Đêm 17/3 vừa rồi, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra ở chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến khoảng 7 kiốt bị thiêu rụi hoàn toàn cùng núi hàng hóa của các tiểu thương. May mắn là không ai bị thương, nhưng thiệt hại về tài sản thì... chưa thể tính nổi
Vào hơn 22h tối qua (17/3), lửa bất ngờ bùng lên ở kiốt đầu chợ Thanh Đa, Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh. Ngọn lửa cháy dữ dội rồi lan nhanh sang các kiốt bên cạnh, tạo thành một vùng lửa đỏ rực cả một góc trời. Cột khói đen kịt bốc cao hàng chục mét, đứng từ xa vẫn thấy rõ mồn một
Chứng kiến cảnh lửa ngùn ngụt như vậy, các anh chị tiểu thương hoảng loạn hết cả người, vội vã thu dọn hàng hóa, tài sản để chuyển ra ngoài cho kịp. Nhưng nhiều người không kịp trở tay, chỉ biết đứng nhìn cửa hàng của mình chìm trong biển lửa mà bất lực vô cùng
Khu vực bị cháy là các kiốt ở chợ Thanh Đa, nơi bán đồ trang trí, sách báo và có cả quán cơm nữa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người (điều may mắn duy nhất) nhưng đã thiêu rụi cả núi tài sản của bà con.
Do có nhiều vật dụng dễ cháy nên chỉ vài phút sau, ngọn lửa đã lan tràn và thiêu rụi liền mấy kiốt luôn. Tốc độ cháy nhanh kinh khủng!
Tại hiện trường, các kiốt dựng tạm bằng gỗ, mái tôn đã đổ sập la liệt. Nhiều hàng hóa, đồ chơi trẻ em bị cháy đen thui, đồ đạc rơi vãi tứ tung khắp nơi. Nhìn cảnh này mà thương quá đi mất...
Đến hơn 0h ngày 18/3, cơ quan chức năng xác định vụ hỏa hoạn không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi khoảng 7 kiốt cùng với núi hàng hóa của các tiểu thương. Thiệt hại chưa thể ước tính được thành tiền vì... quá nhiều
Nhiều anh chị tiểu thương ở chợ đã có mặt để di dời tài sản, kiểm tra xem thiệt hại đến đâu sau vụ cháy. Ai nấy đều bàng hoàng, mắt đỏ hoe...
Nguồn: soha.vn
Vào hơn 22h tối qua (17/3), lửa bất ngờ bùng lên ở kiốt đầu chợ Thanh Đa, Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh. Ngọn lửa cháy dữ dội rồi lan nhanh sang các kiốt bên cạnh, tạo thành một vùng lửa đỏ rực cả một góc trời. Cột khói đen kịt bốc cao hàng chục mét, đứng từ xa vẫn thấy rõ mồn một
Chứng kiến cảnh lửa ngùn ngụt như vậy, các anh chị tiểu thương hoảng loạn hết cả người, vội vã thu dọn hàng hóa, tài sản để chuyển ra ngoài cho kịp. Nhưng nhiều người không kịp trở tay, chỉ biết đứng nhìn cửa hàng của mình chìm trong biển lửa mà bất lực vô cùng
Khu vực bị cháy là các kiốt ở chợ Thanh Đa, nơi bán đồ trang trí, sách báo và có cả quán cơm nữa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người (điều may mắn duy nhất) nhưng đã thiêu rụi cả núi tài sản của bà con.
Do có nhiều vật dụng dễ cháy nên chỉ vài phút sau, ngọn lửa đã lan tràn và thiêu rụi liền mấy kiốt luôn. Tốc độ cháy nhanh kinh khủng!
Tại hiện trường, các kiốt dựng tạm bằng gỗ, mái tôn đã đổ sập la liệt. Nhiều hàng hóa, đồ chơi trẻ em bị cháy đen thui, đồ đạc rơi vãi tứ tung khắp nơi. Nhìn cảnh này mà thương quá đi mất...
Đến hơn 0h ngày 18/3, cơ quan chức năng xác định vụ hỏa hoạn không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi khoảng 7 kiốt cùng với núi hàng hóa của các tiểu thương. Thiệt hại chưa thể ước tính được thành tiền vì... quá nhiều
Nhiều anh chị tiểu thương ở chợ đã có mặt để di dời tài sản, kiểm tra xem thiệt hại đến đâu sau vụ cháy. Ai nấy đều bàng hoàng, mắt đỏ hoe...
Nguồn: soha.vn