NangIu1869
New member
"Chưa năm nào Tết lại ế ẩm như lúc này", "năm nay không có Tết"... là tâm trạng đau đớn của cực nhiều tiểu thương chợ truyền thống ở Sài Gòn lúc này
Tuần cuối cùng trước Tết Nguyên đán 2025 mà cảnh tượng tại các chợ truyền thống ở TPHCM như Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh), Phú Lâm (quận 6), Tân Bình (quận Tân Bình)... đều chung một vibe: đìu hiu, vắng tanh khách hàng luôn Những sạp hàng bán đồ ăn ngày Tết như bánh kẹo, bánh tráng, nui, mì gói... tuy trưng bày ê hề sản phẩm trên quầy kệ, nhưng người mua thì... biến mất luôn á!
Bánh chưng bánh tét, tôm cá khô, các loại hạt chế biến sẵn... bày kín sạp hàng, các chú các cô tiểu thương ngóng từng vị khách lướt ngang để chào mời, nhưng trông ngóng mãi vẫn không thấy bóng dáng "thượng đế" nào ghé chợ mua sắm cả
Bà Dương Mai, kinh doanh thịt heo từ khi còn là cô gái trẻ phụ mẹ, giờ đã gần 80 tuổi chia sẻ: "Qua từng năm, chợ càng vắng khách, nhưng năm nay là vắng nhất luôn. Chợ ế, giá thịt heo lại tăng cao, hiện đã tăng thêm 10.000 - 20.000 đồng/kg nên khách hàng thắt chặt chi tiêu hơn. Trước đây tôi bán mỗi ngày 200 - 300kg thịt, giờ còn chưa tới 50kg mà đến chiều muộn vẫn không hết"
Hơn 50 năm bán hàng ở chợ, bà Khuyên rớm nước mắt: "Bây giờ là lúc cao điểm Tết mà còn không bán được, thì vài hôm nữa là đóng cửa nghỉ rồi. Người dân không mua sắm, họ về quê hết..." Nghe mà thấy xót xa quá đi
Chị Khánh Vân kinh doanh quần áo cho biết, cách để giữ khách là bán hàng chất lượng và đúng giá. "Sản phẩm ngoài tốt, có thương hiệu còn phải có giá cả phải chăng thì mới giữ chân được khách hàng quay lại. Điều tôi mong muốn là ban quản lý chợ và cơ quan chức năng có giải pháp mạnh tay với chợ tự phát, để hỗ trợ tiểu thương trong chợ kinh doanh"
Quầy hàng giày dép, túi xách hầu như không có khách ghé xem hàng. Các cô chú tiểu thương buồn thiu ngồi tám chuyện hoặc lướt điện thoại xem phim cho qua ngày thôi
Nhiều sạp hàng đã "cửa đóng then cài" hoặc treo bảng sang sạp, nghỉ bán luôn rồi
"Nhớ lại những năm trước, gần như chúng tôi bán hàng xuyên đêm vì khách cứ ra vô liên tục. Còn bây giờ thì chỉ có người bán, không thấy người mua" - một tiểu thương cảm thán. Nghe mà thương quá đi mất
Nguồn: soha.vn
Tuần cuối cùng trước Tết Nguyên đán 2025 mà cảnh tượng tại các chợ truyền thống ở TPHCM như Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh), Phú Lâm (quận 6), Tân Bình (quận Tân Bình)... đều chung một vibe: đìu hiu, vắng tanh khách hàng luôn Những sạp hàng bán đồ ăn ngày Tết như bánh kẹo, bánh tráng, nui, mì gói... tuy trưng bày ê hề sản phẩm trên quầy kệ, nhưng người mua thì... biến mất luôn á!
Bánh chưng bánh tét, tôm cá khô, các loại hạt chế biến sẵn... bày kín sạp hàng, các chú các cô tiểu thương ngóng từng vị khách lướt ngang để chào mời, nhưng trông ngóng mãi vẫn không thấy bóng dáng "thượng đế" nào ghé chợ mua sắm cả
Bà Dương Mai, kinh doanh thịt heo từ khi còn là cô gái trẻ phụ mẹ, giờ đã gần 80 tuổi chia sẻ: "Qua từng năm, chợ càng vắng khách, nhưng năm nay là vắng nhất luôn. Chợ ế, giá thịt heo lại tăng cao, hiện đã tăng thêm 10.000 - 20.000 đồng/kg nên khách hàng thắt chặt chi tiêu hơn. Trước đây tôi bán mỗi ngày 200 - 300kg thịt, giờ còn chưa tới 50kg mà đến chiều muộn vẫn không hết"
Hơn 50 năm bán hàng ở chợ, bà Khuyên rớm nước mắt: "Bây giờ là lúc cao điểm Tết mà còn không bán được, thì vài hôm nữa là đóng cửa nghỉ rồi. Người dân không mua sắm, họ về quê hết..." Nghe mà thấy xót xa quá đi
Chị Khánh Vân kinh doanh quần áo cho biết, cách để giữ khách là bán hàng chất lượng và đúng giá. "Sản phẩm ngoài tốt, có thương hiệu còn phải có giá cả phải chăng thì mới giữ chân được khách hàng quay lại. Điều tôi mong muốn là ban quản lý chợ và cơ quan chức năng có giải pháp mạnh tay với chợ tự phát, để hỗ trợ tiểu thương trong chợ kinh doanh"
Quầy hàng giày dép, túi xách hầu như không có khách ghé xem hàng. Các cô chú tiểu thương buồn thiu ngồi tám chuyện hoặc lướt điện thoại xem phim cho qua ngày thôi
Nhiều sạp hàng đã "cửa đóng then cài" hoặc treo bảng sang sạp, nghỉ bán luôn rồi
"Nhớ lại những năm trước, gần như chúng tôi bán hàng xuyên đêm vì khách cứ ra vô liên tục. Còn bây giờ thì chỉ có người bán, không thấy người mua" - một tiểu thương cảm thán. Nghe mà thương quá đi mất
Nguồn: soha.vn