Cứ tưởng tìm được "chân ái" trên app hẹn hò, ai ngờ chỉ sau vài lần gặp mặt đã mang nợ 30 triệu đồng Câu chuyện này nghe mà thấy rùng mình luôn á!
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố một chị gái trú tại xã Hát Môn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị này xài app hẹn hò để "săn" các anh chàng FA đang muốn tìm người yêu. Chiêu trò cực kỳ tinh vi: setup profile xinh xắn, tạo nhiều tài khoản fake với hình ảnh cực bắt mắt để câu mồi.
Sau 1-2 lần gặp mặt trực tiếp (để tạo trust nhé), chị này bắt đầu tâm tình kiểu "em bị sếp ép chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng, anh ơi cho em mượn điện thoại với CCCD mở giúp em cái". Nghe thế thì người ta vừa nhận lời tỏ tình mà, không giúp sao được đúng không?
Nhưng plot twist là ở chỗ: lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, chị này lập tức tải các app vay tiền về, vay tín chấp online một mạch rồi chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian. Xong xuôi thì... block liên lạc, biến mất như pháo hoa
Đến cuối tháng nhận được tin nhắn báo nợ, lúc này các anh mới ngã ngửa biết mình bị "chơi" rồi!
Một nạn nhân chia sẻ: "Do sau 1 khoảng thời gian nhắn tin với đối tượng, em có sự tin tưởng với đối tượng. Lúc đấy em cũng mất cảnh giác nên em đưa điện thoại và căn cước công dân cho đối tượng. Lúc đấy em không liên lạc được với đối tượng, do đối tượng chặn và block em".
Đại úy Nguyễn Minh Quang (Công an xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) giải thích rõ hơn chiêu thức: "Đối tượng trò chuyện một cách thân mật, tạo thiện cảm. Sau đó, đối tượng hẹn gặp trực tiếp 1-2 lần để tạo sự tin tưởng. Trong thâm tâm của bị hại thì có tia hy vọng, lần này nếu đi chơi được sẽ tỏ tình được, đến được với nhau. Sau khi 2 người đang đi dừng giữa đường uống nước, nói rằng chỉ tiêu gấp rút, phải mở thẻ ngay và thực hiện hành vi đấy".
Sau khi chiếm đoạt được tiền, chị này chuyển ra nhiều tài khoản khác nhau, kể cả của bản thân và người thân. Rồi từ các tài khoản đó lại rút tiền ra xài thoải mái
Đại úy Nguyễn Minh Quang cho biết thêm: "Sau khi chiếm đoạt được tiền, đối tượng chuyển tiền ra nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó có tài khoản của bản thân và người thân của đối tượng. Sau đó, đối tượng dùng một cách nào đó để lấy tiền từ các tài khoản từ người thân và bạn bè ra để tiêu dùng cho nhu cầu của bản thân".
Hiện tại đã có 3 nạn nhân mắc bẫy và lên công an trình báo. Sau khi Công an TP Hà Nội đăng thông tin lên fanpage, còn có thêm nạn nhân khác đến tố cáo nữa á!
Trung tá Hoàng Liên Sơn (Trưởng Công an xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) khuyến cáo: "Hiện nay giới trẻ thường xuyên sử dụng các app hẹn hò gặp gỡ yêu đương, dẫn đến việc mất cảnh giác. Người dân không nên tin tưởng giao thẻ căn cước cũng như điện thoại cá nhân của mình cho người lạ, người mới quen biết".
Nguồn: genk.vn
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố một chị gái trú tại xã Hát Môn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị này xài app hẹn hò để "săn" các anh chàng FA đang muốn tìm người yêu. Chiêu trò cực kỳ tinh vi: setup profile xinh xắn, tạo nhiều tài khoản fake với hình ảnh cực bắt mắt để câu mồi.
Sau 1-2 lần gặp mặt trực tiếp (để tạo trust nhé), chị này bắt đầu tâm tình kiểu "em bị sếp ép chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng, anh ơi cho em mượn điện thoại với CCCD mở giúp em cái". Nghe thế thì người ta vừa nhận lời tỏ tình mà, không giúp sao được đúng không?
Nhưng plot twist là ở chỗ: lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, chị này lập tức tải các app vay tiền về, vay tín chấp online một mạch rồi chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian. Xong xuôi thì... block liên lạc, biến mất như pháo hoa
Đến cuối tháng nhận được tin nhắn báo nợ, lúc này các anh mới ngã ngửa biết mình bị "chơi" rồi!
Một nạn nhân chia sẻ: "Do sau 1 khoảng thời gian nhắn tin với đối tượng, em có sự tin tưởng với đối tượng. Lúc đấy em cũng mất cảnh giác nên em đưa điện thoại và căn cước công dân cho đối tượng. Lúc đấy em không liên lạc được với đối tượng, do đối tượng chặn và block em".
Đại úy Nguyễn Minh Quang (Công an xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) giải thích rõ hơn chiêu thức: "Đối tượng trò chuyện một cách thân mật, tạo thiện cảm. Sau đó, đối tượng hẹn gặp trực tiếp 1-2 lần để tạo sự tin tưởng. Trong thâm tâm của bị hại thì có tia hy vọng, lần này nếu đi chơi được sẽ tỏ tình được, đến được với nhau. Sau khi 2 người đang đi dừng giữa đường uống nước, nói rằng chỉ tiêu gấp rút, phải mở thẻ ngay và thực hiện hành vi đấy".
Sau khi chiếm đoạt được tiền, chị này chuyển ra nhiều tài khoản khác nhau, kể cả của bản thân và người thân. Rồi từ các tài khoản đó lại rút tiền ra xài thoải mái
Đại úy Nguyễn Minh Quang cho biết thêm: "Sau khi chiếm đoạt được tiền, đối tượng chuyển tiền ra nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó có tài khoản của bản thân và người thân của đối tượng. Sau đó, đối tượng dùng một cách nào đó để lấy tiền từ các tài khoản từ người thân và bạn bè ra để tiêu dùng cho nhu cầu của bản thân".
Hiện tại đã có 3 nạn nhân mắc bẫy và lên công an trình báo. Sau khi Công an TP Hà Nội đăng thông tin lên fanpage, còn có thêm nạn nhân khác đến tố cáo nữa á!
Trung tá Hoàng Liên Sơn (Trưởng Công an xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) khuyến cáo: "Hiện nay giới trẻ thường xuyên sử dụng các app hẹn hò gặp gỡ yêu đương, dẫn đến việc mất cảnh giác. Người dân không nên tin tưởng giao thẻ căn cước cũng như điện thoại cá nhân của mình cho người lạ, người mới quen biết".
Nguồn: genk.vn