Xuất thân từ đấu trường máu, vươn lên làm chủ số phận
Rehgar Earthfury sinh ra trong một gia tộc chiến binh Orc ở Draenor, nơi hắn lớn lên cùng bọn ogres. Nghe có vẻ sad nhưng mà từ bé anh chàng này đã flex skill sát thủ cực khủng rồi. Chính vì quá giỏi nên ogres đã bắt anh làm... "sparring partner" cho lũ trẻ của chúng luôn
Nhưng plot twist là Rehgar không hề ngậm ngùi chịu đựng. Thay vào đó, anh đã "unalive" cả đống chiến binh ogre, khiến bọn chúng phải bán anh vào đấu trường Orc để "bồi thường thiệt hại". Vậy là career đấu sĩ của anh bắt đầu từ đây.
Dù còn trẻ tùn, Rehgar vẫn được chọn tham gia xâm lược Azeroth vì skill chiến đấu bá đạo. Tới nơi thì lại bị bắt tiếp
Build đội hình huyền thoại
Kiếm được nhiều tiền, Rehgar mua về một Blackrock Orc tên Bloodeye Redfist, rồi theo học pháp thuật với Thrall. Sau khi cập bến Durota, anh train Bloodeye thành đấu sĩ hạng S. Bloodeye bá đạo đến mức thống trị mọi trận combat, mang về vô số của cải cho cả hai.
Khi Bloodeye kiếm đủ tiền tự chuộc thân, hai người dùng số tiền đó để recruit thêm Valeera Sanguinar và Broll Bearmantle vào đội. Team composition này nghe là biết OP rồi!
Nhưng drama xuất hiện khi Bloodeye chết vì bị đầu độc bởi... một "bạn" ở đấu trường (sus quá đi ). Sau tang lễ, Rehgar phải tìm người thay thế gấp.
Plot twist: Anh người mất trí nhớ
Trong một lần dạo biển ở Durota, Rehgar tìm được một anh chàng bị mất trí nhớ. Lợi dụng việc có thể gán cho ông này tội "đào ngũ từ Theramore", Rehgar biến ông ta thành đấu sĩ. Vì anh này từng giết một con crocolisk để tự vệ, Rehgar đặt biệt danh cho là "Croc-Bait" (tên nghe hơi troll nhỉ ).
Sau đó tại Orgrimmar, Rehgar dạy cả đội cách dùng cơn giận để chiến đấu - vừa solo vừa teamfight. Và guess what? Chính anh Croc-Bait này đã carry cả team chiến thắng giải đấu Crimson Ring ở Dire Maul! Win rate của Rehgar tăng vọt luôn
Hành trình tự do ️
Sau giải đấu, Rehgar bán Valeera cho chủ đấu sĩ khác, rồi dẫn team đi Thunder Bluff tìm người thay thế. Trên đường đi, Lo'Gosh (tên mới của anh mất trí nhớ kia) và Broll xin được tham gia nghi lễ Pools of Vision - nơi Lo'Gosh hy vọng tìm lại ký ức, còn Broll muốn gặp linh hồn con gái đã mất.
Rehgar đồng ý và họ đến gặp Arch Druid Hamuul Runetotem. Sau khi Lo'Gosh và Broll đánh bại con quái vật ở Pools of Vision, Hamuul tặng Lo'Gosh một sợi lông hippogryph. Rehgar biết rõ nếu dùng sợi lông này, họ sẽ được tự do - nhưng anh... im lặng không nói gì cả
Khi Lo'Gosh và Broll khám phá ra bí mật và bay trên hippogryph trốn thoát, Rehgar có cử người đuổi theo, nhưng thật ra trong thâm tâm anh lại hy vọng họ thoát thành công. Hamuul nhận ra điều này, và Rehgar đã viết thư giải thích:
"Ở Dire Maul, tôi đã được đền đáp 2000 lần từ những đấu sĩ của mình rồi. Một người chỉ là tù nhân khi anh ta cam chịu điều đó. Sau đó, ít nhất trong trái tim, anh ấy đã tự do. Và trái tim ở đâu, cơ thể sẽ theo đó nếu đủ mạnh mẽ."
Deep quá! Rehgar nhận ra "trái tim của anh là họ chứ không phải lợi nhuận". Với số tiền kiếm được, anh nghỉ hưu khỏi nghề chủ đấu sĩ, trở về phục vụ Thrall như một tù trưởng (chieftain) đáng tin.
Chính trị drama và chiến tranh
Rehgar và Garrosh Hellscream có quan điểm đối lập hoàn toàn. Garrosh muốn san phẳng Alliance, còn Rehgar lại ủng hộ hòa bình với Theramore.
Khi đi dự hội nghị với vua Varian Wrynn và Alliance, drama nổ ra khi gián điệp Twilight's Hammer lẻn vào tấn công các đại biểu. Điều này khiến hai phe mất lòng tin nhau hoàn toàn
Garrosh cực kỳ tức giận vì bị "mất mặt", hắn đổ lỗi cho quyết định hòa hoãn của Thrall và công khai đòi thay thế quyền lãnh đạo. Rehgar khuyên Thrall nên xử mạnh tay Garrosh. Thrall đồng ý và chuẩn bị kéo Garrosh vào trận Mak'gora. Nhưng trước khi trận đấu kết thúc, Orgrimmar bị tấn công bởi Scourge. Rehgar đã có công lớn trong việc đánh bại Scourge và cứu thành phố!
Sau đó, anh trở thành thành viên New Council of Tirisfal thay Thrall, giúp bảo vệ Theramore và support các trận chiến của Med'an chống lại quân Cho'gall. Truly a redemption arc!
Nguồn: gamek.vn