ThoDethuong176
New member
Sau hơn 3 ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, thi thể ông L.B.P, Chủ tịch Hội nông dân xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã được tìm thấy, khiến ai nấy đều xót xa
Bà Lô Thị Trà My, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng cho hay, các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông L.B.P sau hơn 3 ngày mất tích, để lại bao tiếc thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h chiều 20/11, người dân phát hiện chiếc xe máy đậu bên đường và đôi dép để bên mép sông Nậm Mộ của ông L.B.P. (SN 1978) trú tại bản Hợp Thành, xã Xá Lượng. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng để tiến hành tìm kiếm.
Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã Xá Lượng đã huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm. Đến khoảng 10h ngày 23/11, sau hơn 3 ngày nỗ lực không ngừng, thi thể ông P. mới được tìm thấy cách vị trí đôi dép khoảng 300m.
Bà My chia sẻ thêm, ông P là Chủ tịch Hội nông dân xã gần 2 nhiệm kỳ, trong thời gian công tác, ông được biết đến là người có kỷ cương, kỷ luật, làm việc cực kỳ nghiêm túc và luôn tôn trọng tập thể. Chính vì thế, ông được mọi người tin tưởng và quý mến. Sự việc đau lòng này khiến mọi người trong cơ quan vô cùng bất ngờ và không hiểu vì sao ông P. lại chọn cách ra đi như vậy
Nguồn: soha.vn
Bà Lô Thị Trà My, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng cho hay, các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông L.B.P sau hơn 3 ngày mất tích, để lại bao tiếc thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h chiều 20/11, người dân phát hiện chiếc xe máy đậu bên đường và đôi dép để bên mép sông Nậm Mộ của ông L.B.P. (SN 1978) trú tại bản Hợp Thành, xã Xá Lượng. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng để tiến hành tìm kiếm.
Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã Xá Lượng đã huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm. Đến khoảng 10h ngày 23/11, sau hơn 3 ngày nỗ lực không ngừng, thi thể ông P. mới được tìm thấy cách vị trí đôi dép khoảng 300m.
Bà My chia sẻ thêm, ông P là Chủ tịch Hội nông dân xã gần 2 nhiệm kỳ, trong thời gian công tác, ông được biết đến là người có kỷ cương, kỷ luật, làm việc cực kỳ nghiêm túc và luôn tôn trọng tập thể. Chính vì thế, ông được mọi người tin tưởng và quý mến. Sự việc đau lòng này khiến mọi người trong cơ quan vô cùng bất ngờ và không hiểu vì sao ông P. lại chọn cách ra đi như vậy
Nguồn: soha.vn