu hơi nước, một con tàu hơi nước bằng gỗ. Mặc dù nó là một con tàu cũ nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng ngạc nhiên" - ông Melnick chia sẻ.
Để xác định "info" con tàu, hai nhà làm phim đã nhờ đến nhà sử học Patrick Folkers và nhà khảo cổ học biển Scarlett Janunas. Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia cho rằng đây rất có thể là con tàu Africa - được đóng vào năm 1873 với kích thước dài 45.4m, rộng 7.9m và cao 3.8m.
Câu chuyện bi thương thật sự bắt đầu từ đây... Vào tháng 10 năm 1985, con tàu chở than này đã biến mất không dấu vết ở vùng Hồ Huron do một cơn bão tuyết kinh hoàng. Theo báo cáo, thời tiết khắc nghiệt và sương mù dày đặc đã khiến con tàu mất phương hướng hoàn toàn. Thương tâm nhất là không chỉ con tàu, 11 thành viên thủy thủ đoàn cũng đã biến mất và không bao giờ được tìm thấy cho đến tận bây giờ.
Nguồn: gamek.vn
Câu chuyện bắt đầu khi hai nhà làm phim Yvonne Drebert và Zach Melnick đang quay phim tài liệu về vẹm quagga - loài xâm lấn đang phủ kín các xác tàu đắm và máy bay bị bắn rơi dưới đáy Ngũ Hồ ở Bắc Mỹ. Plot twist là họ vô tình phát hiện một con tàu hơi nước chở than 130 tuổi từ Ohio (Mỹ) đến Ontario (Canada) nằm im lìm dưới đó!
Theo lời Yvonne Drebert, lúc đó cô và Melnick đang quay phim thì phải dừng vì thời tiết xấu. Nhưng mà máy bay không người lái dưới nước của họ lại bắt được tín hiệu lạ, nên quyết định thả camera robot xuống độ sâu khoảng 85m để check xem có gì.
"Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều loài trai, vẹm và đó là những gì chúng tôi thường thấy ở dưới đáy hồ. Nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu nhìn thấy cái bóng này ở phía xa và chúng tôi tự hỏi rằng đó cái gì" - Yvonne kể lại với FOX Weather.
Càng lại gần, hai người càng choáng váng khi phát hiện một con tàu đắm hùng vĩ đang nằm yên dưới đáy hồ. Điều đỉnh nhất là dù đã bị các sinh vật bao phủ, con tàu vẫn trong tình trạng khá ngon lành!
"Nó ngày càng rõ ràng hơn khi chúng tôi đến gần và đột nhiên chúng tôi có thể nhận thấy rằng trước mắt là một con tàu hơi nước, một con tàu hơi nước bằng gỗ. Mặc dù nó là một con tàu cũ nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng ngạc nhiên" - ông Melnick chia sẻ.
Để xác định "info" con tàu, hai nhà làm phim đã nhờ đến nhà sử học Patrick Folkers và nhà khảo cổ học biển Scarlett Janunas. Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia cho rằng đây rất có thể là con tàu Africa - được đóng vào năm 1873 với kích thước dài 45.4m, rộng 7.9m và cao 3.8m.
Câu chuyện bi thương thật sự bắt đầu từ đây... Vào tháng 10 năm 1985, con tàu chở than này đã biến mất không dấu vết ở vùng Hồ Huron do một cơn bão tuyết kinh hoàng. Theo báo cáo, thời tiết khắc nghiệt và sương mù dày đặc đã khiến con tàu mất phương hướng hoàn toàn. Thương tâm nhất là không chỉ con tàu, 11 thành viên thủy thủ đoàn cũng đã biến mất và không bao giờ được tìm thấy cho đến tận bây giờ.
Nguồn: gamek.vn