Ôi chao, lại thêm một drama nữa trong làng TikTok Việt rồi các bạn ơi!
Chiều 5/12, Sở TTTT TP.HCM vừa công bố thông tin khiến cộng đồng mạng xôn xao: Tiktoker Nờ Ô Nô (tên thật là Phạm Đức Tuấn) vừa bị phạt tới 30 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc.
Cụ thể là anh chàng này đã dùng tài khoản TikTok "Tuấn không cận (giải cứu)" để đăng tải những video cực kỳ nhạy cảm với nội dung kiểu như "Giữa Hoàng Mobi và Bác Hồ Chí Minh thì bạn sẽ chọn ai", hay "Giữa Lê Tuấn Khang và Bác Hồ Chí Minh thì em sẽ chọn ai" có kèm theo hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc lấy hình ảnh Bác để so sánh như vậy thực sự là không đúng rồi!
May là sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng, anh Phạm Đức Tuấn đã khá tỉnh táo khi chủ động gỡ bỏ các video vi phạm và đến Sở Thông tin và Truyền thông để làm việc.
Căn cứ vào Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Sở TTTT đã quyết định phạt tổng cộng 30 triệu đồng cho hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Plot twist là đây không phải lần đầu tiên anh chàng này dính phốt đâu nhé! Năm 2022, Sở TTTT TP.HCM đã từng phạt anh 7,5 triệu đồng vì đăng tải loạt video gây bức xúc với tiêu đề "Người nghèo ăn gì mình cho ăn đó".
Nguồn: kenh14.vn
Chiều 5/12, Sở TTTT TP.HCM vừa công bố thông tin khiến cộng đồng mạng xôn xao: Tiktoker Nờ Ô Nô (tên thật là Phạm Đức Tuấn) vừa bị phạt tới 30 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc.
Cụ thể là anh chàng này đã dùng tài khoản TikTok "Tuấn không cận (giải cứu)" để đăng tải những video cực kỳ nhạy cảm với nội dung kiểu như "Giữa Hoàng Mobi và Bác Hồ Chí Minh thì bạn sẽ chọn ai", hay "Giữa Lê Tuấn Khang và Bác Hồ Chí Minh thì em sẽ chọn ai" có kèm theo hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc lấy hình ảnh Bác để so sánh như vậy thực sự là không đúng rồi!
May là sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng, anh Phạm Đức Tuấn đã khá tỉnh táo khi chủ động gỡ bỏ các video vi phạm và đến Sở Thông tin và Truyền thông để làm việc.
Căn cứ vào Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Sở TTTT đã quyết định phạt tổng cộng 30 triệu đồng cho hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Plot twist là đây không phải lần đầu tiên anh chàng này dính phốt đâu nhé! Năm 2022, Sở TTTT TP.HCM đã từng phạt anh 7,5 triệu đồng vì đăng tải loạt video gây bức xúc với tiêu đề "Người nghèo ăn gì mình cho ăn đó".
Nguồn: kenh14.vn