CrushDaoNgoan
New member
Công an phường Hoàn Kiếm đã mời anh xe ôm lên làm việc, đồng thời đang triển khai công tác nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.
Vụ nữ du khách người Mỹ tố bị xe ôm "chặt chém" tới 1 triệu đồng cho quãng đường 7km từ Bảo tàng Dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô) lên phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm), Hà Nội đang gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua.
Mới đây nhất, trao đổi với báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết công an phường vừa mời một người lái xe ôm lên làm việc về hành vi "chặt chém" nữ du khách này. Công an đã lấy lời khai của anh xe ôm và đang tiếp tục triển khai công tác nghiệp vụ.
Trước đó, theo báo Tiền Phong, vào chiều 24/2, nữ du khách người Mỹ tên Clarissa đã bắt xe ôm từ Bảo tàng Dân tộc học lên phố Tràng Tiền.
Clarissa được một anh xe ôm mời chào, sau đó cô lên xe và được chở đi quãng đường khoảng 7km. Trên đường đi, anh xe ôm còn chở Clarissa lên phố đường tàu Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) chụp ảnh sống ảo, rồi mới đi tiếp đến điểm cuối là phố Tràng Tiền.
Nguồn: kenh14.vn
Vụ nữ du khách người Mỹ tố bị xe ôm "chặt chém" tới 1 triệu đồng cho quãng đường 7km từ Bảo tàng Dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô) lên phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm), Hà Nội đang gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua.
Mới đây nhất, trao đổi với báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết công an phường vừa mời một người lái xe ôm lên làm việc về hành vi "chặt chém" nữ du khách này. Công an đã lấy lời khai của anh xe ôm và đang tiếp tục triển khai công tác nghiệp vụ.
Trước đó, theo báo Tiền Phong, vào chiều 24/2, nữ du khách người Mỹ tên Clarissa đã bắt xe ôm từ Bảo tàng Dân tộc học lên phố Tràng Tiền.
Clarissa được một anh xe ôm mời chào, sau đó cô lên xe và được chở đi quãng đường khoảng 7km. Trên đường đi, anh xe ôm còn chở Clarissa lên phố đường tàu Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) chụp ảnh sống ảo, rồi mới đi tiếp đến điểm cuối là phố Tràng Tiền.
Nguồn: kenh14.vn