KhoaiMai8849
New member
Ủa, hóa ra có một vùng đất siêu đặc biệt ở Trung Đông đã từng chứng kiến khoảnh khắc bom tấn trong lịch sử di cư và tiến hóa của loài Homo sapiens (tức chính tổ tiên chúng ta đây)
Đăng trên tạp chí khoa học đỉnh cao Nature Communications, team các nhà khoa học từ Ý, Mỹ, Úc và Estonia đã khẳng định: các mô hình khí hậu và dữ liệu di truyền đều chỉ ra cao nguyên Ba Tư chính là nơi những Homo sapiens đầu tiên "dừng chân" sau khi rời châu Phi.
Và plot twist là... họ không hề đơn độc ở đó
Cao nguyên Ba Tư - khu vực từng là home của con người qua nhiều giai đoạn, trải rộng trên phần lớn Iran ngày nay, cả Vịnh Ba Tư và một phần vùng Lưỡng Hà luôn.
Trong cuộc di cư đầu tiên rời châu Phi cách đây 70.000 năm (ơ kìa lâu ghê), người Homo sapiens đã chọn khu vực này làm chỗ ở suốt 20.000 năm. Homo sapiens nghĩa là "người tinh khôn" đó, chính là loài của chúng ta nè
Phát hiện này được backing bởi các bằng chứng hóa thạch và công cụ cổ đại từng được tìm thấy trong khu vực.
Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là: cao nguyên Ba Tư cũng là nơi có các địa điểm hóa thạch của người Neanderthals có niên đại... trùng luôn với sự hiện diện của các cộng đồng Homo sapiens trong cùng thời kỳ!
Neanderthals là một loài người cổ đã tuyệt chủng khoảng hơn 30.000 năm trước, cùng chi Homo (Người) với loài mình đây.
Theo nhà nhân chủng học Leonardo Vallini từ Đại học Padua (Ý), tác giả chính của nghiên cứu, thì sự kết hợp Homo sapiens - Neanderthals có thể đã diễn ra trong thời kỳ này. Tuy nhiên vẫn còn khả năng nhỏ là các nhóm này... tránh mặt nhau (drama gì vậy trời ).
Nếu hai cộng đồng này gặp được nhau và có "tương tác", thì vùng đất này càng trở nên đặc biệt quan trọng trong lịch sử nhân loại rồi. Bởi vì các cuộc hôn phối dị chủng với Neanderthals từ lâu đã được biết là làm thay đổi đáng kể bộ gene của chúng ta đó
Ngày nay, cơ thể người hiện đại vẫn còn khoảng 2% DNA thừa hưởng từ các vị tổ tiên khác loài này luôn (tức là mình vẫn mang một chút genes của họ á).
Ngoài ra, cao nguyên Ba Tư còn chứng kiến giai đoạn quan trọng cho sự đổi mới về văn hóa, kỹ thuật chế tác vũ khí, lối sống... của tổ tiên chúng ta nữa.
Vậy là không chỉ là cái nôi của các nền văn minh rực rỡ được biết đến qua những dòng lịch sử sơ khai, khu vực này còn là nơi loài người đã trải qua những bước tiến hóa vượt bậc theo mọi mặt luôn
Từ những phát hiện này, các nhà khoa học kỳ vọng các cuộc tìm kiếm tiếp theo sẽ giúp đem đến nhiều bằng chứng hóa thạch và dữ liệu cổ sinh thái học hơn nữa để lấp đầy các khoảng trống trong lịch sử sơ khai của nhân loại ở vùng thảo nguyên Á - Âu.
Nguồn: soha.vn
Đăng trên tạp chí khoa học đỉnh cao Nature Communications, team các nhà khoa học từ Ý, Mỹ, Úc và Estonia đã khẳng định: các mô hình khí hậu và dữ liệu di truyền đều chỉ ra cao nguyên Ba Tư chính là nơi những Homo sapiens đầu tiên "dừng chân" sau khi rời châu Phi.
Và plot twist là... họ không hề đơn độc ở đó
Cao nguyên Ba Tư - khu vực từng là home của con người qua nhiều giai đoạn, trải rộng trên phần lớn Iran ngày nay, cả Vịnh Ba Tư và một phần vùng Lưỡng Hà luôn.
Trong cuộc di cư đầu tiên rời châu Phi cách đây 70.000 năm (ơ kìa lâu ghê), người Homo sapiens đã chọn khu vực này làm chỗ ở suốt 20.000 năm. Homo sapiens nghĩa là "người tinh khôn" đó, chính là loài của chúng ta nè
Phát hiện này được backing bởi các bằng chứng hóa thạch và công cụ cổ đại từng được tìm thấy trong khu vực.
Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là: cao nguyên Ba Tư cũng là nơi có các địa điểm hóa thạch của người Neanderthals có niên đại... trùng luôn với sự hiện diện của các cộng đồng Homo sapiens trong cùng thời kỳ!
Neanderthals là một loài người cổ đã tuyệt chủng khoảng hơn 30.000 năm trước, cùng chi Homo (Người) với loài mình đây.
Theo nhà nhân chủng học Leonardo Vallini từ Đại học Padua (Ý), tác giả chính của nghiên cứu, thì sự kết hợp Homo sapiens - Neanderthals có thể đã diễn ra trong thời kỳ này. Tuy nhiên vẫn còn khả năng nhỏ là các nhóm này... tránh mặt nhau (drama gì vậy trời ).
Nếu hai cộng đồng này gặp được nhau và có "tương tác", thì vùng đất này càng trở nên đặc biệt quan trọng trong lịch sử nhân loại rồi. Bởi vì các cuộc hôn phối dị chủng với Neanderthals từ lâu đã được biết là làm thay đổi đáng kể bộ gene của chúng ta đó
Ngày nay, cơ thể người hiện đại vẫn còn khoảng 2% DNA thừa hưởng từ các vị tổ tiên khác loài này luôn (tức là mình vẫn mang một chút genes của họ á).
Ngoài ra, cao nguyên Ba Tư còn chứng kiến giai đoạn quan trọng cho sự đổi mới về văn hóa, kỹ thuật chế tác vũ khí, lối sống... của tổ tiên chúng ta nữa.
Vậy là không chỉ là cái nôi của các nền văn minh rực rỡ được biết đến qua những dòng lịch sử sơ khai, khu vực này còn là nơi loài người đã trải qua những bước tiến hóa vượt bậc theo mọi mặt luôn
Từ những phát hiện này, các nhà khoa học kỳ vọng các cuộc tìm kiếm tiếp theo sẽ giúp đem đến nhiều bằng chứng hóa thạch và dữ liệu cổ sinh thái học hơn nữa để lấp đầy các khoảng trống trong lịch sử sơ khai của nhân loại ở vùng thảo nguyên Á - Âu.
Nguồn: soha.vn