Tìm ra rồi: Anh hùng nhảy sông cứu người từ chối đưa số điện thoại khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" ‍♂️

CauChanhUwu

New member
Chuyện là anh nhìn thấy một cô gái chạy xe máy phía trước bất ngờ giảm tốc rồi tấp sát thành cầu. Linh cảm "có gì đó không ổn" - vì nơi này từng xảy ra nhiều vụ nhảy cầu, anh cũng giảm tốc, rẽ theo luôn

Từ hôm qua (4/4), mạng xã hội "dậy sóng" với những đoạn clip ghi lại cảnh cô gái đang chới với giữa dòng sông thì có người đàn ông bất ngờ lao xuống cứu cô lên bờ. Hành động cực kỳ dứt khoát của người đàn ông này đã cứu được một mạng người, khiến cộng đồng mạng vô cùng trân trọng, cảm phục

Tuy nhiên, lúc đó những người có mặt tại hiện trường chỉ biết mặt chứ không rõ người đàn ông ấy là ai. Bởi vì, sau khi thấy cô gái đã được an toàn, người hùng này đã lặng lẽ rời đi luôn. Dù nhiều người xin số điện thoại để tiện hỏi thăm nhưng anh đều lắc đầu, từ chối hết nha!

Một ngày sau sự việc, dân mạng đã tìm ra chính xác danh tính người đàn ông dũng cảm ấy - anh là Trần Quốc Toản (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Hiện anh Toản đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty nhựa tổng hợp ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

be0d0eaa0273ebeafa49.jpg


Chia sẻ với Dân Việt, anh Toản cho biết thời điểm đó anh đang chạy xe đi đến các xã, phường lân cận để giới thiệu sản phẩm cho đại lý. Khi đi đến khu vực cầu Sêrêpốk (hay còn được gọi là Cầu 14), nơi giáp ranh giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng, anh thấy một cô gái đi xe máy phía trước bất ngờ giảm tốc rồi tấp sát thành cầu. Nơi này trước đó từng xảy ra nhiều vụ nhảy cầu, nên anh linh cảm có điều chẳng lành. Anh cũng giảm tốc, rẽ theo.

Và quả thực điều anh lo sợ đã xảy ra Cô gái dừng xe, trèo qua lan can, đứng chênh vênh ở mép cầu, chuẩn bị lao xuống sông Sêrêpốk. Anh Toản hoảng hốt hô lớn: "Bé ơi, đừng nhảy!". Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, cô gái đã nhảy xuống sông rồi...

Không suy nghĩ nhiều, anh dựng vội xe, lao đi tìm đường xuống sông cứu người. Cô gái biết bơi nên sau cú rơi từ độ cao lớn vẫn kịp ngoi lên mặt nước và cố bơi vào bờ. Tuy nhiên, sức lực nhanh chóng cạn kiệt. Khi nạn nhân gần như kiệt sức, có nguy cơ chìm xuống, anh Toản đã kịp tiếp cận, kéo vào bờ an toàn

Đưa được cô gái lên bờ, anh Toản cũng gần như đuối sức. Do quá vội, anh vẫn mặc nguyên quần áo đi làm khi lao xuống sông. Sau khi cô gái an toàn, nhiều người tại hiện trường hỏi thăm, xin số điện thoại để liên lạc, nhưng anh chỉ cười, từ chối. Với anh Toản, hành động cứu người trong hoàn cảnh đó là phản xạ tự nhiên, không đáng để kể công. Đến giờ, anh cũng không biết cô gái tên gì, ở đâu; thấy nạn nhân ổn định là anh rời đi luôn.

Bên cạnh đó, thông tin thêm trên Dân Trí, anh Toản tâm sự lúc người thân của anh xem được clip anh nhảy xuống sông cứu cô gái, mọi người đã thốt lên "Anh điên à!". Mọi người lo lắng cho sự an toàn của anh vì mọi tình huống đều có "sai số" bất ngờ

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top