SocBobo1293
New member
Chị vợ của vị tiểu thuyết gia đã quyết định đâm đơn kiện luôn cả chồng lẫn 5 cô "bồ nhí" vì những tổn thương mà chị phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Drama quá trời drama!
Hirotada Ototake, một tiểu thuyết gia hàng đầu xứ Phù Tang, người bị cụt cả chân lẫn tay đang bị chính người vợ cũ kiện ra tòa cùng với 5 cô nhân tình của ảnh. Phức tạp vãi!
Được biết, Hirotada sinh ra không có tay và chân vì hội chứng tetra-amelia, một rối loạn di truyền hiếm gặp. Ảnh kết hôn với chị Hitomi vào năm 2001, có với nhau 3 đứa con và kết thúc cuộc hôn nhân vào năm ngoái. Nghe mà thương cho chị vợ quá!
Cũng vào năm ngoái, tạp chí Shukan Sincho của Nhật đưa tin rằng năm 2015, nhà văn này đã đi du lịch đến Tunisia và Paris cùng một cô gái giấu tên khoảng 20 tuổi, cả hai ở chùa chung phòng trong khách sạn luôn nha các bạn. Gì mà phát hiện trễ vậy trời?
Hirotada thừa nhận rằng ông đã có "quan hệ" với cô gái này vì đang phải chịu áp lực với việc xuất bản sách. Lý do nghe mà muốn té ngửa! Nhà văn 41 tuổi cho biết ông bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng này nhằm "tìm kiếm sự an ủi" sau những rắc rối hôn nhân. Ơ thế thì ai an ủi cho chị vợ?
Theo The Sun, vị tiểu thuyết gia lắm tài nhiều tật này đã có tới năm mối quan hệ bất chính từ khi vợ sinh con trai đầu lòng vào năm 2008. Trời ơi, 5 người luôn à!
Hirotada cũng thừa nhận rằng: "Những hành động của tôi mà báo chí đưa tin là sự phản bội đối với vợ và những người ủng hộ tôi. Nó hoàn toàn không thể tha thứ. Tội lỗi tôi gây ra không có gì có thể chuộc hết được". Biết vậy từ đầu chứ anh ơi!
Chị Hitomi mới đây đã đệ đơn kiện ổng Hirotada cùng cả năm người tình lên tòa án quận Tokyo sau những thương tổn mà người chồng cũ gây ra trong thời gian sống chung. Chị làm đúng rồi, phải kiện cho ra nhẽ!
Trả lời các phương tiện truyền thông của Nhật, Hitomi nói: "Đúng là tôi đã đưa đơn kiện nhưng hiện tại tôi không có gì để nói cả". Chị im lặng là vàng luôn, để pháp luật làm việc thôi!
Được biết, Hirotada nổi tiếng với cuốn hồi ký No One's Perfect (Không ai hoàn hảo). Ironically, tựa sách này giờ nghe sao mà... phù hợp ghê!
Nguồn: kenh14.vn