NaiBabe418
New member
"Làm ơn hãy nói với mình đây không phải bố mẹ mình đi" - đó là tiếng kêu desperate của cô con gái sau khi vô tình "đào mộ" được 7 lá thư tình của bố mẹ. Plot twist quá trời quá đất luôn á!
Thật ra bố mẹ mình ngày xưa cũng từng "cháy" lắm nha các giời ơi! Thời đó đâu có điện thoại xịn sò, mạng xã hội hay email để flex tình yêu như bây giờ đâu, mà phải cầm bút viết thư tay tỏ tình cơ đấy - chuẩn chỉnh gout của thời đại rồi!
Mới đây, một cô bạn đã tìm thấy cả 7 lá thư tình của bố mẹ từ hơn 20 năm về trước. Đọc mấy dòng tình cảm sâu đậm đó xong, cô bạn sốc não luôn á!
"Bố mẹ mọi người yêu nhau như thế nào, có 'chất' bằng bố mẹ mình không. Hiện tại mình nắm giữ bảy lá thư tình của bố mẹ có tuổi đời hơn 20 năm. Làm ơn hãy nói với mình đây không phải bố mẹ mình đi. Tán gái phải chất như bố mình nhé" - cô bạn L.M chia sẻ lên group với tâm trạng không thể phức tạp hơn
Trong mấy bức thư đó toàn là những câu ngọt lịm tim kiểu "chúc em yêu ngủ ngon", "thỉnh thoảng viết thư nhé đừng để anh mong nhiều", "chồng yêu của em". Đọc xong netizen chỉ biết tấm tắc: tình yêu ngày xưa wholesome ghê, chỉ vài dòng thôi mà đã thấy được vibe hạnh phúc tràn đầy rồi!
"Chữ cô chú đẹp ghê, viết những dòng tình cảm chan chứa thế chẳng trách con gái cũng thấy ngại ngùng khi đọc lại" - một dân mạng comment bày tỏ sự thán phục
Chủ nhân của những bức thư này là Linh, sinh năm 1999, hiện đang học khoa ngoại ngữ tại Đại học Thái Nguyên. Bố cô sinh năm 1969 làm nông, còn mẹ sinh năm 1979 đang làm việc ở nước ngoài.
"Em tìm được chỗ thư đó trong tủ quần áo của bố mẹ. Mẹ em cố ý cất giữ nó lại để làm kỷ niệm. Bố mẹ em yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn. Hiện tại bố mẹ đã cưới nhau được 19 năm rồi. Lúc đó viết thư bởi bố mẹ yêu xa, bố ở Thái Bình, mẹ Thái Nguyên nên hai người phải thư từ qua lại trò chuyện.
Khi đăng lên em có bảo rằng 'hãy nói đây không phải bố mẹ mình đi' do em bất ngờ quá, không ngờ bố mẹ lại viết thư cho nhau vậy" - Linh kể lại một cách chill phết
Theo Linh thì tình cảm bố mẹ cô là real love luôn á! Hồi mới quen, vì bố hơn mẹ tận 10 tuổi nên mẹ cứ gọi bố là "chú" - tưởng tượng cảnh đó mà thấy cute phát điên
"Khi em tìm thấy mấy lá thư thì hai chị em trêu bố suốt ngày. Em còn đọc to đùng rồi cười, bố cứ bảo 'nghe quen quen nhỉ'.
Ngày xưa bố mẹ đều nghèo, hai người đi chơi bố mượn được chiếc xe máy 81 của ông bác họ hàng xa.
Vừa ngồi lên xe mẹ đã thấy bố run run rồi nhưng vẫn lấy hết can đảm lên số, vặn ga đèo mẹ về. Về đến nhà mẹ bảo 'nhìn bố mặt cắt không còn giọt máu nào. Mẹ buồn cười quá mà không dám cười'" - Linh kể thêm những câu chuyện đáng yêu thời xưa ️
Plot twist tiếp theo là hiện tại bố mẹ Linh lại một lần nữa phải "yêu xa" khi mẹ đi làm ăn xa, bố ở nhà chăm hai chị em.
"Khi em 5 tuổi, em em mới 3 tuổi thì mẹ sang Trung Quốc làm việc. Bố mẹ ở nhà tình cảm quen rồi nên khi mẹ đi bố suốt ngày nói nhớ mẹ. Ngày nào bố mẹ cũng nói chuyện rồi gọi video cho nhau xem.
Bố không muốn cho mẹ đi làm xa đâu nhưng mẹ phải đi để kiếm tiền. Nửa năm vừa rồi mẹ về đến 4 lần liền. Về nhà cả hai người lại êm ấm, thân thiết lắm nhưng khi mẹ sắp đi thì kiểu gì cũng có cãi nhau. Mẹ sang đến nơi bố lại nhắn tin hỏi han tình cảm vậy lại làm hòa"
Nguồn: soha.vn