Sáng 29/12 vừa rồi, khẩu súng được cho là "thủ phạm" trong vụ nổ súng tại quán cà phê - karaoke Đức Lộc ở xã Nghi Đức, TP Vinh (Nghệ An) cuối cùng cũng lộ diện rồi các bạn ơi!
Gia đình chủ quán cà phê - karaoke Đức Lộc vô tình phát hiện khẩu súng nằm gần khu vực xảy ra vụ nổ súng + hỗn chiến kinh hoàng vào tối 23/12.
Cụ thể là khẩu súng lục RG-88 made in Đức, màu đen huyền bí, dài khoảng 159mm và có số hiệu RC132010573 in trên thân. Trông khá xịn đấy nhưng mà dùng vào việc xấu thì thôi rồi
Người dân đã rất có ý thức khi giao nộp ngay cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra vụ việc.
Theo một điều tra viên tiết lộ, khẩu súng RG-88 này xài đạn cao su, băng tiếp đạn có 7 viên và tầm bắn hiệu quả từ 5-25m. Sau khi giám định xong xuôi, cơ quan điều tra sẽ hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo pháp luật.
Thượng tá Mai Chiến Thắng - phó trưởng công an TP Vinh cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Văn Đức (40 tuổi, ngụ xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) và cử cán bộ canh giữ nghi can Trần Văn Minh (em ruột của Đức) tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Phải đợi khi nào sức khỏe các nghi can ổn định thì mới lấy lời khai được.
Đây là hai nghi can chính liên quan đến vụ nổ súng và hỗn chiến tại quán cà phê - karaoke Đức Lộc khiến 2 người bị thương nặng.
Theo điều tra ban đầu của công an TP Vinh thì câu chuyện diễn ra như thế này: Tối 23/12, anh Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, ngụ xã Nghi Đức, TP Vinh) đi ăn mừng Giáng sinh tại quán cà phê - karaoke Đức Lộc. Tại đây, anh Thành đụng độ hai anh em Đức và Minh - những người có "duyên nợ" từ trước.
Hoá ra trước đó, anh Thành đã cầm cố chiếc điện thoại ở tiệm cầm đồ của Đức với số tiền 2 triệu đồng nhưng vẫn chưa trả.
Lúc này giữa anh Thành và hai anh em Đức xảy ra mâu thuẫn cãi vã ầm ĩ. Đức gọi anh Thành ra ngoài để "nói chuyện" - kiểu câu nói nghe là biết chuyện chẳng lành rồi
Khi anh Thành vừa bước ra ngoài thì bị anh em Đức rút súng bắn liền 3 phát luôn (2 phát vào tay trái, 1 phát vào vùng bụng) làm anh Thành gục ngay tại chỗ. Kinh quá trời luôn!
Nghe thấy tiếng súng nổ, nhóm bạn của anh Thành đang ngồi ăn uống bên trong lập tức lao ra can ngăn. Trong cuộc hỗn chiến, nghi can Minh bị nhóm bạn anh Thành đánh trọng thương còn nghi can Đức thì bị công an bắt giữ ngay sau đó.
Khám nghiệm hiện trường và vết thương trên người anh Thành, công an xác định khẩu súng gây án là loại súng bắn đạn cao su nhưng lúc đó không tìm thấy tại hiện trường nên mới phải truy tìm.
Đến sáng 29/12, anh Thành đã được các bác sĩ phẫu thuật gắp các mảnh đạn ra khỏi cơ thể và may mắn là sức khỏe đang dần hồi phục. Mong anh sớm bình phục nhé!
Nguồn: soha.vn