Cun2k97801
New member
Ôi chao, câu chuyện này nghe mà đau lòng quá! Sống chung với bạn gái 16 tuổi như vợ chồng, có con chung 4 tháng tuổi, nhưng hai đứa lại hay cãi nhau liên tục. 10 ngày trước, bạn gái bế con về nhà mẹ ruột luôn. Thế mà Ý vẫn cầm hung khí đến nhà "nói chuyện cho ra lẽ", rồi lại tiếp tục conflict, cuối cùng đâm bạn gái tử vong...
Ngày 4/6, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp.
Nạn nhân là N.N.H.Y (SN 2006). Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Huỳnh Ý (SN 2005, ngụ quận 12).
Theo thông tin ban đầu, giữa Ý và H.Y có mối quan hệ tình cảm và về sống với nhau như vợ chồng, có con chung được 4 tháng tuổi.
Thời gian sống chung với nhau giữa Ý và H.Y thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 10 ngày trước, sau khi cãi nhau, H.Y đã bế con về nhà mẹ ruột.
Sau nhiều lần gọi điện kêu H.Y trở về nhà không được, rạng sáng 4/6, Ý đã cầm hung khí tìm đến nhà của H.Y để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp H.Y, cả 2 tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Ý đã dùng hung khí đâm H.Y gục trong nhà rồi lên xe máy bỏ trốn.
Lúc đó, anh N.A.K (SN 2004) ở trong nhà thấy em gái bị Ý đâm đã hô hoán và được mọi người giúp sức đưa H.Y vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, H.Y không qua khỏi.
Về phần Ý, sau khi gây ra vụ việc trên biết không thể thoát đã đến Công an đầu thú.
Nguồn: kenh14.vn