BiMoon4284
New member
Một bạn thiếu niên đang được Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam giúp đỡ sau khi đi lạc, nhưng không biết nói tiếng Việt nên việc tìm người thân gặp nhiều khó khăn
Ngày 5/10, bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang nuôi dưỡng một bạn thiếu niên đi lạc và đã nhờ rất nhiều người đến giao tiếp, mong tìm được quê quán để đưa em về nhà.
Trước đó, ngày 2/10, trung tâm tiếp nhận nuôi dưỡng khẩn cấp một bạn trẻ đang lang thang trên địa bàn xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.
Theo mô tả, bạn thiếu niên này khoảng 13-15 tuổi, cao khoảng 1m5, nặng 41kg, thân hình gầy và da đen, có vẻ ngại tiếp xúc, ít nói.
Thời điểm được phát hiện, bạn này có mang theo một túi đựng áo quần nhưng không nói được cũng không hiểu tiếng Việt.
Ban đầu, trung tâm nhận định em là người dân tộc thiểu số nên đã nhờ nhiều sinh viên dân tộc thiểu số ở trường Đại học Quảng Nam đến giao tiếp. Tuy nhiên, vẫn không thể hiểu nhau
Nghi ngờ có thể là người nước ngoài, trung tâm tiếp tục nhờ một số sinh viên Lào đến tiếp xúc nhưng cũng chưa tìm ra manh mối.
"Chúng tôi tiếp tục nhờ Ban dân tộc tỉnh Quảng Nam giúp đỡ tìm ra quê quán của em để đưa về", bà Phượng chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn