Ngoc001269
New member
Tết Nguyên đán sắp về rồi mà chợ hoa cây cảnh lớn nhất Hà Tĩnh vẫn vắng như... chùa Bà Đanh luôn á Lượng khách giảm sút khiến các chú các bác bán hoa buồn thiu lắm!
Mấy ngày cận Tết này, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh) tràn ngập màu sắc bởi hàng trăm tiểu thương đổ về buôn bán cây cảnh, nhìn rực rỡ phết đó nha.
Nhưng mà khác với cảnh dòng người mua bán tấp nập ngày trước, năm nay chợ cây lớn nhất Hà Tĩnh lại ảm đạm vô cùng Sức mua kém lắm dù người bán đánh giá năm nay cây đẹp, giá cả phải chăng hơn năm ngoái nữa chứ.
Cách đây gần 1 tuần, chị Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi, ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) mang tận 200 gốc đào xuống thành phố Hà Tĩnh để bán. Thế mà đến giờ chị Thủy chỉ mới bán được vỏn vẹn 2 cây thôi nha mọi người ơi
"Năm nay đào được đánh giá là nở đúng dịp, bông to và đều hoa hơn năm ngoái. Tuy nhiên lượng khách năm nay có vẻ khá ảm đạm, những năm trước cùng thời điểm chúng tôi đã bán được 30-40% số cây rồi", chị Thủy tâm sự.
Cũng giống chị Thủy, để phục vụ thị trường Tết năm nay, anh Nguyễn Cẩm (phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) mua lại vườn đào hàng trăm gốc rồi vận chuyển xuống chợ hoa buôn bán. "Lượng khách mua giảm sút quá mặc dù chúng tôi đã điều chỉnh giá hợp lý nhất có thể. Khách vắng, người bán thì đông khiến chúng tôi như ngồi trên đống lửa, ai cũng sốt ruột hết cả Năm nay đào rẻ rồi, mong mọi người sắm Tết sớm đừng đợi đến ngày 30 chờ hạ giá rồi mới mua đào nhé", anh Cẩm than thở.
Nguồn: soha.vn
Mấy ngày cận Tết này, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh) tràn ngập màu sắc bởi hàng trăm tiểu thương đổ về buôn bán cây cảnh, nhìn rực rỡ phết đó nha.
Nhưng mà khác với cảnh dòng người mua bán tấp nập ngày trước, năm nay chợ cây lớn nhất Hà Tĩnh lại ảm đạm vô cùng Sức mua kém lắm dù người bán đánh giá năm nay cây đẹp, giá cả phải chăng hơn năm ngoái nữa chứ.
Cách đây gần 1 tuần, chị Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi, ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) mang tận 200 gốc đào xuống thành phố Hà Tĩnh để bán. Thế mà đến giờ chị Thủy chỉ mới bán được vỏn vẹn 2 cây thôi nha mọi người ơi
"Năm nay đào được đánh giá là nở đúng dịp, bông to và đều hoa hơn năm ngoái. Tuy nhiên lượng khách năm nay có vẻ khá ảm đạm, những năm trước cùng thời điểm chúng tôi đã bán được 30-40% số cây rồi", chị Thủy tâm sự.
Cũng giống chị Thủy, để phục vụ thị trường Tết năm nay, anh Nguyễn Cẩm (phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) mua lại vườn đào hàng trăm gốc rồi vận chuyển xuống chợ hoa buôn bán. "Lượng khách mua giảm sút quá mặc dù chúng tôi đã điều chỉnh giá hợp lý nhất có thể. Khách vắng, người bán thì đông khiến chúng tôi như ngồi trên đống lửa, ai cũng sốt ruột hết cả Năm nay đào rẻ rồi, mong mọi người sắm Tết sớm đừng đợi đến ngày 30 chờ hạ giá rồi mới mua đào nhé", anh Cẩm than thở.
Nguồn: soha.vn